NẰM IM - THỞ KHẼ

Bánh bông lan (ga - tô) cơ bản nướng bằng nồi cơm điện

, ,


Nhớ hồi xa lắc xa lơ, hôm nào mẹ tớ nướng một ổ bánh bông lan là thích lắm. Thực sự hôm đó là một ngày đặc biệt. Mẹ tớ đánh trứng bằng cái lò xo, đánh đến mỏi tay, rồi nướng trong một cái khuôn nhôm, để trong một cái nồi gang đổ cát bên trong, sau khi đậy nắp thì gắp thêm mấy cục than đỏ rực để lên trên nắp. Vậy nhưng không phải lúc nào bánh cũng nở tốt, có khi bánh bị "chai" nghĩa là như một miếng bột rất chắc, nhưng ăn vẫn thơm phức mùi trứng gà.
Sau này, nhà tớ có máy đánh trứng - ái chà càng thích hơn. Đánh trứng bằng máy quay vù vù một lúc là xong, cũng vẫn nồi gang để nướng bánh. Đánh trứng bằng máy thế nhưng cũng không phải lúc nào bánh cũng nở tốt, cũng có khi bị chai. Chẳng hiểu thế nào nữa, nhưng ăn vẫn ngon và thơm phức mùi trứng gà.
Cuộc sống ngày càng dễ chịu hơn, sau này, nhà tớ mỗi khi muốn ăn bánh thì vù một phát đã có một ổ bánh xinh tươi đẹp mê ly từ ngoài ... tiệm mua về. Tha hồ các kiểu, bông hoa, con thú đẹp tuyệt, bánh lúc nào cũng mềm, xốp, kem béo ngậy ... nhưng không phải ăn lúc nào cũg ngon vì còn nhiều món khác cũng ngon. Hơn nữa lúc này phải nghĩ đến trọng lượng cơ thể rồi.
Bây giờ, lại quay lại bánh tự làm ... vì sao làm nó dễ đến vậy? Không hiểu sao nữa. Chỉ 30phút là có một ổ bánh "mộc" nóng hổi vừa thổi vừa ăn rồi. Nhưng cũng ... không phải lúc nào cũng ngon ... hmm ... hình như dạo này trứng gà chẳng còn mùi gì nữa.
[/FONT]
CÔNG THỨC :
- 3 trứng gà (trọng lượng trung bình 60g/trứng)
- 90g bột mì số 8
- 90g đường (với lượng đường này nhiều người kêu là bị quá ngọt, có thể giảm khoảng 80g thôi)
CÁCH LÀM :

- Đập trứng vào tô, cho đường vào luôn, dùng máy đánh tốc độ trung bình cho đến khi đường tan, trứng chuyển sang màu kem nhạt (khoảng 10 phút)
- Tắt máy, bỏ que đánh ra. Rây bột từ từ vào tô trứng đã đánh, vừa rây vừa dùng muỗng quậy đều nhẹ nhàng (dùng muỗng kim loại nhé vì muỗng gỗ hoặc muỗng nhựa sẽ làm vỡ các bóng khí trong trứng, bánh sẽ nở kém), trộn bột thật đều, lưu ý rộn ký dưới đáy tô.
- Láng dầu vào đáy khuôn, quét luôn lên thành khuôn. Đổ bột vào khuôn.
- Lò nướng bật trước 10 phút. Cho khuôn vào nướng ở nhiệt độ 170oC. Nướng khoảng 30 phút hoặc đến khi bánh vàng.
- Thử bánh bằng cách dùng một que tăm nhọn, xiên vào giữa tâm bánh, rút tăm lên, sờ thấy tăm khô ráo không ướt, dính là bánh đã chín.
- Lấy khuôn ra, để lên một chiếc khăn ẩm khoảng 5 phút, dùng dao xoay quanh thành khuôn cho bánh tróc ra khỏi khuôn. Úp bánh vào đĩa.
- Vậy là có một ổ bánh ngon rồi. Măm măm ngay, hoặc trang trí tùy ý trước khi ăn.
GHI CHÚ :

Trên đây là công thức bánh cơ bản, hoàn toàn chỉ có trứng, bột, đường. Tuy nhiên, nếu làm đúng như vậy tớ thấy bánh khô lắm, kiểu này nếu ăn "mộc" thì không ngon mấy. Sau khi tham khảo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, tớ có công thức như sau :
- 3 trứng gà
- 90g đường
- 60g bột mì + 20g bột bắp (lượng bột ít hơn một chút)
- 02 muỗng canh sữa tươi
- 01 muỗng canh bơ tan chảy
- 1 nhúm muối
- 1 muỗng cafe nước cốt chanh.

Cách làm :
Tương tự như trên.
- Trứng + đường + muối - đánh khoảng 6 phút thì cho nước cốt chanh vào. Đánh bông.
- Trộn bột kỹ như trên.
- Tiếp tục quấy, đổ sữa tươi vào từ từ, vừa rót sữa vừa quấy bột nhẹ tay.
- Đổ bơ vào, trộn đều.
- Khuôn láng bơ. Nướng giống như trên.
- Nếu có nho khô thì sau khi đổ bột vào khuôn thì rắc nho.



Và đây mới là điều thú vị nhất : dùng nồi cơm điện thay lò nướng [/b]
Tớ không có lò nướng. Và tớ rất hứng thú khi phát hiện ra có thể dùng nồi cơm điện để nướng bánh. Nồi cơm điện đời sau này đều có tráng một lớp chống dính trong lòng nồi (ruột nồi có màu xám đậm), nên nướng bánh rất tốt, không dính nồi. Tớ cũng láng một lượt bơ trong lòng nồi cho thơm bánh, đổ bột vào. Đậy nắp và nhấn nút nấu (cook hoặc quick cook), như nấu cơm. Một lúc sau, nút bật lên chuyển sang chế độ keep warm, chờ khoảng 2 phút thì nhấn nút nấu một lần nữa. Sau hai lần nhấn nút thì bánh chín rồi. Dùng que tăm thử bánh như trên.


Thực sự, với nồi nấu cơm bình thường thì sau hai lần nhấn nút là bánh chín. Riêng nhà tớ có cái nồi cũ, nấu cơm luôn bị sống, tớ dùng để nướng bánh, thì chập chờn lắm, có lúc phải nhấn 4 đến 5 lần bánh mới chín. Bánh nướng bằng nồi cơm thì có hình ... nồi cơm, đáy bánh vàng, mặt thì hơi trắng vì không có lửa trên mà. Úp bánh xuống thì đẹp như bánh ngoài tiệm ... hì hì ...
Dễ quá phải không? Mà rất nhanh.
[/FONT]


Thịt heo quay kho trứngThịt rim

Comments

Brightclouds Tuesday, July 10, 2012 2:22:12 AM

Đừng chán cháu ơi ... cháu kiên nhẫn làm đi làm lại tới 5 lần là giỏi hơn cô rồi đó. Cô cũng đã từng như vậy. Hãy nghỉ ngơi một thời gian, hoặc chuyển sang công thức bánh khác ... sau đó quay lại với món này, lúc đó sẽ ổn thôi.

Unregistered user Sunday, July 15, 2012 5:39:47 PM

ngalinh writes: chị ơi!!! chị cho e hỏi 1 xíu... nước cốt chanh là để cho bánh bông, xốp hơn hay là để bánh trắng hơn hả chị

Brightclouds Monday, July 16, 2012 1:43:17 AM

ngalinh : cốt chanh có tác dụng bánh mềm hơn và cũng sáng màu hơn ... smile

Unregistered user Thursday, July 26, 2012 10:17:08 AM

Anonymous writes: chị ơi nướng bằng nồi cơm điện thế có sợ cháy nồi k ạ ?vì nồi nhà e cũng là loại tốt nhưng dùng khá lấu r nên chống dính không tốt nữa

Unregistered user Thursday, July 26, 2012 1:23:30 PM

Anonymous writes: ban cho hoi sao phai de banh len khan am ? ♥

Brightclouds Friday, July 27, 2012 2:07:58 AM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

chị ơi nướng bằng nồi cơm điện thế có sợ cháy nồi k ạ ?vì nồi nhà e cũng là loại tốt nhưng dùng khá lấu r nên chống dính không tốt nữa

Chị vẫn nướng, thỉnh thoảng cũng có cháy - thì mình ngâm nồi thôi .. hi hi ... Nhưng nếu như nồi nhà em không còn chống dính tốt nữa, thì em chống dính bằng dầu ăn trong lòng nồi, lót một tờ giấy lên rồi hãy đổ bột vào nướng nhé.

Brightclouds Friday, July 27, 2012 2:09:07 AM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

ban cho hoi sao phai de banh len khan am ? ♥


À, xin lỗi vì mình viết không rõ lắm. Không phải để bánh lên khăn ẩm, mà là lấy khuôn/nồi ra để lên khăn ẩm với mục đích cho nồi nguội và bánh dễ lóc ra khỏi khuôn/nồi.
Mình đã sửa trong bài - Cám ơn bạn.

Unregistered user Saturday, July 28, 2012 3:43:19 AM

Anonymous writes: hôm qua e đã nướng thử bằng nồi nhà em r, có chống dính bằng bơ nhưng e không cho giấy nên bị cháy dính vào đáy nồi lấy mãi mới ra được. Mà bánh của e không được nở, chất bánh thì vẫn ngon

Brightclouds Monday, July 30, 2012 1:56:28 AM

Bánh không nở, nhưng vì do nguyên liệu có bơ, trứng nên cũng thơm ngon ... nhưng ăn nặng bụng và mau ngán smile

Unregistered user Wednesday, August 1, 2012 8:42:20 AM

vannhi writes: hi chị! e mới làm bánh gato hong kong theo cách của chị nè. bánh mềm và ngon lắm. cám ơn chị rất nhìu.

Brightclouds Wednesday, August 1, 2012 8:52:42 AM

@vannhi : Vậy sao ?
Những lúc biết có ai làm bánh thành công là chị vui thiệt là vui ... smile

Unregistered user Thursday, August 2, 2012 12:08:48 AM

Syrena Đặng writes: chị ơi! em mới bắt đầu làm bánh gato thui, cũng chưa có đủ nguyên liệu nữa. em định làm tặng bánh vào ngày sn của chị em. nhưng mà em ko có cân thì biết làm sao hả chị

Brightclouds Thursday, August 2, 2012 2:20:54 AM

@syrena : Em ơi, làm bánh sinh nhật thì "áp lực" lắm đó. En phải làm vài lần chắc ăn rồi mớilàm bánh SN được.
Không có cân thì hơi khó đấy ... em thử search trên mạng tìm cách chuyển đổi từ khối lượng sang thể tích (cup) nhé.

Unregistered user Thursday, August 2, 2012 7:57:56 AM

Syrena Đặng writes: vậy nếu khối lượng của mỗi thứ sai lệch đi một chút thì có vấn đề gì không chị. Em sẽ bắt đầu làm vào ngày gần nhất. Cảm ơn chị nhiều nhé. Làm xong em sẽ thông báo kết quả cho chị ngay :d

Brightclouds Thursday, August 2, 2012 8:08:59 AM

Nói chung, nếu sai lệch chút chút cũng không ảnh hưởng lắm đâu.
Ví dụ như với công thức như trên em có thể dùng khoảng nửa chén bột mì, thêm vào khoảng 2-3 muỗng canh bột bắp nữa. Gần nửa chén đường (đường ít hơn bột)- đại khái vậy nhé.
Chị chờ bánh của em. smile

Unregistered user Saturday, August 4, 2012 9:39:37 AM

Syrena Đặng writes: chị ơi! em đă thử nghiệm rùi. Kết quả không như em mong muốn nhưng cũng không tệ như em tưởng. em đánh trứng bằng tay nên lần đầu chưa biết đánh tùm lum hết(lần sau em sẽ cho lun nửa trái chanh vs một ít bột nổi). Em đổ bao nhiêu bột vào thì bánh ra như thế. Hơi bùn nhưng không đến nổi. bánh vàng(phần trên) còn đen phần dưới(nồi nhà em dễ cháy). Lần sau em lật bánh lại được không chị? BÁnh thơm mùi trứng gà, hơi ngọt( cái này là mẹ em nói chứ em thì thấy bth). Dù gì thì em vẫn cảm ơn chị rất nhìu p/s: em không dám post ảnh lên đâu ngượng lắm :d lần sau em sẽ post lên

Brightclouds Saturday, August 4, 2012 10:44:17 AM

Danh trung bang tay thi vat va lam va doi hoi phai quen tay em a. Hoi truoc chi chua co may danh trung, danh bang tay e am het em oi. Vi danh trung doi hoi danh lien tuc, deu tay cho den khi trung noi do em.

Em lot giay duoi day noi cho do chay nhe.
Xin loi vi hom nay chi khong go tieng Viet co dau duoc.

Unregistered user Sunday, August 5, 2012 12:31:56 AM

Syrena Đặng writes: chị ơi lót một miếng giấy ở dưới thì phết một lớp dầu xong bỏ miếng giấy lên rùi phết thêm một lớp nửa hả chị. Vậy miếng giấy có bị cháy không chị p/s: không có gì đâu chị ơi, em đọc hiểu mà

Brightclouds Sunday, August 5, 2012 8:10:53 AM

Dung roi do em. Em dung so giay chay, no khong the chay duoc dau. Nhung nguoi di du lich da ngoai nguoi ta con xep gay bao thanh cai ly, roi cho nuoc vao, nau soi len duoc ma.

Unregistered user Sunday, August 5, 2012 3:24:17 PM

Syrena Đặng writes: Vậy hả chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm

Unregistered user Monday, August 6, 2012 9:39:21 AM

Syrena Đặng writes: chị ơi em làm lại bánh rùi. mất cả tiếng đánh lòng trắng nữa. mệt mún chết nhưng vui lắm bánh nở hơn lần trước, ngon hơn nữa tuy không dk tốt như chị nhưng theo đà này thì em sẽ làm được giống chị thui. đúng không ạ? em cảm ơn chị rất nhiều

Brightclouds Monday, August 6, 2012 9:46:58 AM

Em à, chị thật là vui khi biết em vui như vậy.
Có lẽ nên nghĩ tới việc sắm một máy đánh trứng chăng ? p

Unregistered user Wednesday, August 8, 2012 12:48:01 AM

Syrena Đặng writes: chắc là phải thế thôi chị nhưng trước tiên phải để dành tiền đã

Brightclouds Wednesday, August 8, 2012 2:31:30 AM

Originally posted by anonymous:

Syrena Đặng writes:

chắc là phải thế thôi chị nhưng trước tiên phải để dành tiền đã


Em đang là sinh viên à ?
Chị thấy chừng vài trăm ngàn có thể mua được máy rồi smile

Nói chơi vậy thôi. Nhà chị cũng đang dùng một máy đánh trứng, hồi đó mua khoảng 7-8 trăm gì đó mà cũng không ưng lắm. Chạy một lúc là nóng, rồi còn hơi khét khét nữa.

Còn hồi trước nữa, cũng mua một máy giá cũng tương tự mà dùng rất tốt. Có điều chị tham dùng nó để nhào bột bánh mì nên nó bị gãy gì đó ở bên trong. Mua máy cũng hên xui quá em à.

Unregistered user Wednesday, August 8, 2012 7:43:36 AM

Syrena Đặng writes: hi hi em còn đang đi học chị ơi. mà chị cho em hỏi lúc em tách lòng đỏ với lòng trắng có một cái màng gì đó màu trắng đục thì có bị ảnh hưởng tới độ bông không chị?

Brightclouds Wednesday, August 8, 2012 9:04:30 AM

À, còn đi học thì đúng là không có nhiều tiền cho những thú vui như thế này .. hic.

Em nói có màng màu trắng đục là sao chị chưa hiểu. Ngay sát cái vỏ cứng của trứng có một cái màng đục, dày, nhưng thường nó bám sát vào vỏ trứng nên không quan hệ gì vì nó sẽ theo vỏ trứng vô thùng rác. Còn có một cái màng nữa, rất mỏng và trong bao quanh lòng đỏ. Cái màng đó giữ cho lòng đỏ không hòa tan vào lòng trắng, nếu cái màng đó bị vỡ thì sẽ làm lẫn lòng đỏ vào lòng trắng, sẽ ảnh hưởng tới độ bông của lòng trắng. Ngoài ra, khi tách lòng đỏ, đôi khi sẽ có một chút lòng trắng rất đặc, dai bám theo lòng đỏ. Mình có thể kệ nó, nhưng nếu thấy "ngứa mắt" có thể bứt nó ra (sau khi đã cho lòng đỏ vào chén riêng vì nó dai lắm, bứt ra có thể làm rách cái màng bao lòng đỏ, làm vỡ lòng đỏ)

Unregistered user Sunday, October 7, 2012 2:29:46 PM

Anonyme writes: chị ơi để bánh 3 ngày để chuyển vào tp có bị hư không

Brightclouds Monday, October 8, 2012 7:02:52 AM

Chị nghĩ để 3 ngày ở nơi thoáng mát thì được. Còn em đóng hộp kín, rồi đi đường (có thể họ sẽ để trong thùng xe rất nóng) bánh hẳn sẽ bị hỏng em ạ.

Brightclouds Thursday, October 18, 2012 4:19:08 AM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

umk nhưng nếu thích có hình khác thì chỉ cần dùng khuôn thôi

Dùng khuôn thì phải có lò nướng smile

Unregistered user Saturday, October 20, 2012 8:26:16 PM

Anonymous writes: umk nhưng nếu thích có hình khác thì chỉ cần dùng khuôn thôi

Unregistered user Wednesday, October 31, 2012 3:41:36 AM

Anonyme writes: nếu bánh không phì lên thì sao? lại còn bị khét nửa , trị như thế nào đây bà con?

Brightclouds Wednesday, October 31, 2012 7:36:37 AM

Bánh không "phì" thì có nhiều nguyên nhân lắm.
Còn bánh khét thì lót thêm một miếng giấy trong lòng nồi.

(Vì bạn không nói rõ quy trình làm của bạn nên mình ki trả lời được. Bạn đọc các còm men trên của các bạn khác có thể sẽ tìm thấy câu trả lời cho trường hợp của bạn đấy)

Unregistered user Thursday, November 1, 2012 4:06:01 PM

yoghurt writes: chị ơi, nướng bằng nồi cơm điện, thì khi bánh chín một cái, mình làm thế nào để bánh ko bị xẹp, bị võng hả chị ? trong lúc nướng gần xong, mình muốn thử bánh bằng tăm thì phải làm thật nhanh tay r đóng nắp nồi lại luôn hả chị? bánh của em còn hay bị chai ở đáy nữa,bên trên còn bông bông tí xíu chị à :( em buồn lắm vì mỗi lần làm là lo lắng,bồn chồn; lúc thử xuyên tăm thì thấy bánh có nở phồng phồng chút, chắc mẩm là ok r, thế mà lúc lôi bánh ra khỏi nồi, chưa j bánh đã xẹp,nhăm nhúm :((( em làm bánh theo kiểu đánh bông cứng lòng trắng trc rồi cho từng quả trứng vào đánh bông tiếp, sau đó là trộn bột chị ạ

Brightclouds Friday, November 2, 2012 2:26:48 AM

@yoghurt : Bánh nướng xong rồi xẹp thường do nướng chưa đủ thời gian em à. Em để thời gian lâu thêm một chút nhé.
Bánh bị chai ở dưới là trứng đánh chưa đủ bông, hoặc khi trộn bột quá lâu làm bọt khí bị vỡ, trứng ra nước.
Chị chưa biết kiểu đánh bông lòng trắng rồi cho từng quả trứng vào đánh bông như em nói. Thường nếu tách riêng lòng trắng, lòng đỏ, thì đánh bông hai phần riêng biệt, sau đó mới trộn vào nhau.
smile

Unregistered user Friday, November 2, 2012 4:35:41 AM

yoghurt_5321 writes: iu chị quá, reply nhanh như tên lửa vậy :"> dạ, em làm theo cách của chị Andee chị ạ , đây ạ : http://my.opera.com/Andee-chuot/blog/sponge-cake-banh-bong-lan-can-ban lần này quyết tâm trung thành với cách của chị, vì thấy đơn giản hơn, lại có hình minh họa :x mong một ngày được trả bài chị iu quá :">

Unregistered user Friday, November 2, 2012 4:52:04 AM

yoghurt writes: vẫn là yoghurt em đây chị :d chị cho em hỏi thêm là 60g bột mỳ ở đây là loại bột mỳ nào thế ạ? em dùng bột mỳ đa dụng meizan đạm 10.5% có đc ko chị? bột ngô ở đây có phải bột ngô trắng hay dùng để tạo độ sánh cho món ăn ko ạ? em ko có cân nên toàn áng chừng nguyên liệu thôi chị ạ, cũng run lắm nhưng hơi tiếc xiền :d. chị bày cho em cách đơn giản nhất để áng chừng những nguyên liệu làm gato dc ko ạ? em cảm ơn chị nhìu :x

Unregistered user Sunday, November 4, 2012 5:57:53 AM

yoghurt writes: chị ơi, em trả bài đây ạ :(( , em làm 2 trứng, nửa bát con bột mỳ trộn chút bột ngô và nửa non bát con đường, 1 thìa dầu ăn ạ http://s304.beta.photobucket.com/user/cuncun_vitzoi/library/banh%20bong%20lan%20noi%20com%20dien chị ơi, bánh em làm bị võng kinh khủng. Bánh để nguội thì dẹp lép, mỗi cái rìa là vẫn còn bông Chỉ ở rìa bánh là nở thôi, còn ở giữa thì cứ bết bết làm sao ấy ạ, ko tới mức như bánh trung thu nhưng ko đc bông. Bánh em đo chỗ nở cao nhất là 4cm, chỗ ấy thì em bạo dạn coi là đạt rồi, còn ở giữa bánh nở ít nhất là 1.5 cm ạ :(( Chỗ giữa bánh còn bị lặn cặn những cục bột nhỏ nữa huhu, do em trộn bằng đũa chưa quen. Lúc trộn bột em còn thấy có những bong bóng rất to nổi lên rồi vỡ ra khi khuấy bột Lúc lôi bánh ra khỏi nồi thì ở đáy nồi vẫn còn đọng dầu ăn chị ạ. Em dùng dầu ăn để tráng thành nồi, ở đáy lót giấy nến. Em ko có cân nên tất cả nguyên liệu đều áng chừng :| chị bắt bệnh cho em với ạ, em mong reply của chị lắm :x

Unregistered user Sunday, November 4, 2012 5:59:28 AM

yoghurt writes: sao em gõ enter lia lịa để xuống dòng cho dễ nhìn, mà các câu cứ dính vào nhau thế hả chị :-?

Brightclouds Monday, November 5, 2012 2:13:55 AM

@yoghurt : Em nhiệt tình với bánh như vậy, chị thấy rất vui. Chị phải cám ơn em mới phải đấy.

- Bột mỳ : thông thường nếu không ghi chú gì thêm thì là bột mì đa dụng em nhé.
- Bột ngô : hay bột bắp, bột đao - chính là loại bột thường dùng để làm sánh món ăn em à. Nếu không có, thay bằng bột năng cũng được.
- Về tình trạng bánh của em - chị nghĩ do đánh trứng chưa đủ bông. Trong quá trình trộn bột có những bong bóng rất to nổi lên là đến 95% bánh sẽ xẹp. Chị thỉnh thoảng vẫn bị như vậy. Nếu trộn bằng đũa chưa quen, em trộn bằng spatula - hoặc dùng cái sạn nhỏ trộn nhẹ tay, nhưng dứt khoát.
- Về khối lượng sao cho đong tương đối chính xác ... để chị tham khảo thêm rồi post sau nhé.

Unregistered user Monday, November 5, 2012 10:53:52 AM

yoghurt writes: ui, em mong reply của chị từ hqua tới giờ :"> em đã rõ rùi chị ạ, lần sau em lại đăng ký trả bài chị nhé :"> thank chị iu nhìu lém :x

Unregistered user Sunday, November 18, 2012 9:42:27 AM

Anonyme writes: chị ơi, thế em chưa có máy đánh trứng, em làm bằng mấy xay sinh tố cả lòng trắng và lòng đỏ cùng 1 lúc có được không ạ?

Brightclouds Monday, November 19, 2012 2:46:06 AM

Không dùng máy xay sinh tố để đánh trứng làm bánh ga tô được em à.

Unregistered user Monday, May 13, 2013 10:27:39 AM

Anonymous writes: có cần cho nước không vậy?

Brightclouds Tuesday, May 14, 2013 2:29:48 AM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

có cần cho nước không vậy?

Không cần.

Unregistered user Friday, May 24, 2013 7:06:20 AM

copexitjn9x writes: chj oj e thay bah ngon va ma so lam hk dog

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31