NẰM IM - THỞ KHẼ

Những món ngon ăn ở nơi làm việc

,

Nói là món ngon cho nó xôm tụ, chứ thật tình thì có món ngon, có món không ngon lắm đâu.
Vì là ăn nơi làm việc, nên chỉ là những món mua ở tiệm - tự tớ mua hoặc của các bạn cùng làm chung mua. Tớ thấy rằng, một món nào đó khi ăn ở chỗ làm hình như nó ngon hơn ở nhà thì phải. Bởi có những món để ở nhà mãi nhìn thấy luôn luôn nhưng chẳng hề muốn ăn, nhưng chỉ cần mang đến chỗ làm việc, bày ra cái bàn chung thì tớ cũng tự động tới thỉnh thoảng bốc một miếng, thấy ngon.

Trái bắp này của chị N. tặng tớ cứu đói một buổi trưa không có gì ăn. Bắp nếp, dẻo dẻo thơm thơm.

Trước kia, tớ thường mang cơm gạo lứt theo ăn. Mang cơm này thật đơn giản, chỉ là cơm và muối mè mà thôi.


Nhưng sau này thì nó không đơn giản nữa vì nấu cơm gạo lứt cũng líck kích quá. Nên tớ không mang theo ăn nữa.

Đây là một cái cheese cake có vụn bánh oreo và chocolate. Bánh của hãng Kinhdo bakery. Hồi thời tớ chưa biết làm bánh, nhìn thấy cái bánh cheese cũng đã mua ăn thử, ăn xong tớ nghĩ chắc cái bánh này có cheese nên nó mắc tiền hơn hẳn các bánh khác, và vì có cheese nên mình ăn không quen, thấy nó không ngon, cũng không có mùi vị cheese nhiều lắm, bánh lại cọ dạng đặc chứ không xốp mềm như ga tô. Sau này biết làm bánh rồi, cũng đã từng làm cheese cake rồi, ăn hoài cũng thấy ngon ngon, nghĩ rằng giờ mình đã biết ăn cheese cake rồi. Hôm nọ, nhỏ C. kể chuyện có mua một miếng cheese cake về ăn, nó chê quá chừng, nói bánh dở tệ, bời rời bạc rạc như củi mục bla bla bla ... tớ nghĩ bụng nhỏ này chưa biết ăn cheese cake - giống tớ hồi xưa. Một buổi trưa nắng chang chang, tự nhiên thèm bánh dễ sợ, nên mới ghé mua miếng bánh này. Thực ra là mua 2 miếng hai loại khác nhau. Chụp hình và ăn xong miếng này thì chán, chẳng ăn nổi miếng kia nữa nên cũng không chụp lại miếng kia. Tớ vừa cắn một miếng đã nghĩ rằng đúng như nhỏ C đã than vãn, bánh dở tệ, bở và khô. Chẳng hiểu sao nữa. Hay là do mình ăn bánh của mình tự làm ngon quá (!) nên thấy bánh nó dở chăng. Sau này tớ mới để ý là hình như bánh Kinhdo không ngon lắm, hoặc có thể vị của nó không hợp với mình. Mình có ăn vài loại bánh kem, bánh cuộn của nhãn hiệu này đều thấy rất bình thường. Sau này có ăn thử bánh cuộn kem bơ của Givral thấy ngon hơn hẳn - ngon hơn cả bánh của tớ làm (?)



Còn đây là món xôi của một bạn đem vào ăn mừng thôi nôi con bạn ấy. Xôi lá cẩm, có trộn bắp vàng, thỉnh thoảng ăn một mảnh bắp thơm thơm. Xôi dẻo mềm, đúng loại tớ thích.



Ăn uống trong chỗ làm thì nhiều, nhưng cao hứng để chụp ảnh thì không có bi nhiêu, nên chỉ có thể để khoe khoang, cũng như để phủi bụi cái blog này.

Angel cake - Bánh dày (viba)Linh tinh

Comments

Liêu Thoại Trinhtrinhanhfamily Thursday, April 5, 2012 9:45:20 AM

Bóc tem nè Chị! bigsmile
Đồng ý với Chị ăn ở chỗ làm ngon hơn! up Vì mình ăn vụng mà p
Em cũng thường xuyên ăn vặt như thế nhưng vừa ăn vặt vừa chụp hình thì chưa bigsmile Hôm nào bắt chước Chị bigsmile

Andy Hujessekim17 Thursday, April 5, 2012 3:23:21 PM

AAAAAAA!! Chị Trinh giành mất cái tem rồi!! Em lấy đỡ cái phong bì p
Tính wa hỏi chị lại đi chơi nữa rồi hả thì thấy chị khoe thành tích...ăn vụng thế này bigsmile bigsmile
Lò nướng vẫn bị niêm phong hả chị sad em hóng mãi mà chẳng thấy chị rủ ăn bánh trái gì hết à! rolleyes

Brightclouds Friday, April 6, 2012 1:45:03 AM

Không có ăn vụng đâu ... vì mình ăn vào giờ ăn mờ ... còn những giờ khác thì ... không tính smile

@Kim : Lò nướng chưa niêm phong chính thức, nhưng bây giờ nhà mẹ chị đang rất bừa bộn vì chuẩn bị sửa nhà nên cũng chẳng bày biện bánh trái được. Sau đó thì niêm phong khoảng 5-6 tháng cơ ... hu hu ...

Andy Hujessekim17 Friday, April 6, 2012 2:00:05 AM

Lâu dữ vậy hả chị?? bigeyes
Thế chị làm món Việt đi cho em học theo với chị. Chị mà ko viết bài thì buồn lắm! sad

Brightclouds Friday, April 6, 2012 6:41:29 AM

Chị sẽ cố gắng có những món gì đó để post bài, không để blog bụi bặm ... hix ... nhưng em ra đề cho chị là khó nhất đấy. Em có biết là làm món Việt cho đúng thì rấttttttttt là khó hay không em ơi ! smile

Andy Hujessekim17 Friday, April 6, 2012 6:58:31 AM

p Em có biết đâu! Em thích những món bánh mặn của VN như bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo,... nói chung là những món ăn với nước mắm pha ấy. Nhưng học làm thì ko dám p em sợ cái gì rắc rối lắm!
Mình làm ăn mà chứ có phải bán hay thi đâu mà cần đúng bài. Chị tiên phong đi cho em học theo với bigsmile

Brightclouds Friday, April 6, 2012 7:29:59 AM

Em gợi ý cũng hay .. hummm ... để xem sao đã .. (đang lười ghê) smile

Andy Hujessekim17 Friday, April 6, 2012 8:35:59 AM

smile Em đang làm đề tài tốt nghiệp, cũng lúc làm lúc nghỉ nhưng tâm trạng ko thoải mái để làm các món mới.
Em me nhiều món lắm rồi đó nhưng đành hẹn tới ngày ra trường thôi.

Brightclouds Friday, April 6, 2012 8:42:17 AM

Ờ, món mới để giành tới ngày ra trường. Còn trong lúc này thì cứ món cũ mà làm .. hén ! bigsmile

Andy Hujessekim17 Friday, April 6, 2012 9:10:03 AM

bigsmile bigsmile bigsmile
Hiện giờ em đang nướng 2 ổ sandwich đây, hàng đặt đó chị!

Brightclouds Friday, April 6, 2012 9:11:46 AM

Ngưỡng mộ quá chừng. Tập trung đi nhé, đừng phân tâm kẻo mất uy tín .. hí hí ...

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, April 6, 2012 11:21:22 PM

Ko pist bánh hay bánh Viet thì post món ăn cho e học với đi chị bigsmile

Do Tri Khiemdotrikhiem Friday, June 1, 2012 11:48:49 PM

Chị ơi, lúc nào em cũng thấy chị trẻ trung và gần gũi sao đấy (giống như chị em mình là bạn bè còn đi học. Nhìn entry này tự nhiên em thấy giống mình thế, hihihi, nhất là cái bắp ngô luộc ý.

Đúng là món ăn vẫn thế, mà tùy hứng chụp ảnh cũng khó, cái tùy hứng này tưởng đơn giản mà không phải ai cũng chụp được đâu chị!

Brightclouds Saturday, June 2, 2012 2:54:58 PM

Originally posted by dotrikhiem:

cái tùy hứng này tưởng đơn giản mà không phải ai cũng chụp được đâu chị!


Đúng là phải có hứng mới được em à, không chỉ chụp ảnh mà trong mọi thứ .. smile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

June 2013
S M T W T F S
May 2013July 2013
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29