YÊU NHỮNG GÌ ĐẾN TỰ NHIÊN.

giữ lại tất cả những gì mình có.....

Thịnh và lễ tổng kết ở trường...


Hôm nay là ngày cuối cùng của lớp chồi rồi hai mẹ con phải chụp hình chung nè...còn mắc cỡ nữa nhìn nào!



... Ấy đẹp rồi nhá



Nhìn con trai đứng với các bạn sao cứ như đàn anh vậy?...cao quá rồi!



Và được lãnh thưởng nữa nhé




Con trai cưng ơi!My Opera - Share your photos, get a free blog and meet friends

Comments

Bi và BốngBiBi2007 Thursday, November 4, 2010 2:54:11 AM

Chị ơi, con trai trộm vía lớn nhiều chị nhỉ, có chiều cao vượt trội thích quá. 2 mẹ con chụp ảnh đẹp quá chị ạ. happy

B.THỊNHBthinh05 Sunday, November 7, 2010 12:43:38 AM

Chào mẹ Bi! Thịnh năm nay học lớp lá rồi thuộc top cao nhất lớp... thành ra chơi gì cũng phải nhường bạn hết ko thì cô phải dỗ bạn nín ấy.

Bi và BốngBiBi2007 Sunday, November 7, 2010 12:49:29 AM

Thế hả chị. Em cũng thích tụi nhỏ có chiều cao vượt trội. Bi nhà em ở lớp trộm vía cũng thuộc diện cao nhất nhì chị ah. happy

chanhkhlakhlaphnum Tuesday, November 23, 2010 3:51:32 AM

B.Thịnh học giỏi quá ! chúc mừng BT nhé.bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.