NẰM IM - THỞ KHẼ

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Cake"

Angel cake và phụ phẩm

,


Nhìn thấy bên bếp Rùa có món này thấy đẹp quá là đẹp - Thiên thần cơ mà ...
Lục trong tủ lạnh thấy có một lọ lòng trắng trứng ! À, há ... thế là mang ra, chưa đủ thì đập thêm 4 quả trứng nữa. Rồi hai chị em lục đục buổi tối để chế biến Angel Cake.
Công thức nguyên bản nhà bếp Rùa đây nhé, tớ thì chỉ làm một nửa công thức ấy thôi. Tớ ghi luôn vào đây (công thức đã giảm một nửa và có thay đổi chút ít)
NGUYÊN LIỆU
- 160g lòng trắng trứng gà (trứng nhà tớ khoảng 7 quả mới đủ)
- 75g đường trắng
- Một nhúm cream of tarta(nếu với phân lượng này thì không cần cũng được, hoặc thay bằng vài giọt chanh)
- một ống vani
- Một nhúm muối muối
- 60g bột mỳ đa dụng
- 50g đường bột
CÁCH LÀM
- Trứng để nhiệt độ phòng.
- Trộn bột mỳ và đường bột. Rây lại cho mịn.
- Lòng trắng trứng + vani + muối + chanh (hoặc cream of tartar) cho vào tô đánh đều. Cho đường vào đánh đến khi bông cứng.
- Cho 1/4 hỗn hợp bột + đường bột vào hỗn hợp lòng trắng trứng. Trộn đều. Cho tiếp 1/4 ... cứ thế cho tới hết, mỗi lần cho thì trộn cho thật đều.
- Đổ hỗn hợp vào khuôn (tối đa 2/3 khuôn) và khuôn dùng loại thường, không chống dính. Tới đây thì tớ gặp rắc rối, tớ không biết cách nào để cho hỗn hợp vào khuôn cho gọn gàng, nó nhem nhuốc tùm lum ... có lẽ lần sau thì cứ đổ thẳng vào khuôn thôi, không dùng muỗng múc từng ít đổ vào như này nữa.
- Lò 175 độ C - bật trước khoảng 10 phút. Cho khuôn bánh vào nướng 40-45′ đến khi mặt bánh vàng.

Bánh thiên thần - Trắng mịn, xốp, nhẹ ... không có những nguyên liệu "nặng nề" như bơ, sữa, chocolate v.v.. Làm người ăn cũng có cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản hơn smile
Ummm .. nhưng .. nói thế nào nhỉ ... thiên thần thì dĩ nhiên là tốt đẹp rồi, nhưng không có sức quyến rũ mạnh - có vẻ hơi thiếu cá tính .. hì hì ...

Món này theo Khaitam là dùng chung với kem tươi và trái cây, hoặc sốt trái cây. Tớ xơi chung với sữa chua .. thấy cũng phù hợp.

Vì phải đập thêm 4 cái trứng nên thừa ra 4 cái lòng đỏ. Do đó xuất hiện phụ phẩm là cái này, đố mọi người biết là món gì ???

Bánh bông lan cuộn

, ,


Như mọi khi, trước tiên là ghi nguồn smile
Công thức và kinh nghiệm copy từ trang Lăn vào bếp của WP
Với tất cả những công thức của WP nói chung, được viết rất kỹ lưỡng. Chưa bao giờ tớ làm hỏng món nào học được từ WP cả ... cứ cân đong đúng công thức là thành công ...

NGUYÊN LIỆU :
(Copy từ blog của WP sang nhé)

* 3 lòng đỏ trứng, 25g đường, 50g bột mì thường, 10g bột ngô, 25g sữa tươi không đường, 25g dầu ngô, 1/4 thìa cafe bột nổi (baking powder), 1 thìa vani, 1 tí màu thực phẩm (có thể bỏ qua)
* 3 lòng trắng trứng (để ra ngoài cho hết lạnh), 35g đường, 1 tí xíu muối
(WP có dùng chocolate chip để trang trí, tớ bỏ qua smile )

Nhân – 100g kem whipping đánh cứng với đường và hương liệu
(Tớ dùng kem toping luôn, đỡ phải cho đường)

CÁCH LÀM :

Bật lò nóng 190C.
Trải giấy nến vào khuôn chữ nhật. Tớ dùng luôn cái khay bán kèm theo lò nướng ấy, kích thước khoảng 30x40 (lọt lòng còn khoảng 25x35)
Nói thêm là nếu dùng cái khay thì với công thức trên bánh ra hơi mỏng. Sau này tớ phải thêm 1/3 lượng như thế nữa thì mới vừa.

Rây bột và bột nở.
Lòng đỏ trứng, đường, sữa cho chung vào một cái tô, đánh kỹ (khoảng 6-8 phút). Cho hỗn hợp bột vào. Trộn đều. Cho màu (nếu thích).

Lòng trắng trứng + đường đánh nổi (tớ thêm chút muối)

Trộn đều 1/3 lòng trắng trứng đã đánh vào hỗn hợp bột. Rồi múc từ từ lòng trắng trứng vào trộn đều, chú ý trộn kỹ nhưng nhẹ tay để ko làm mất bọt khí trong lòng trắng trứng.


Đổ hỗn hợp ra khay đã lót giấy. Nướng độ 10’ - thấy vàng mặt là chín. Lấy ra. Để nguội.

Bánh sẽ mềm và dai như này - đây là cái bánh bị mỏng của tớ :

Gỡ bánh rời ra khỏi giấy lặt mặt "trái" lên. Nếu làm chocola thì ko lật mặt.

Đây là kem topping đã đánh bông :

Phủ kem lên mặt bánh sao cho đều khắp.

Tận dụng tờ giấy nến lót bánh để cuộn bánh lại, nhẹ nhàng nhưng chắc tay. Để nguyên tờ giấy bọc ngoài cất bánh vào tủ lạnh cho bánh định hình.

Sau khoảng 1-2 tiếng có thể lấy bánh ra ăn.

Đây là cái bánh làm lần đầu, không trang trí chocolate nhưng vẫn để nguyên mặt "trái" ra ngoài - và hơi bị mỏng.



Bánh ngon tuyệt !!! Mmmm

Bánh ga-tô kiểu Hồng Kông (cũng nướng bằng nồi điện)

, , ,


Bữa nay post bài này. Món bánh này do bạn labangroi bên diễn đàn ẩm thực của Traitimvietnamonline hướng dẫn. Hồi đó không có ý định chép lại cái món này để post lên mạng nên không lưu lại đường link, giờ tìm mãi lại chẳng thấy đâu nữa. Tớ có nhờ trên diễn đàn tìm hộ mà vẫn chưa thấy, nên không dẫn đường link công thức gốc ra đây được, mà muốn post bài này quá... thôi, khi nào tìm được thì edit lại vậy.
Cái bánh kiểu Hongkong này ăn không ngậy vì không có bơ, ăn mềm mịn lắm. Những ai thích ăn bánh "mộc" (không kem) thì món này sẽ là favourite.
CÔNG THỨC :
4 trứng gà tách riêng lòng đỏ và lòng trắng
35gr sữa tươi
35 gr dầu ăn
50 gr bột mì
50 gr bột bắp
1 muỗng cafe nước cốt chanh
một nhúm muối
120 gr đường
CÁCH LÀM :
- Tớ đánh lòng trắng trước (vì sau khi đánh lòng trắng xong, không cần rửa lại que đánh trứng mà có thể đánh tiếp lòng đỏ. Chứ đánh lòng đỏ trước mà quay sang đánh lòng trắng thì hỏng ngay).
- Cho nước chanh, muối vào lòng trắng. Dùng máy đánh bông lên, rồi cho đường vào từ từ, đánh tiếp cho đến khi dẻo mịn.
- Dầu ăn, sữa, lòng đỏ - đánh đều khoảng 6 - 8 phút. Rây bột vào từ từ, lúc này dùng muỗng hoặc thanh xoắn để trộn bột, trộn thật đều.
- Cái khâu trộn bột vào lòng đỏ phải trộng cho kỹ, nếu thấy đặc quá có thể tăng lượng sữa hoặc dầu ăn để bột có thể hoà tan hoàn toàn, không bị lợn cợn.
- Múc 1/3 phần lòng trắng đã đánh cho vào hỗn hợp lòng đỏ, trộn mạnh tay cho thật đều, rồi múc từ từ lòng trắng vào trộn nhẹ tay cho đến khi hết lòng trắng và hỗn hợp đều hoàn toàn.
- Lò nướng bật trước 10 phút - 150 độ C
- Khuôn tròn - KHÔNG quét dầu ăn hay gì cả - đổ hỗn hợp bột trứng vào khuôn đều mặt.
- Cho vào lò nướng 150 độ C - nướng khoảng 50 phút là bánh chín.
- Dùng tăm nhọn xiên vào giữa bánh, rút ra, không dính là bánh chín rồi.
- Lưu ý : khi bánh đã được thì tắt lò nướng, để yên bánh trong lò cho đến khi nguội hẳn, bánh sẽ tự co lại và lóc ra khỏi khuôn. Nếu lấy ra ngay, bánh xẹp nhanh rất xấu.

* Và tất nhiên, tớ đã nướng cái bánh này bằng nồi cơm điện. Nồi cơm không láng dầu gì hết. Đổ bột vào, cho vào nồi - nhấn quikcook, khi nút bật lên, chờ khoảng 1-2 phút, nhấn lại lần nữa. Khoảng hai lần là bánh chín (cái này tùy nồi cơm thôi - Nhà tớ phải nhấn tới 4 - 5 lần cơ). Bánh chín thì tắt nồi và cũng để yên khoan lấy ra vội, chờ đến khi nồi nguội hẳn hãy lấy bánh ra. Tớ thấy nồi cơm điện có nhiệt độ phù hợp với món bánh kiểu Hongkong này lắm. Rất tiện.

Bánh đã lóc ra khỏi nồi

[/SIZE]
June 2013
S M T W T F S
May 2013July 2013
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29