Subscribe to RSS feed

Ngày phố Hội

Ngày ở phố Hội đẹp một vẻ đẹp bình yên với mái ngói tường rêu, với những giàn hoa phủ đầy các mái hiên, với những đường phố nhà cổ lô xô vào các giờ chính trong ngày thì chỉ có người đi bộ và xe đạp. Yêu lắm buổi sáng đạp xe trên phố cổ, ghé hàng này xem tranh, vào hàng kia chọn đèn lồng, vòng đá, rồi ngồi quán nhỏ uống mía ngắm phố ngắm sông. Chỉ tiếc thời gian ít quá, không ghé vào 1 ngôi nhà cổ bình thường - không phải điểm du lịch bán vé, ngồi nói chuyện với chủ nhà giọng đặc sệt Quảng Nôm p, nghe chủ nhà trìu mến và tự hào kể về lịch sử ngôi nhà, về cách bài trí, về lối sống...
Ừ, mình vẫn thèm "sống chậm" mà smile

Những mái hiên đầy hoa

...

Con mắt gỗ trên cửa - cũng là một nét đặc trưng của nhà - cửa hiệu nơi đây

Phố bình yên

...

Phố cổ nhìn qua sông từ bên khu phố mới - ở trung tâm ảnh là Chùa Cầu - biểu tượng của Hội An

Những nhà quản lý quy hoạch kiến trúc Hội An đã làm được điều mà Hà Nội 36 phố phường không làm được, đó là giữ hình dáng khu đô thị giữa phần cũ và mới. Những ngôi nhà xây mới ở Hội An vẫn hòa hợp và vẫn toát lên đặc trưng kiến trúc Hội An

...

Sau ánh đèn sân khấu, phố cổ bên dòng sông ban ngày không còn rực rỡ, long lanh. Nước sông màu nâu, những gương mặt người lái thuyền lam lũ, những gánh hoa quả bán rong ngồi ngay dưới khu WC công cộng p . Đó cũng là một Hội An của đời thường

...

...

...

Và những bông hoa ở phố cổ - mang ống macro đi nhưng chẳng có lúc nào lắp cả, chụp bằng ống 17-50 thôi smile

...

Còn đây là chân dung của du khách BB (bà béo bigsmile) đang đạp xe đi dạo phố


Đêm phố Hội

,

Không ngờ là mình lại có dịp trở lại Hội An sớm đến thế! Công ty tổ chức cán bộ công ty đi thăm thủy điện Ja Hưng kết hợp với thăm quan Đà Nẵng Hội An. Mình dè dặt về kể chuyện, ai dè chồng với bà nội đều ủng hộ nhiệt tình, thế là Cún lên đường sang nhà bà ngoại, Gấu ở lại với bà nội còn mẹ lên đường ra sân bay bigsmile . Với mình, Hội An gắn với thật nhiều kỷ niệm ngọt ngào love . Kỷ niệm 5 năm trước với anh yêu, kỷ niệm 2 năm trước với kỳ nghỉ đầu tiên của bố mẹ với Cún. Chuyến đi có 3 ngày mà mất 1 ngày ở thủy điện nên ở đâu cũng phải tranh thủ thời gian hết cỡ. Tối lang thang Hội An, ghi lại được vài hình ảnh đêm phố cổ lung linh đèn nến.

Đèn lồng, nét đặc trưng của Hội An

Hình ảnh hoa sen thấy rất nhiều ở các cửa hiệu, thêu trên áo dài, làm đèn trang trí

...

Trước cửa các hiệu quần áo, galery tranh, nhà hàng, quán cafe đều dùng đèn lồng

...

...

Quán Hoa anh đào này 5 năm trước cả hội ngồi ăn tối ngắm sông Hoài lung linh ánh đèn và nghe hát bài chòi

Còn quán này thì nhà mình 2 năm trước ngồi ăn tối, Cún không chịu ngồi lâu, bắt mẹ dẫn đi chơi lang thang các quán bán tranh với đèn lồng bên cạnh làm bố phải ăn tối 1 mình smile

Thành phố soi bóng bên dòng sông

...

...

...

...


Tạm biệt Hội An, vẫn mong lại có dịp quay lại smile


Sắc màu Bát Tràng

,

Sáng chuẩn bị đưa con gái đi học thì nhận được tin nhắn " ... hôm nay mát trời, đi Bát Tràng không chị?"
Công việc bận à, chuyện nhỏ, niềm vui được giang hồ giờ hành chính cộng với việc đang "in the mood for" mua đồ linh tinh cho nhà mới dẫn đến tin nhắn được reply ngay lập tức : " hẹn hò thế nào nhỉ? " bigsmile
Vài ba cuộc điện thoại hẹn hò, xin xỏ nghỉ phép, giải quyết công việc tức thời, thế rồi " Nào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng đi chơi nhé!" happy
Bát Tràng thay đổi nhiều so với lần trước mình đến cách đây mấy năm . Không mộc mạc, không còn nhiều men lam với men ngọc, thay vào đấy là các nước men bóng lừ như sơn mài với đủ các sắc màu rất colorful, và mình cũng thay đổi, mình cũng thích thể loại colorful tung tóe màu như thế p

...

...

...

...

Là mẹ em Cún với em Gấu rồi, vẫn yêu lắm những con giống xinh xinh như thế này love :

...

...

Mấy cái chuông gió cũng thật xinh

...

Còn nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn này mẹ mua về làm quà cho Cún, con gái thích mê đi smile


Chiến lợi phẩm mang về cũng nhiều tương đối bao gồm 1 bộ ấm chén, 1 lô đĩa hình cá, hình lá, 1 bộ 2 lọ hoa men cát, mấy thứ lặt vặt quả gắn tủ lạch, con giống cho Cún. Mệt vì nắng và đi thông trưa, ăn trưa lúc 3h chiều nhưng tương đối sung sướng, đúng là ham chơi số 1 smile



Chân dung

Em Gấu

Chị Cún


Blog chuyển qua chuyển lại tự nhiên mất hứng viết lách, up mấy cái ảnh lên khoe ống mới khoe con vậy smile

Tháng tư

Tháng tư magnify

Tháng tư đỏng đảnh, mua phùn, rét nàng Bân, tiếp tục bằng nắng oi ả, rồi lại gió mùa đông bắc, rồi lại tiếp tục nắng. Tháng tư bắt đầu bằng cơn sốt viêm họng của Gấu, cũng lại kết thúc bằng cơn sốt không rõ nguyên nhân - mẹ đoán là do phản ứng thời tiết của Gấu. Thương em Gấu ngoan rõ là ngoan nhưng nhạy vô cùng với thời tiết, cứ trở trời là chàm đầy mặt, đầy người, rồi khụt khịt, rồi sốt.

Tháng tư là tháng cuối cùng nghỉ đẻ ở nhà, cứ tưởng được nghỉ ngơi sung sướng vì về nhà ngoại 3 tuần, thế mà rồi quay cuồng với xem đất xem nhà mua mua bán bán, tiền tiền nong nong. Đau đầu vì tiền nên chả thấy " tháng tư về gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế..." Cũng không có mood chụp ảnh, nhà bà ngoại 2 chậu loa kèn đỏ nở đầy hoa mà rồi cứ loanh quanh bận rộn không chụp được cái nào, về nhà nội lan ra mấy cành, cắm một bình loa kèn định làm series thiếu nữ hoa huệ rồi cũng chưa thực hiện được. Đã bắt đầu thấy bằng lăng đầu mùa.

Mệt nhọc sắp qua rồi, gánh nặng bao giờ vơi ...

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31