THI CA NHẠC SĨ BAN - MÊ

CBLL

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Thay Đổi Diện Mạo

Thời gian gần đây nhiều người "théc méc" là CBLL có người yêu mới confused
Công nhận "thầy" đoán hay ghê!

Read more...

Sticky post

Tình Mẫu Tử - My Lovely Mother

Trên đời ai cũng có Người Mẹ để yêu, để nhớ những kỷ niệm vui, buồn mà không thể giấy bút nào viết cho hết Tình Mẫu Tử.

Mỗi dịp Lễ Vu Lan hay Mother's Day, là tôi đau khổ vô vàn. Hình ảnh Người luôn quanh quẩn bên tôi. Năm tháng trôi qua, chả biết bao giờ tôi hoàn thành bài viết về Người! Cứ mỗi lần bắt đầu viết là hai hàng lệ tuôn trào...

Tôi đã khóc rất nhiều, tôi khóc vì tôi quá thương Mẹ. Một Người suốt đời chỉ biết hy sinh và chịu đựng khổ đau cho chồng, con. Hai ngày nay tôi có cảm tưởng là nước mắt đã khô cạn, nên cố gắng viết qua loa (vì phải kể đi, kể lại cho từng người nghe còn "bở hơi tai" thê thảm hơn.)

Read more...

Sticky post

CBLL


Cô Bé Lọ Lem


- Cô ơi, em “oải” lắm rồi...
- Cô ơi, ai cũng bảo có con, không rảnh,...Em cũng có con nhỏ vậy!
- Cô ơi, giao cho ai ...rồi cuối cùng cũng chỉ là em thôi....
- Cô ơi,....! Cô ơi,....! Cô ơi,....!
Đó là những lời “nỉ non”, “than thở”, “rủ rỉ rù rì” của Thanh Xuân, hằng đêm rót vào tai tôi. Hôm ấy, có lẽ vì ngoài kia trời đang nổi cơn mưa mây đen vần vũ khiến lòng người dễ bị giao động, nên trong giây phút “yếu lòng”, tôi đã “thỏ thẻ” lại với em:
- Em ơi, “how about” cô giúp em một tay?
Cuộc đời “mới” đầy “gian nan khổ ải” với hội hè của tôi đã bắt đầu kể từ cái ngày “dại dột” ấy. Thật tình mà nói, sau khi đã “lỡ dại” hứa hẹn với em, lòng tôi bỗng cảm thấy hối tiếc, muốn lấy lại lời nói của mình nhưng, than ôi... giờ thì đã quá muộn màng rồi! Dẫu sao, tôi cũng là cô giáo cô trợ, lại đã hứa hẹn với học trò...nên.trót “ném lao đành phải theo lao”! Bây giờ, đôi khi chợt nghĩ lại, tôi cảm thấy vui vui là đã phóng cây lao ấy.

Read more...

MCJROTC_Awards Night 2012

Hai năm tôi "ăn cơm nhà vác nga voi" theo BN, cho chương trình Thiếu Sinh Quân (TSQ).
Hôm qua đi làm về sớm, thay vội bộ quần áo thật thoải mái (để leo trèo trong lúc chụp hình)
Sách cái máy chụp hình thẩy lên xe, chạy tới đèn đỏ thấy đoá hoa Magnolia trắng thật lớn trên cây ngoài lề đường. Một tay lái xe, một tay cầm máy ra chụp vội tấm hình.
Đèn xanh bật lên rồi mà vẫn chưa chụp đươc tấm hình, bèn tấp vào lề mới biết là không có memory card trong máy! Thế là lại phải quay đầu xe về...

Read more...

CUỘC TÌNH ĐẦU

CUỘC TÌNH ĐẦU
Huy theo lệnh tập trung mang cơm gạo và đồ dùng đủ cho 10 ngày như Ủy Ban Quân Quản Thành phố thông báo. Mọi việc đã sẵn sàng, Huy từ biệt mẹ và hai em bước ra khỏi nhà, lòng ngậm ngùi luyến tiếc mái ấm này, nơi đã che chở và nuôi nấng Huy từ ấu thơ cho đến hôm nay. Chàng vòng quanh khu vườn sau, nhìn mấy gốc Mai và vài cây Măng Cầu Xiêm xum xuê những lá.

Read more...

Một Mother's Day Khác


Gởi các ACE một bài viết rất hay và có ý nghĩa về một người Mẹ, mà chúng ta đã từng sinh sống ở Ban Mê Thuột, hầu như ai cũng biết, của anh Lê Hữu.

Read more...

KỶ NIỆM SAO QUÊN

KỶ NIỆM SAO QUÊN.
Bây giờ nhớ quá đi thôi.
Trăm năm kỷ niệm lòng tôi vẫn còn.

----------------------------------------------

Tôi vẫn nhớ thuở nào yêu Em lắm.
Từ những năm thơ dại tuổi học trò.
Em ươm mộng đáp tình tôi say đắm.
Chúng mình chung kỷ niệm đẹp hơn mơ.

Những buổi trưa Hè, trên đường Thống Nhất.
Vai kề vai nhẹ bước đếm yêu thương.
Giữa hàng cây phủ Phượng hồng bóng rợp.
Mình đan tay cùng giữ chặt tơ vương.

Có những chiều trời buông lơi nắng nhạt.
Cốc Lâm Tuyền hai đứa tựa bên nhau.
Tóc da Em thoảng mùi hương thơm ngát.
Lời yêu nồng gieo sáng tuổi trăng sao.

Chủ Nhật nào tôi em quỳ bênChúa.
Dù ngoại đạo Em thầm thỉ kêu xin.
Chúa thương ban cho hạnh phúc chúng mình.
Trăm năm mãi yêu thương và chung thủy.

Đường Quang Trung gió lộng chiều Thứ Bảy.
Quán Chi Cao ngồi vuốt cốc kem thơm.
Từng thìa đưa tươi mát cánh môi hồng.
Em quyến rũ trong mắt tình đen mượt.

Chiều công viên tôi Em đều sũng ướt.
Dưới mưa rào mình che cặp cho nhau.
Ôm vai Em nghe da thịt ngọt ngào.
Chuyền hơi ấm cho mình sao đỡ lạnh.

Ban Mê xưa bây giờ xa vạn dặm.
Vẫn ắp đấy kỷ niệm thuở bên nhau.
Lần đó về gom thương nhớ nao nao.
Yêu Em mãi tuyệt vời trong ký ức.

Vi-Thể


Nguồn: thbmt.org

Hôm Nay Có "Lộc"

Qua nhiều lần nói chuyện trên điên thoại, hôm nay lần đầu gặp gỡ thật là thú vị!
Cuối tuần này các anh chị THBMT (62-69) tổ chức họp nhóm...
Anh SV qua Mỹ 37 năm, bây giờ mới "chạy" đi tìm lại bạn cuả 45 năm trước ngồi cùng trên ghế nhà trường... Thiệt là "tội nghiệp" anh SV, chưa gặp lại được người bạn xưa nào mà ... no

Read more...

Ca Khúc "DỨT TÌNH TẠI BẬU"

Bài thơ "Dứt Tình Tại Bậu" CBLL đưa vào Blog, hai ngày sau bài thơ được Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân hòa âm, phổ nhạc và trình bày.
Vậy mà hôm nay CBLL mới rảnh tay để "trình làng".
Thành thật xin lỗi anh Phan Ni Tấn và anh Nguyễn Hữu Tân.

Read more...

Già sao cho … sướng?

Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh bệnh lão tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép.

Cái sướng đầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây. Nhiều người chối từ già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi, như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng được.

Read more...

Panoramic photos

Vào nhà anh SN đọc cái comment của Sóc, đang viết lại cho Sóc nghe cái "rầm" giống như "sóng thần" ...no bomb Té ra cửa "Sóng Đời" đã ...không còn lối vào-ra!

May quá Liều Lĩnh áp dụng ngay "định luật Ohm" (cái comment của Sóc) chạy thật lẹ về không thôi ... "chết chìm" trong đó không ai hay biết gì lol

Read more...

Job cắt cỏ

Job cắt cỏ
Vừa ra trại cải tạo, vài tuần sau Nguyên tìm đường vượt biên một mình vì bị vợ bỏ sau lần thăm muôi đầu tiên. Anh may mắn đến được bờ tự do, định cư ở một thành phố... không có nhiều người Việt. Là người tự trọng nên không muốn nhờ vả ai, anh tìm cách sinh sống để không thẹn với chính mình và nhất là với người vợ bạc tình.

Sau một thời gian ngắn cần cù làm việc,cuộc sống của anh từ từ ổn định. Anh share phòng ở chung với gia đình người bạn, để dành tiền mua một chiếc xe pick-up chở vật dụng làm vườn như máy cắt cỏ, máy tỉa cây và máy thổi hơi cầm tay.

Read more...

Cung Chiều - Phan Ni Tấn

Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cung Chiều
Phan Ni Tấn phổ thơ Trịnh Tây Ninh
Ca sĩ Diệu Hiền trình bày

Read more...

Dứt Tình Tại Bậu

Dứt Tình Tại Bậu
(Lời quê góp nhặt...)

Bữa bậu bỏ đi qua bắt rầu thúi ruột
Tưởng trửng giỡn chơi dè đâu biệt ngàn trùng
Tình nghĩa tính ra (úi chu cha) mỏng lét
Lấy cái giống gì biểu bậu thủy chung

Cái bữa dứt tình bậu te rẹt một nước
Chạy theo níu áo năn nỉ miết cũng hông
Nghĩ lợi thấy thương đôi câu già nhơn ngãi
Tình loan ý phượng (chèn đét) nó non bân

Read more...

Hình "quậy" nhất trong ngày

Sóc ra gặp mấy anh chị Đông Giang- Đà Nẵng (ĐG-ĐN), còn CBLL hôm nay đi với Thầy-Cô và các AC Đông-Giang Hải Ngoại (ĐG-HN).
Nhờ có anh TPD làm phó dòm, nên LL có tấm hình "quậy" quá lol

Read more...