Em sợ
Monday, September 24, 2007 1:38:13 AM
Em sợ một ngày Anh sẽ bỏ em đi
Theo những tiếng gọi từ cuộc đời cám dỗ
Em sợ một ngày ta chẳng còn nhau nữa
Và những dấu chân quên mất một con đường
Em sợ một ngày thôi hết chuyện yêu đương
Anh hết nhớ hết thương và hết muốn
Em sợ một ngày một ngày anh chạy trốn
Để mặc một mình em mãi là kẻ kiếm tìm
Em sợ một ngày tên em anh cũng quên
Để rồi anh nhớ tên người con gái khác
Em sợ một ngày mình cạn khô nước mắt
Vì đã khóc cho Anh khóc suốt cả một đời
Em sợ một ngày chỉ còn mình em thôi
Nơi quán cũ nghe lòng mình xa vắng
Em sợ một ngày biển anh thôi xao động
Và con sóng yêu thương bỏ mặc một con thuyền
Em sợ một ngày chỉ còn lại bóng đêm
Không có anh đợi chờ em mỗi sáng
Em sợ một ngày là một ngày nắng hạn
Không còn mùa đông của những buổi hẹn hò
Em sợ một ngày anh ghét những vần thơ
Để rồi anh thích những điều ai đó nói
Em sợ một ngày anh bước đi quá vội
Để rồi lòng em đau khi anh ngã trên đời
Em sợ một ngày tóc bạc trắng như vôi
Mà hối tiếc vì đã không dám sống
Em sợ một ngày một ngày Anh tỉnh mộng
Bỏ em lại một mình với nhớ nhớ quên quên
Em sợ một ngày một ngày không cóAnh
Không môi nóng không còn bàn tay ấm
Em sợ một ngày một ngày không tin nhắn
Chỉ còn em lặng câm giữa ồn ã cuộc đời
Em sợ một ngày tình mình hoá trò chơi
Anh sẽ chán khi có trò chơi khác
Em sợ một ngày tim Anh thôi muốn hát
Khúc hát yêu thương em ngân suốt một đời
Theo những tiếng gọi từ cuộc đời cám dỗ
Em sợ một ngày ta chẳng còn nhau nữa
Và những dấu chân quên mất một con đường
Em sợ một ngày thôi hết chuyện yêu đương
Anh hết nhớ hết thương và hết muốn
Em sợ một ngày một ngày anh chạy trốn
Để mặc một mình em mãi là kẻ kiếm tìm
Em sợ một ngày tên em anh cũng quên
Để rồi anh nhớ tên người con gái khác
Em sợ một ngày mình cạn khô nước mắt
Vì đã khóc cho Anh khóc suốt cả một đời
Em sợ một ngày chỉ còn mình em thôi
Nơi quán cũ nghe lòng mình xa vắng
Em sợ một ngày biển anh thôi xao động
Và con sóng yêu thương bỏ mặc một con thuyền
Em sợ một ngày chỉ còn lại bóng đêm
Không có anh đợi chờ em mỗi sáng
Em sợ một ngày là một ngày nắng hạn
Không còn mùa đông của những buổi hẹn hò
Em sợ một ngày anh ghét những vần thơ
Để rồi anh thích những điều ai đó nói
Em sợ một ngày anh bước đi quá vội
Để rồi lòng em đau khi anh ngã trên đời
Em sợ một ngày tóc bạc trắng như vôi
Mà hối tiếc vì đã không dám sống
Em sợ một ngày một ngày Anh tỉnh mộng
Bỏ em lại một mình với nhớ nhớ quên quên
Em sợ một ngày một ngày không cóAnh
Không môi nóng không còn bàn tay ấm
Em sợ một ngày một ngày không tin nhắn
Chỉ còn em lặng câm giữa ồn ã cuộc đời
Em sợ một ngày tình mình hoá trò chơi
Anh sẽ chán khi có trò chơi khác
Em sợ một ngày tim Anh thôi muốn hát
Khúc hát yêu thương em ngân suốt một đời

ĐỘC CHIẾM HOA KHÔIfcq # Sunday, March 8, 2009 10:03:02 PM