LIFE IS CHALLENGING!

CBLL

Những Cuộc Hôi Ngộ THBMT

Kính thưa quý Thầy-Cô và ACE THBMT,

Chúng ta đã đều biết tỷ số Thầy-Cô và cựu HS THBMT sinh sống tại Nam Cali rất đông.
Ngoài họp mặt thường niên vào cuối năm, chúng ta còn có những "bữa cơm gia đình" với tất cả quý vị tới viếng thăm quận Cam từ khắp Năm Châu.

Muà hè năm nay, là năm mà chúng ta được "lên cân" đều đặn là nhờ những buổi họp mặt "ngẫu hứng" (họp niên khóa) và "bất ngờ" (tới tư phương xa) liên tiếp nhau! Nhưng buổi họp mặt chiều nay có thể là "kỷ lục" nhất trong 20 năm của HAHTHBMT.

Sau buổi hàn huyên chiều hôm nay, kính mời quý vị đón xem hình ảnh trên trang nhà sẽ biết vì sao "kỷ lục" so với những năm tháng qua.

Kính chúc toàn thể quý Thầy-Cô và ACE THBMT khắp nơi một muà hè an lạc với đầy kỷ niệm êm đềm.

Kính và hẹn gặp,
Thay mặt BĐH

Trần Thanh-Xuân

Em Ban Mê...HÁT HAY KHÔNG BẰNG HAY HÁT

Comments

phuonglinh18 Sunday, July 1, 2012 8:17:55 PM

Những cuộc họp mặt vui quá chị ơi! yes coffee

CBLL Sunday, July 1, 2012 11:11:04 PM

Originally posted by phuonglinh18:

vui quá chị ơi!

"Nghĩa vụ quốc tế" mà PL lol lol

CBLL Sunday, July 1, 2012 11:22:49 PM

Một buổi trưa cuối tuần tại chùa Điệu Ngự, nhân ngày Lễ Mãn Tang cuả anh Dương Đức Sơ với nhóm BMT, câu "chuyện tình nghìn năm" được thêu dệt ...
Tăng H BC nè: lol

LeManTang (49)

CBLL Monday, July 2, 2012 1:20:02 AM

From: Tran Thanh
Date: 2012/6/30
Subject: reply
To: TranThanhXuan

Chị XUÂN ơi ! biết tin thì đã trễ rồi , nhưng em sẽ đến tham dự , mong gặp lại cô LÊ THỊ CHANH ,chủ nhiệm lớp

6/4 niên khóa 74-75,đám bạn lớp 6/4 của em vẫn còn nhớ đến cô .

em TRẦN THÀNH

Hôm qua CBLL mắc ôm "NTCT", không có thì giờ hàn huyên với ai cả!
Sáng nay mới gởi cho cô Chanh lời nhắn của lơ'p 6/4.
Cô nhắn lại:
-Cho cô gởi lời cám ơn các em, và chúc các em thành công trong cuộc sống!

June 30, 2012 (104)
T-P: Chị Châu, CBLL, Cô Lê Thị Chanh, chị Dzung

Gởi tất cả ACE THBMT nào không có email trong danh sách của HAHTHBMT hình ảnh Thầy Cô và HS THBMT sau hơn 30 năm gặp lại hôm qua

CBLL Monday, July 2, 2012 1:25:01 AM

AK ui,
Đêm qua LL là người cuối cùng rời nhà hàng. Sau đó lại đi tới một cuộc hẹn (chỉ quyết định trưa hôm qua sau khi biết mợ có mặt bên Mỹ) cuối cùng giưã đêm để gởi "món quà" này cho AK, nhưng vẫn không thể chụp hình T.

Thứ tư này lại có cuộc họp măt tại nhà LL, nếu T ghé thì nhất định phải "lén" chụp lol

June 30, 2012 (176)

AnhKimdhoakim Monday, July 2, 2012 1:53:15 AM

Em cám ơn chị đã cho em được nhìn lại và nhớ lại ngày nào tuổi học trò của mình. Cho em gởi lời kính chúc các Thầy cô sức khỏe, an khang.
Còn cái hình này Mợ làm em ngạc nhiên quá, vì khi phôn cho em Mợ không nói qua Mỹ lại, chẳng biết đi có về kh ?Em thấy cả cô Trâm nữa ...?

CBLL Monday, July 2, 2012 2:09:40 AM

Ngày hôm qua LL có 3 cuộc họp mặt khác nhau.
Quá nhiều "bất ngờ"!
AK có nhân ra người ngồi bên cạnh Mợ là ai không?
Sáng nay Mợ rời nhà Thủy, lên đường thắm Bé.
Nghe T nói Mợ se có mặt tại VN tuần sau.

AnhKimdhoakim Monday, July 2, 2012 2:26:51 AM

Nhìn rất quen như là chị gì con bác Mỹ, phải không chị ?

CBLL Monday, July 2, 2012 2:44:43 AM

Chị Lương Thị Nguyệt, con bác Kim ?

AnhKimdhoakim Monday, July 2, 2012 3:01:06 AM

à !nếu em nhớ không lầm Nguyệt phải kêu em bằng chị ,Con của Cô không phải con Bác đâu chị X ơi.

CBLL Monday, July 2, 2012 4:22:35 AM

Đúng là ... Thấy chị N kêu Mợ bằng Bác

Phi AnhPhianh12D2 Monday, July 2, 2012 10:57:21 AM

Thanks em nhiều vì đã đưa CUỘC VUI KHÔNG TÀNnên anh mới thấy được hình NTN bạn anh, sau 33 năm.
http://files.myopera.com/Phianh12D2/blog/NTN.jpg -
http://files.myopera.com/Phianh12D2/blog/42.jpg -
http://files.myopera.com/Phianh12D2/blog/23.jpg -
" Xám cô " này dễ thương quá trời.

CBLL Monday, July 2, 2012 11:42:04 AM

Giới thiệu tiếp anh PA ... OX và con trai duy nhất của N

June 30, 2012 (16)

Phi AnhPhianh12D2 Monday, July 2, 2012 12:47:44 PM

Anh có thể đoán được ox của NTN, còn con trai phải đợi em giới thiệu anh mới biết đó.
Thanks em nhiều.

CBLL Monday, July 2, 2012 1:46:44 PM

Con trai N, học rất giỏi, năm tới đi học PHD với học bổng toàn phần.

dieuchung2003 Wednesday, July 4, 2012 6:41:50 AM

Em ghé thăm chị. Vẫn dáng hình tất bật với nhiều công việc nhưng em thấy nụ cười của chị vẫn tươi xinh biết chị dù mệt vẫn yêu đời và lạc quan..mừng cho chị và chúc cho tình thân giữa chị cùng các bạn và các thầy cô luôn sống mãi nha. love love love love love love love

phuonglinh18 Thursday, July 5, 2012 3:00:27 PM

Ngày mới nhiều niềm vui và may mắn, tốt đẹp nha chị love heart XOXOXO love love love

CBLL Sunday, July 8, 2012 4:39:44 PM

Originally posted by dieuchung2003:

Em ghé thăm chị. Vẫn dáng hình tất bật với nhiều công việc


Đúng vậy DC à, hình như không bao giờ rảnh rỗi cả no
Nhưng mình vui khi thấy nụ cười trên môi người thân quen!

4th of July là ngày Lễ Độc Lập cuả Hoa Kỳ, thế là lại thêm một ngày "Ngẫu Hứng" cùng THBMT



CBLL Sunday, July 8, 2012 4:42:14 PM

Originally posted by phuonglinh18:

Ngày mới nhiều niềm vui và may mắn, tốt đẹp nha chị

Cám ơn PL,
Mỗi ngày LL thức dậy mở mắt ra, bước xuống khỏi giường được là vui lắm rồi PL à yes
Nếu làm được chuyện hữu trong ngày ích thì vui thêm môt chút nữa.
Khi nào co duyên gặp được PL mà XO thì niềm vui có lẽ tăng gấp bội lol lol

NNMĐXO love flirt heart

AnhKimdhoakim Monday, July 9, 2012 12:30:12 AM

Cà phê rồi chạy nhong nhong đầu tuần nha chị X up coffee coffee happy

CBLL Tuesday, July 10, 2012 1:06:28 AM

Nhờ mấy tách cafe ban sáng cuả AK mà LL mới nhẩy từ lầu này sang lầu khác ở chỗ làm hôm nay lol
Thanks

AnhKimdhoakim Tuesday, July 10, 2012 1:15:36 AM

flirt up yes yes

Thu Hằng C3thuhang7881 Wednesday, July 11, 2012 2:04:29 AM

Chào chị, lâu quá rồi chị ha! Dạo này em bận nhiều nên ít vào blog. Hôm nay vào nhà KL thấy chị gửi cho KL clip các thầy cô THBMT quậy ở nhà chị vui ghê và một phát hiện thú vị là em được nhìn thấy Thầy Trọng, là thầy giáo chủ nhiệm của em năm lớp 12 là người mà lâu nay em đang muốn tìm, được nhìn thấy Thầy em rất vui.
Em muốn có hình ảnh của Thầy trong blog của em để các bạn lớp em vào xem, chị gửi cho em nhé! Cám ơn chị nhiều. Chúc chị luôn vui và sức khỏe.
Cafe BMT vẫn thơm, ngon và luôn mong được đón khách phương xa.

CBLL Wednesday, July 11, 2012 2:15:41 AM

TH ui,
CBLL cũng bận ghê lắm! Hình ảnh vào VN tới giờ LL chưa làm xong, vì chuyện chung cứ tới dồn dập nên gác chuyện cá nhân qua một bên.

Những sinh hoạt của HAHTHBMT gồm gần 12 nghìn tấm hình nằm trong 107 cuốn albums.
TH cứ tự nhiên. vào đây mà lấy nghen
Enjoy!

AnhKimdhoakim Wednesday, July 11, 2012 2:19:56 AM

Em coi bốn ngày chưa hết đó LL. à M em về VN rồi whistle chắc bên đó sắp đi ngủ vậy up wine wine wine XOXOXOXOXO....LL nè .

CBLL Wednesday, July 11, 2012 2:31:55 AM

Đôi lúc LL nghĩ lại thời gian mình câm máy đi chụp và thức thật khuya để load hình (mà không có thì giờ coi) thấy "ngán ngẩm"!
Nhưng khoảng chục năm sau về hưu rảnh rỗi, ngồi coi lại mới thú vị yes
Mới 7:30 bên này, trời bớt nóng LL phải đi ra tưới cây trước khi bị chết khô cry
Gởi lời thăm M, và gặp lại sau nghen AK

phuonglinh18 Wednesday, July 11, 2012 3:48:21 AM

Originally posted by CBLL:

Khi nào co duyên gặp được PL mà XO thì niềm vui có lẽ tăng gấp bội



Em cũng đang mong đến ngày đó từng giây từng phút nè chị bigsmile p càng XOXXXO càng thấy ghiền chị ha love love bigsmile coffee

CBLL Wednesday, July 11, 2012 5:35:06 AM

Originally posted by phuonglinh18:

càng XOXXXO càng thấy ghiền

Chẳng khác gì "á phiện" lol

phuonglinh18 Friday, July 13, 2012 1:55:18 PM

Originally posted by CBLL:

Chẳng khác gì "á phiện"



Mấy anh đọc thấy sẽ nghĩ chị em mình sao chị ha bigsmile lol

CBLL Friday, July 13, 2012 1:58:11 PM

Originally posted by phuonglinh18:

Mấy anh đọc thấy sẽ nghĩ chị em mình sao chị ha

Ai nghĩ gì mình không "cấm" được, miễn mình vui và thoải mái là cuộc sống sẽ thọ hơn!
lol confused

phuonglinh18 Friday, July 20, 2012 3:17:42 PM

Originally posted by CBLL:

Ai nghĩ gì mình không "cấm" được, miễn mình vui và thoải mái là cuộc sống sẽ thọ hơn!



yes Ngày mới vui vẻ nha chị XXXXO love love love heart

dieuchung2003 Friday, July 20, 2012 11:27:53 PM

Em qua thăm chị, chúc chị cuối tuần vui vẻ, ngủ được, ăn nhiều nha love love love love love

AnhKimdhoakim Saturday, July 21, 2012 12:17:26 AM

Originally posted by CBLL:

Ai nghĩ gì mình không "cấm" được, miễn mình vui và thoải mái là cuộc sống sẽ thọ hơn!


CÂU HAY NHẤT TRONG THÁNG

AnhKimdhoakim Saturday, July 21, 2012 12:18:31 AM

Originally posted by dieuchung2003:

ngủ được, ăn nhiều nha


DC ơi tăng cân đáng sợ đó ...

phuonglinh18 Saturday, July 21, 2012 7:41:01 AM

Originally posted by dhoakim:

CÂU HAY NHẤT TRONG THÁNG



yes flirt heart

Chúc chị LL NNMĐXXXO love love zzz

CBLL Monday, July 23, 2012 8:35:47 PM

Originally posted by dieuchung2003:

ngủ được, ăn nhiều nha

Originally posted by dhoakim:

DC ơi tăng cân đáng sợ đó ...

Cầu mong ngủ ngon thôi, ăn nhiều sợ ra không...lọt cửa no

CBLL Monday, July 23, 2012 8:39:27 PM

Originally posted by phuonglinh18:

Originally posted by dhoakim:

CÂU HAY NHẤT TRONG THÁNG



yes flirt heart

lol smile lol smile bigsmile love flirt

phuonglinh18 Tuesday, July 24, 2012 11:14:34 AM

Chị ơi cho em mượn chỗ khóc cho đã nha cry cry cry sao dạo gần đây, Opera nhiều ng đóng cửa blog hoặc ko cho commment quá chị...buồn ghê luôn sad

CBLL Tuesday, July 24, 2012 2:35:40 PM

Originally posted by phuonglinh18:

cho em mượn chỗ khóc


PL hãy khóc đi cho vơi "nỗi sầu"
Khóc cho đã, mệt là lăn ra ngủ sẽ ... ngon giấc lol lol

Originally posted by phuonglinh18:

Opera nhiều ng đóng cửa

Tất cả là hai chữ "bận rộn" mà ra ...

NNMDXO PL flirt heart love

phuonglinh18 Saturday, July 28, 2012 9:52:59 AM

Originally posted by CBLL:

Tất cả là hai chữ "bận rộn" mà ra ...



Cũng có thể do nguyên nhân khác thiên về cảm xúc và tình cảm con ng. Như chị tuy bận rộn nhưng em thấy chị vẫn dành chút thời gian vào đây. Nhưng có 1 số ng chỉ dạo quanh mà ko comment gì hoặc chán nản bỏ blog mà đi. Nếu đã ko còn đam mê thì có níu kéo họ quay lại cũng là vô ích phải ko chị? confused

Mong chị ngủ say giấc nồng XOXOXO love love heart

AnhKimdhoakim Saturday, July 28, 2012 11:36:14 AM

PL khóc chị cũng khóc theo, mấy ngày PL bị cảm chị cũng bịnh, ngồi máy cứ choáng quay quay nên dạo không nổi cứ thấy nút đỏ là nhấn dấu nhân p . Hôm nay thấy em nên cũng gõ vài chữ , thông cảm cho chị nha nha.

phuonglinh18 Sunday, July 29, 2012 12:01:30 PM

Chị viết thật là cảm động! Lệ em ngân ngấn ở khóe mắt nè. Em nhờ uống thuốc nên bệnh cũng giảm đi nhiều. Ko biết giờ chị đã khỏe chưa? love confused

AnhKimdhoakim Sunday, July 29, 2012 12:06:04 PM

Originally posted by phuonglinh18:

Ko biết giờ chị đã khỏe chưa?


Chắc chị già nên lâu khỏi, Nói không ngồi máy tính cho đỡ nặng gáy, loanh quoanh chẳng biết làm gì lại bật máy ngồi gõ nè Linh. Chị uống viên thuốc mắt lại díp lại nè, chúc cả nhà buổi tối vui nha.

phuonglinh18 Sunday, July 29, 2012 12:11:05 PM

Uống thuốc vào, ngủ ngon một giấc, mong chị sẽ thấy khỏe ng lại. love zzz

CBLL Sunday, July 29, 2012 5:09:23 PM

Khách khứá và chủ nhà "khóc" nhiều quá no
Chúng ta không ... "nín", coi chừng nhà LL trôi ra đại dương về bên kia "đoàn tụ" bây chừ!

Đừng có lệ thuộc vào thuốc ngủ nhiều quá, có những ảnh hưởng phụ không tốt đâu.

phuonglinh18 Monday, July 30, 2012 8:49:56 AM

Originally posted by CBLL:

Chúng ta không ... "nín", coi chừng nhà LL trôi ra đại dương về bên kia "đoàn tụ" bây chừ!



nếu được vậy em cũng xin khóc 1 lần cho thỏa thích đó chị bigsmile vì được gặp chị mà p

Originally posted by CBLL:

Đừng có lệ thuộc vào thuốc ngủ nhiều quá, có những ảnh hưởng phụ không tốt đâu.



Chắc chị AK uống thuốc cảm đó chị, ko phải thuốc ngủ đâu.

CBLL Tuesday, September 4, 2012 5:50:18 PM

Originally posted by phuonglinh18:

nếu được vậy em cũng xin khóc 1 lần cho thỏa thích đó chị vì được gặp chị mà


lol lol lol

phuonglinh18 Saturday, September 8, 2012 3:24:19 PM

Vào đây đọc lại thấy chị LL cười Lớn Lắm làm em cũng muốn cười theo bigsmile lol

XOXOXO chị nhiều. Cuối tuần vui vẻ nha chị! love