THI CA NHẠC SĨ BAN - MÊ

CBLL

Chào Mừng Đến Với Cuộc Đời Thật

congrat and Thanks
Chân thành cám ơn H
(người bạn rất thân quen cuả CBLL từ bé) đã bỏ thì giờ phỏng vấn các em, để giúp CBLL có sự lựa chọn cho công bằng.

Chân thành tri ân Cô TTT và TVB đã cùng CBLL "góp một bàn tay" ngay trong thời gian đầu, để giúp các em thưc hiện giấc mơ và trở thành người hữu ích cho xã hội.

From: quangchien
Date: Mon, Jun 25, 2012 at 6:56 AM
Subject: Re: Cal State L.A.’s youngest graduate, 17, heads to Harvard for Ph.D. in immunology
To: TranThanhXuan

Con chao co !
Con tot nghiep roi co a, con moi bao ve luan van xong. con duoc diem 9.
Con cam on co nhieu co a!


Chiến thân mến,

Xin chúc mừng những người Bác Sĩ trẻ, nơi tôi đã sinh và và lớn lên, đến với cuộc đời thật!
Chúc Chiến sẽ thành công vẻ vang trong truờng đời.
Hãy làm với hết khả năng, lương tâm cuả mình và cố gắng giúp đỡ những nguời nghèo khó.
Đó cũng là lời nhắn nhủ cuả cô từ ngay phút đầu "gặp" Chiến và các bạn.

Chắc Chiến và các bạn còn nhớ câu chuyện "Nàng Tiên Nhỏ..." mà cô gởi ngày 10 tháng 6 năm ngoái.
Với tất cả nỗ lực và ý chí mình có thể làm được những gì mình muốn để Cha-Mẹ vui lòng và hãnh diện.

Chúc Chiến và các bạn luôn vui, khoẻ và gặp thật nhiều may mắn!

You Are Not Special Commencement Speech from Wellesley High Cuộc Đời Nhà Báo Trong Mùa Euro

Comments

CBLL Monday, June 25, 2012 4:31:28 PM

Ngày đầu tuần, vào sở làm nhận được tin mừng cuả Chiến, có lẽ cả tuần sẽ toàn là niềm vui.
Chiến sẽ quay về quê xin việc, hay đã có việc làm ở BMT?

CBLL Tuesday, June 26, 2012 2:15:26 AM

Bên đó học có sáu năm, chứ bên này học "trầy da tróc vẩy" tới 10 năm mới trở thành DR.
Muốn trở thành BS chuyên môn thì phải học thêm 3 năm nữa...

Gởi C, L, H một đoạn clip BS ra trường bên này:

CBLL Tuesday, June 26, 2012 2:25:23 AM

Vài tấm hình kỷ niệm chụp sáu tháng trước. Không biết bao giờ mới có dịp gặp lại. confused
Bữa trước L có gởi cho cô tấm hình đi thực tập, mà cô "cất kỹ" quá tìm không thấy.
Xin lỗi L nghen!

bmt (125)

Hôm cô gặp C ngồi bên cạnh H, thấy tướng ta "oai phong"
Hôm nay nhìn hình C ra trường, đứng bên cạnh một đám bạn trai to cao, mới biết C là ...
"BS tý hon" lol lol

bmt (124)

phuonglinh18 Tuesday, June 26, 2012 7:26:14 AM

Xin chúc mừng Tân Bác Sĩ Chiến cheers cheers

SDVKNguyễnsonduong102 Tuesday, June 26, 2012 3:15:35 PM

VN học có 6 năm, ra Bsỷ, bên ngoại quốc phải 7 nâm thêm 2 nâm trình luận án và ph̉i trao dồi nghiệp vụ thêm bằng PHD 3 năm và nếu đi về ngành như Psychology thì mài rách mấy chục bộ đồ trong gỉang đường thêm 10 năm nửa...

Chúc mừng tân Bsỷ Chiến trẻ đầy nhiệt huyết hiến thân chăm sóc sức khoẻ cho nhân loại.

CBLL Tuesday, June 26, 2012 3:29:30 PM

Bên Mỹ học 7 năm, xong thêm 3 năm Residency mới được khoác chiếc áo (như trong cái clip). Sau đó học chuyên môn thì phải lủng túi Cha-Mẹ hay ôm món nợ nhà băng no doh

Ba người chụp hình với LL đều vào trường Y Khoa cùng năm, nhưng mới có mình Chiến báo tin vui. Hai cô kia cũng ra trường trong năm nay mà sao im re, chưa thấy nói gì

SDVKNguyễnsonduong102 Tuesday, June 26, 2012 3:41:14 PM

Originally posted by CBLL:

Bên Mỹ học 7 năm, xong thêm 3 năm Residency mới được măc cái áo (như trong cái clip) sau đó học chuyên môn thì phải lủng túi Cha-Mẹ hay ôm món nợ nhà băng no doh

Ba người chụp hình với LL đều vào trường Y Khoa cùng năm, nhưng mới có mình Chiến báo tin vui. Hai cô kia ra trường trong năm nay hoặc năm tới.

Bên đây vừa làm vừa học, học bổng, mượn tiền nhà băng tới 40 tuổi mới trả hết nợ học phí:lol: lol lol

CBLL Tuesday, June 26, 2012 3:50:22 PM

Cám ơn những lời chúc mừng cuả HH, PL và SH tới những em "học sinh giỏi, nhà nghèo" mà vô tình ông Trời đã đưa đẩy đến với nhóm CBCC (Chồng Bỏ, Chồng Chê). Khỏi nói, chắc trong chúng ta ai cũng thưà hiểu "đầu đảng" là CBLL lol

Hy vọng các em, những người bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết và làm việc chăm chỉ, sẽ đi tới những vùng hẻo lánh, nghèo khó để giúp đồng bào. Chứ không bị cám dỗ bởi nhưng "phong bì" ...mà chúng ta được đọc và nghe hàng ngày.

CBLL đã cố gắng giữ kín chuyện này cho tới ngày các em thành tài mới đem "khoe".
up yes wine beer jester

SDVKNguyễnsonduong102 Tuesday, June 26, 2012 7:33:41 PM

Originally posted by CBLL:

Cám ơn những lời chúc mừng cuả HH, PL và SH tới những em "học sinh giỏi, nhà nghèo" mà vô tình ông Trời đã đưa đẩy đến với nhóm CBCC (Chồng Bỏ, Chồng Chê). Khỏi nói, chắc trong chúng ta ai cũng thưà hiểu "đầu đảng" là CBLL lol

Hy vọng họ, những người bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết và làm việc chăm chỉ, sẽ đi tới những vùng hẻo lánh, nghèo khó để giúp đồng bào. Chứ không bị cám dỗ bởi nhưng "phong bì" ...mà chúng ta được đọc và nghe hàng ngày.

CBLL đã cố gắng giữ kín chuyện này cho tới ngày các em thành tài mới đem "khoe".
up yes wine beer jester

Hy vọng là vậy nhưng làm tình nguyện viên để đi làm mà không có phong bì thì cũng khó...

CBLL Tuesday, June 26, 2012 7:58:01 PM

Originally posted by sonduong102:

Hy vọng là vậy nhưng làm tình nguyện viên để đi làm mà không có phong bì thì cũng khó...

Làm tình nguyện viên, mà còn cần "phong bì" thì mất hết ý nghĩa cuả hai chữ
thiện nguyện rùi SH à furious

Ngọc Thủyngocthuy82 Tuesday, June 26, 2012 10:45:24 PM

Chúc mừng em Chiến đã cầm được tấm vé thông hành vào đời. Với tấm vé này, những bước đi tiếp theo của C sẽ thuận lợi hơn. Nhưng vẫn còn nhiều gian truân, thử thách phía trước lắm. Không biết C có định hướng gì cho mình sắp tới? Làm ở TN hay về SG?

TN cần bác sĩ. Nhưng nếu có cơ hội ở SG, em nghĩ C nên về SG. BS cần nhất kinh nghiệm, rất cần được cọ sát và trao dồi chuyên môn. 6 năm ở trường chưa là gì hết. Mình phải thật giỏi chuyên môn thì mới có thể biến lý tưởng thành hiện thực.

Hôm trước em có may mắn gặp được bs Nguyễn Hữu Tùng, Chủ tịch của chuỗi BV Hoàn Mỹ. Ông này chia sẻ khá nhiều điều mà em là người ngoại đạo trong ngành y cũng cảm thấy rất tâm đắc. Chẳng hạn, bác sĩ mà coi trọng việc kiếm tiền thì đừng chọn nghề bác sĩ.Không có khái niệm lương tâm của người thầy thuốc. Vì đã gọi là thầy thuốc, là y bác sĩ thì "lương tâm" là phải có. Phải thương người thì mới chữa bệnh cho người.Không thương người mà chữa bệnh thì sẽ không tận tâm tận lực được.

Đành rằng những điều này trong thực tế VN đã không còn được nhiều người giữ gìn nhưng nếu C muốn mình là một BS chân chính, có lẽ cũng nên suy nghĩ và lựa chọn trước cho mình một lối đi. Lối đi ấy có thể sẽ không giúp C có nhiều tiền để xây nhà cao cửa rộng nhưng sẽ cho C một cuộc sống ý nghĩa, một mục đích sống đúng với nghề y. Mà em cũng nghĩ rồi, nghề nào cũng thế- nếu mình nhiệt tâm và tận lực, làm đúng với nghề, nghề sẽ không phụ mình.





CBLL Wednesday, June 27, 2012 12:32:52 AM


CBLL có đồng quan điểm với NT.
Bất kỳ nghề ngồi văn phòng hay chân lấm tay bùn, làm chủ hay làm mướn, ngay cả làm thiện nguyện, tất cả đầu cần phải có lương tâm thì công việc mới tiến triển tốt đẹp, xã hội ngày mới càng tiến bộ!

C là người Quảng Nam, thi đậu vào ĐHTN.
Hôm nay sau khi trả sách, C về quê thăm gia đình một thời gian rồi vào lại TN xin việc ở ngay BMT
C cho biết là L và H (2 em ở trong hình)cũng đã tốt nghiệp kỳ này.

Cô có mã số để vào coi điểm của các em, nhưng thú thật là cô chỉ vào có một lần đầu khi các em mới đưa. Cô không bỏ thì giờ thường xuyên vào việc theo dõi hoc bạ của các em, vì cô nghĩ các em đã ngoài 18 phải biết tự suy nghĩ những điều lợi/hại cho chính mình.

Lần trước gặp nghe L và H "méc":
- C đẹp trai học giỏi, có bồ rồi đó cô.
Cô không ngạc nhiên, mà chỉ sợ C "gẫy gánh" giưã đường.

Hồi nãy cô gọi về có đùa hỏi:
- C khi nào đám cưới nhớ báo trước nhé để cô chuẩn bị bỏ ống
C chỉ cười.

Cô sẽ gọi cho H và L chúc mừng sau nghen.

RedRosethehugesky Wednesday, June 27, 2012 5:43:33 AM

Hehe, cuối cùng cũng "túm" đc chị ở nhà rùi! up up
Hum nay hổng phải đầu tuần, hổng phải cuối tuần, chúc chị "giữa tuần" vui nha chị, hí hí bigsmile bigsmile bigsmile party party party

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, June 27, 2012 9:43:20 PM

Cho mình chia sẻ niềm vui với LL nhe!
Chúc mọi người hạnh phúc!
Dẫu hp có mong manh như gió..

Mỹ Hạnhbm-cmg Thursday, June 28, 2012 12:20:01 AM

Xin chia sẻ niềm vui với chị CBLL:trồng cây đã thấy quả.
Mong rằng lứa quả này sẽ tiếp tục cho ra những hạt giống tốt ươm mầm cho những lứa sau.
Cảm ơn chị CBLL và hội CBCC đã âm thầm giúp đỡ cho sinh viên VN.
Chị CBLL ko những làm nhiều việc thiện nguyện mà chị còn "lôi kéo" tập họp được nhiều bạn bè cùng chị chung tay thực hiện.
Cầu chúc chị CBLL và hội CBCC luôn đầy đủ sức khỏe để giúp được nhiều sinh viên VN.

p/s : em thật sự rất nể phục chị lắm,chị TX ạ!

phuonglinh18 Thursday, June 28, 2012 2:19:43 AM

Originally posted by bm-cmg:

p/s : em thật sự rất nể phục chị lắm,chị TX ạ!



Em kết nhất câu này bigsmile p love

phuonglinh18 Friday, June 29, 2012 3:00:40 AM

Originally posted by Hoanghai11:

Ai ai cũng khen TXLàm cho chị ấy toàn thân nở phồng Chắc là phải kiếm ông chồngTựa vai chia sẻ, ấm nồng trăm năm. hihi...HOANGHAI



Thơ anh Hai làm hay và vui quá! yes cheers em thích nhất đoạn "toàn thân nở phồng" bigsmile lol

RedRosethehugesky Friday, June 29, 2012 6:44:54 AM

Chị ơi, em xin chúc mừng cậu bé Chiến, nhưng phải nói thêm là em thật sự rất phục chị! Em cần thấy mình phải học tập sự mạnh mẽ yêu đời trong con người chị! wizard wizard

CBLL Friday, June 29, 2012 7:18:37 PM

Cám ơn tất cả ACE đã ghé qua chia sẻ niềm vui chung của nhóm CBCC (một người Thầy dạy Toán đổi ngược lại là nhóm CCBC: Chê Chồng Bỏ Chồng lol ) và những em sinh viên Y khoa mới chập chững bước vào đời!

Mến chúc anh NVH, anh SDVKNguyễn, HH, MH, RR, NT, PL những ngày cuối tuần thật hạnh phúc và an bình.


CBLL Friday, June 29, 2012 7:40:33 PM

@ HH & PL: "toàn thân nở phồng" mà không đụng tới dao kéo là "con Mễ" nhờ "luyện chưởng" hằng ngày lol

Originally posted by Hoanghai11:

Chắc là phải kiếm ông chồng

May mắn đã được tự do
Thì giờ để "vác ngà voi" vơí đời
Lấy chồng chi để cùm gông
Khi đi phải hỏi, trình ông vào nhà ...confused lol

phuonglinh18 Saturday, June 30, 2012 11:23:08 AM

Originally posted by CBLL:

@ HH & PL: "toàn thân nở phồng" mà không đụng tới dao kéo là "con Mễ" nhờ "luyện chưởng" hằng ngày



Nhờ vậy mà chị khỏe, làm việc nhiều hơn em tưởng bigsmile Ngày mới vui vẻ và may mắn nha chị! XOXOXO love love love

phuonglinh18 Sunday, July 1, 2012 7:46:45 PM

Chị ơi, cuối tuần vui vẻ nha! love love XOXOXO

Ngọc Thủyngocthuy82 Saturday, July 7, 2012 3:01:32 AM

ghé thăm nhà chị, thấy chị mở cửa là biết chị cũng tương đối... nhàn rồi hehe. Cuối tuần có gì vui nhớ kể tụi em nghen chị

CBLL Sunday, July 8, 2012 5:02:34 PM

Originally posted by phuonglinh18:

Nhờ vậy mà chị khỏe, làm việc nhiều hơn em tưởng

Originally posted by ngocthuy82:

thấy chị mở cửa là biết chị cũng tương đối... nhàn rồi

NT và PL ui,
Giữa tuần cũng tranh thủ "quậy", vào đây mà nghe CBLL hát nè
Cuối tuần này LL và hai BN đang ở "quê Ngoại", mới có chút thì giờ rảnh nhưng vẫn không thể nào trả hết "nợ" cry
Có những comments của THBMT cả hai, ba tháng trước mà CBLL chưa trả lời no

CBLL Sunday, July 8, 2012 5:23:44 PM

@HH
Nhờ yên tĩnh mà LL mới "thiền" sau cái vườn được!
Mặt khác LL đang "ăn kiêng" nên chuyện "góp gạo nấu cơm" chung còn xa vời lắm HH à!
Tư tưởng vui như HH, cuộc sống thoải mái là đủ hạnh phúc rồi, cần chi ... "cống chiềm"
confused lol lol

phuonglinh18 Wednesday, July 11, 2012 3:28:27 AM

Em qua nhà chị và mọi ng trả lời các còm. Rồi viết bài mới, chị nhớ ghé qua xem nha flirt heart coffee

CBLL Wednesday, July 11, 2012 5:46:12 AM

Qua rình để "bóc tem" trước HH, nhưng "im như tờ"
LL đi ngủ đây bye love flirt heart

SDVKNguyễnsonduong102 Wednesday, July 11, 2012 5:52:06 AM

CHÚC CẢ NHÀ NGỦ NGOAN:zzz: zzz zzz

phuonglinh18 Friday, July 13, 2012 12:53:40 PM

Chị đi về ngoại, có quà cho em út nha bigsmile p love love

CBLL Friday, July 13, 2012 1:34:31 PM

Originally posted by sonduong102:

CHÚC CẢ NHÀ NGỦ NGOAN:zzz:

Nhà này ACE ngủ khác giờ nhau, lúc nào cũng có người "trắng mắt"lol
"Đại ca" khi nào ghé Nam Cali vậy confused

CBLL Friday, July 13, 2012 1:49:29 PM

Originally posted by phuonglinh18:

Chị đi về ngoại, có quà cho em út nha

chi có mây cành quỳnhh trắng và cành hồng cắt về cho PL đem ương thôi lol

phuonglinh18 Friday, July 13, 2012 2:02:42 PM

Originally posted by CBLL:

chi có mây cành quỳnh trắng và cành hồng cắt về cho PL đem ương thôi



Với khí hậu chỗ em trồng 2 loại cây này sống tốt ko chị? confused

AnhKimdhoakim Saturday, July 14, 2012 12:20:03 AM

Hồng và lan trồng chỗ PL đến lúc cần có hoa thì gởi lên BMT. Hoa quỳnh chắc được nhưng phải thức đêm để ngủ ý để ngắm p bigsmile bigsmile

CBLL Saturday, July 14, 2012 5:57:54 AM

LL nghĩ là Hồng, Lan, Quỳnh trồng được ở Nam Cali thì sẽ trồng được ở SG hay miền Tây VN
Quỳnh và Hồng LL trồng bằng cành, còn Lan trồng bằng củ

AnhKimdhoakim Saturday, July 14, 2012 6:32:17 AM

PL là cô giáo hóa học , nên cứ chọc cho nàng ngầu lên đó mà whistle bigsmile

CBLL Saturday, July 14, 2012 6:36:04 AM

PL dạy môn Sinh Vật thì đúng hơn confused

CBLL Saturday, July 14, 2012 7:04:52 AM

Đúng là "Thần giao cách cảm"!
Sáng nay mình nghĩ trong đầu: tối nay về nhà phải gọi cho cô bạn thân hỏi vì lý so gì mà cả hơn hai tuần không thấy "tăm hơi" hai cô BS mới tốt nghiệp.
Cách đây khoảng hai tiếng LL nhần đươc tin của L, người luôn "ký tên" bằng câu châm ngôn đi kèm theo ở cuối mỗi lá thư:


From: nguyen le
Date: 2012/7/13
Subject: Re: ra truong
To: TranThanhXuan

chào co ạ

cháu cũng đã báo cáo xong luận văn ra trường rồi cô ạ
bạn Hồng cũng đã thi xong
cháu với Hồng thi xong thì về nhà luôn nên chưa báo cho cô được ạ
hôm nay cháu lên coi xem có giấy chứng nhận tạm thời chưa
nhưng chưa có cô ạ. đầu tháng 8 mới có
cháu rất vui cô ạ dù chỉ được bằng khá

mai mốt khi xin được việc cháu sẽ nhắn cho cô
cháu cảm ơn các cô chú rất nhiều

làm viêc tích cực vì nhỡ ngày mai không thể làm được nữa

Thu Hằng C3thuhang7881 Saturday, July 14, 2012 4:04:32 PM

Em đã vào kho hình của chị và xin về mấy tấm hình có Thầy Trọng, trông Thầy vẫn khỏe mạnh và trẻ như hồi Thầy dạy tụi em. Khi nào có dịp gặp Thầy , nhờ chị chuyển lời hỏi thăm của lớp em: Lớp 12D năm học 1980-1981 đến Thầy và tụi em rất mong một ngày được đón Thầy về thăm Banme. Cám ơn chị nhiều nhiều.

CBLL Saturday, July 14, 2012 4:13:12 PM

Thầy về lại Texas cuối tuần trước rồi TH à
Nếu muốn liên lạc thì LL sẽ cho email cuả Thầy Trọng (sau khi được sự đồng ý của Thầy).

Phan Văn Trịnganlocphat Sunday, July 15, 2012 2:30:29 AM

xin chào chủ nhân blog đã nhận PVT tui làm bạn, thế giới phẳng thì tuổi tác và khoảng cách địa lý nào có ý nghĩa gì đâu? chúc chủ nhà sức khỏe và bình an

CBLL Sunday, July 15, 2012 2:50:59 AM

Originally posted by nganlocphat:

thế giới phẳng thì tuổi tác và khoảng cách địa lý nào có ý nghĩa gì đâu?

Rất chí lý, nhưng có lẽ CBLL xin mãn phép xưng bằng tên vậy.
90% bạn on-line cuả CBLL trên Opera là hiện đang ở bên kia nữa quả địa cầu, và cũng có một số người hiện đang đứng trên bục giảng như Thầy PVT.

CBLL rất hân hạnh được biết thêm một người Thầy "tất cả vì học sinh" (qua Blog CBLL "đoán", nhưng có lẽ là đúng confused)

Chúc NLP một ngày chủ nhật an lạc với nhiều niềm vui mới.

phuonglinh18 Sunday, July 15, 2012 2:46:31 PM

Originally posted by dhoakim:

Hồng và lan trồng chỗ PL đến lúc cần có hoa thì gởi lên BMT. Hoa quỳnh chắc được nhưng phải thức đêm để ngủ ý để ngắm



Nghe chị nói vậy, để có dịp em lên BMT ngắm hoa hồng và lan cho thoả thích bigsmile


phuonglinh18 Sunday, July 15, 2012 2:49:38 PM

Originally posted by CBLL:

LL nghĩ là Hồng, Lan, Quỳnh trồng được ở Nam Cali thì sẽ trồng được ở SG hay miền Tây VN
Quỳnh và Hồng LL trồng bằng cành, còn Lan trồng bằng củ



Em nghĩ những giống này nếu được trồng ở khí hậu ôn hoà là tốt nhất. Còn nếu trồng ở SG thì phải tốn nhiều công sức hơn, nhưng ko dám chắc là sẽ ra hoa đẹp như ý muốn.
p

Originally posted by dhoakim:

PL là cô giáo hóa học


Originally posted by CBLL:

PL dạy môn Sinh Vật thì đúng hơn



Dạ em dạy môn Sinh Học
bigsmile bigsmile

AnhKimdhoakim Sunday, July 15, 2012 2:52:39 PM

yuck Sinh rồi học up

phuonglinh18 Sunday, July 15, 2012 2:53:57 PM

Cuối tuần vui vẻ nha chị LL XXXXXO chị thiệt nhiều nè love love love love

phuonglinh18 Sunday, July 15, 2012 2:54:53 PM

Originally posted by dhoakim:

yuck Sinh rồi học up



Cũng ko phải Sinh rồi Vật như chị LL nói bigsmile

CBLL Monday, July 16, 2012 5:41:02 AM

Tiếng Việt thiệt là "réc ráu" quá!cry
Thời LL gọi là Sinh Vật, thảo nào bây chừ LL suốt ngày "vật lộn" ... yes
Thời nay gọi là Sinh Học, hèn chi hai mầu tóc rùi mà LL cứ phải học hỏi ... mỗi ngày lol

phuonglinh18 Tuesday, July 17, 2012 9:37:27 AM

Originally posted by CBLL:

Thời LL gọi là Sinh Vật, thảo nào bây chừ LL suốt ngày "vật lộn" ... Thời nay gọi là Sinh Học, hèn chi hai mầu tóc rùi mà LL cứ phải học hỏi ... mỗi ngày



Chị nói chuẩn! yes

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Saturday, July 21, 2012 2:54:34 PM

Cuối tuần ghé quán Lọ Lem
Chúc cho quán chủ ngày thêm rỡ ràng bigsmile

SDVKNguyễnsonduong102 Saturday, July 21, 2012 6:45:24 PM

Have a good one...lol lol lol coffee coffee coffee