BuiNhuLac303

Doi la be kho

Subscribe to RSS feed

Nhà mới thú vị ghê. Khẹc khẹc!


Mình vẫn chưa khám phá hết "ngôi nhà mới" này còn gì hay ho nữa không nhưng ấn tượng ban đầu cũng tạm ok, chí ít ra thì cũng hơn đứt "lão rùa" 360 plus. "Lão" khiến mình nhiều lúc rất chi là bực mình. Làm gì cũng chậm, đã thế lại còn hay lỗi nữa mới tức chứ. Bực nhất là từ khi 360yahoo bị đóng cửa thì bao nhiêu thông tin quan trọng mình lưu tại đấy biến mất sạch sẽ. Vất vả lắm mới tìm ra được. Hận 360yahoo lắm. Hy vọng ngôi nhà mới này sẽ là bến đỗ cuối cùng của mình. Đừng có mà phụ lòng tin của ta đấy. Thật ra MO không phải là sự lựa chọn hàng đầu khi mình loay hoay tìm nơi ở mới. Không biết là bao nhiêu lần mở Facebook mà cấm có thấy vô được. Nghe đâu F đang có nguy cơ bị đóng cửa tại VN nên ta đành chọn MO cho lành.
Ngày đầu đến ở định bụng sẽ viết thứ gì đó hay ho một chút cơ mà ngoài trời đang mưa to thật là to làm tâm hồn mình bỗng dưng nhạy cảm, lãng mạn quá cơ. Chả biết viết gì nữa. Buồn ơi là buồn!
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31