Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Capital Opera Members

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT! ^^

STICKY POST

LỜI NGỎ

Thời gian qua chưa kịp làm blog chung cho cộng đồng trong những dịp hoạt động tập thể vì tất cả chúng ta đều quá bận rộn với bộn bề công việc. Nay để khởi đầu cho công cuộc vì 1 blog chung để đưa thông tin chung, chia sẻ những phút giây đáng nhớ, xin lập blog này cho tất cả chúng ta. Rất mong member nào có thời gian thì trang hoàng lại nhà cửa cho đơn giản mà tiện dụng, đẹp mà không rối mắt :D

Mọi góp ý để blog ngày càng thân thiết, gần gũi với các bạn mời các bạn comment tại đây.

XIN CẢM ƠN và CHÚC BÀ KON VUI VẺ! :smile:

DANH SÁCH 1 SỐ MEMBER Ở HÀ NỘI

1. http://my.opera.com/huyhoang3041983/blog - Đại ka

2. http://my.opera.com/StormLife/blog - XOP

3. http://my.opera.com/ngango179/blog - Gấu

4. http://my.opera.com/trangnhv/blog - Chíp

5. http://my.opera.com/hoatuylipden/blog - Huyền

6. http://my.opera.com/bhv_binhminhmua/blog - Minh

7. http://my.opera.com/H%E1%BB%93ng/blog - Nấm

8. http://my.opera.com/cuongpol/blog - Po

9. http://my.opera.com/huong_duong/blog

10. http://my.opera.com/kathy123/blog - Kathy

11. http://my.opera.com/anhchuot/blog - Chuột

12. http://my.opera.com/hoahongdentinh/blog - Đào

13. http://my.opera.com/cohangxen/blog - Duong

14. http://my.opera.com/muachieulacloi/blog - F

15. http://my.opera.com/duonghamy/blog - Lovely Girl

16. http://my.opera.com/linhsau1122/blog - Linh sâu

17. http://my.opera.com/LisF/blog/ - LisF

18. http://my.opera.com/maisao/blog/ - MaiSao

19. http://my.opera.com/kyozin/blog/ - Trang Zin

20. http://my.opera.com/meoiu/blog/ - Minh Mèo

21. http://my.opera.com/trangmiu/blog/ - Trang Miu

22. http://my.opera.com/tramxt/blog/ - Trâm Mì Tôm

23. http://my.opera.com/bingoxinh/blog/ - Moon

24. http://my.opera.com/youllneverwalkalone - Nguyễn Hiển

...

Để đưa COMs vào hoạt động theo trật tự, thống nhất. Có mấy lời gửi đến members log in vào COMs như sau:

- Khi log in vào entry của COMs thì mọi người không đứng trên phương diện cá nhân nữa. Không sử dụng comment xưng tên. Ví dụ: F đang log in vào COMs thì khi trả lời cmm hoặc cmm ở blog khác thì sẽ không dùng tên F mà thay vào đó xưng COMs (trừ trường hợp cmm vào Tag entry mang tên mình).

- Sử dụng tiếng việt chuẩn, trừ khi log in với mục đích post bài entry Tag của mình. Chỉ được viết cách nói vui trong entry có tên Tag của mỗi người phía trên. Ví dụ: không được viết hông, bít, mừ… (không, biết, mà…). Trường hợp không đánh được chữ có dấu được chấp nhận nhưng nếu có câu, từ gây hiểu lầm, không đúng nghĩa gây phức tạp thì COMs sẽ chỉnh sửa lại sau khi hỏi ý kiến người đó.

- Mọi thành viên cần tôn trọng entry của người khác post, không tự ý sửa đổi. Nếu có ý kiến gì thì cmm lại để người đó chỉnh sửa entry của mình nếu họ thấy hợp lý.

Ngoài 3 điều trên, trong quá trình hoạt động có gì thắc mắc hay cần bổ sung điều gì, thì mọi người có thể bàn luận và thay đổi.

Hinh anh offline

Lần đầu tiên, ngày 15/11/2009 một số thành viên COMs đã đi off xa, cách trung tâm thủ đô 30-40km :D. Lần này Funny có tội đến trễ so với giờ hẹn 30 phút (đêm trước khi đi F không được ngủ, bà kon thông cảm :frown: ). Không khí hôm đó giống như những ngày tết: mưa phùn, gió lạnh... nhưng dù đi lại hơi vất vả, mọi người bị rét run nhưng kết quả chuyến đi rất vui. Sau đây là 1 số ảnh buổi off đó :smile:

helooooo.....

Giữa không gian bao la (Gấu vẫn còn dép :D )

Bộ 3: Zin, Chuột va Gấu :smile:

Bộ tứ: My, F, Zin Gau ( Gấu đi, dép ở lại :frown: )

Nối vòng tay lớn :happy:

hehee... thiếu mấy cái cây :lol: :lol: :lol:

tình củm ... :love:

hihi... thiếu 1 con bé nữa XO xong --> Tiếc! :devil:

Mèo có chắc là chở được F và My không thế? :insane:

Ôm có vẻ là sở truờng của bà kon :yes:

Trước cửa nhà XO, làm pô kỷ niệm p:

Trước nhà bạn của XO, cũng làm pô nữa cho nhớ lần sau còn đến :D

:sing: a muốn ôm cả đất, cả trời mà sao e ơi... a chỉ ôm được... túi xôi mà thôi :lol:

XO thể hiện tài năng :king:

:sing: 1 ngọn lửa hồng rực trong ta...

:sing: a' ha` ha....:D

:sing: 1 ngọn lửa hồng cháy rực ...

:sing: 1 ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi ....

:sing: cháy mãi... :D

:sing: bên ánh lửa bập bùng, bập bùng ... :lol: :lol: :lol:

Vườn chè 1 :rolleyes:

Vườn chè 2 :rolleyes:

Vườn chuối1: Rình :lol:

:sing: ..trên cao lộng gió... :D

:sing: ...e đứng...

:sing: ...đứng ở trên cầu...:lol:

...:D

..ngồi ở trên cầu... p:

... yêu ở trên cầu 1... banana

... yêu ở trên cầu 2 :love:

... yêu ở trên cầu 3 :love:

... yêu ở trên cầu 4 flirt

:sing: :D :D

:D :smile: :wink: p:

:hat: :king: :wizard:

:hat: :drunk: :king: :queen: :wizard:

:smile: :D :lol: :happy:

Kết thúc tại quán 406 :hat: :drunk: :wizard: :zzz:

OFFLINE 15/11/09


Dựa trên tinh thần xả stress sau những ngày công việc bận rộn, lịch thi cử dày đặc... và cũng là để sinh nhật thành viên trong COMs :

+ Bạn Minh Mèo (11/11)
+ Bạn Hồng Minh (12/11)
+ Bạn Trang Zin (22/11)
+ Bạn Trang Miu (17/11)
+ Bạn Linh Sâu (22/11)


COMs tổ chức một buổi dã ngoại vào ngày 15/11/09 (Chủ nhật tuần sau) tại một bờ hồ đẹp thơ mộng cách HN khoảng hơn 20 km về phía Hà Đông, đặc biệt nơi đó còn gần nhà một member của Opera, member này rất nổi tiếng...chỉ cần đứng ở đầu làng hỏi tên anh thì mọi người đều biết tới! :D Và đặc biệt hơn là anh ấy sẽ đảm nhận chân MC của chương trình hôm đó...

Chương trình hôm đó gồm :

1 : Khoảng 8h00 sáng xuất phát từ HN, địa điểm sẽ được cập nhật sau để thoải mái cho tất cả mọi người...

2 : Ăn trưa và vui chơi tại bờ hồ : Thịt xiên nướng, gà nướng, khoai, ngô nướng...mọi thứ sẽ được xiên từ sáng tại nhà MC và nướng tại bờ hồ. :happy: COMs đã mới một phóng viên của đài BBC (Đài Bê Bát...Cơm :D) để phỏng vấn một số bạn trong một chương trình xuyên quốc gia của nhà đài...

3 : Ăn chiều tại nhà MC : Tùy tâm chủ nhà! :D

4 : Lên đường về HN, Làm gì nữa các bạn nhỉ? p:

5 : Đưa nhau về nhà...ai về nhà nấy nhé! :lol:

Khoản chi phí đóng góp sẽ do COMs bàn với hai thủ quỹ và cập nhật sau.
Tất cả các bạn cố gắng thu xếp công việc và đi nhé, nếu thiếu một người trong các bạn thì sẽ không còn là COMs vì tất cả các bạn đều là những nhân tố rất quan trọng! :smile:
Hẹn gặp lại các bạn vào ngày chủ nhật đẹp trời...

P/S : Các bạn đăng ký ở bên dưới nhé, để COMs lên danh sách với thủ quỹ! Chúc các bạn một ngày tốt lành...

Sau đây là một số thông tin mới của chương trình off (chỉ 15' dân ca và nhạc cổ truyền của đài tiếng nói COMs thôi :D)

+ Hẹn hò :
- 7h30 - 7h45 : Tại Pico Plaza Nguyễn Trãi. Vì có rất nhiều cảnh đẹp nên các bạn đến sớm một chút sẽ nhiều thời gian hơn.
- Bạn nào không có xe hoặc muốn đi nhờ thì thông báo trước để sắp xếp.
+ Đi đứng :
- 8h30 Đến nhà MC và mua thêm một vài thứ còn thiếu : Nước uống (Chủ yếu là bia rượu :D), bim bim, hoa quả.
- 9h30 Sẽ đến hồ (Hồ kết hợp với núi và những bãi cỏ thiên nhiên + bãi cỏ nhân tạo của một sân golf)
- 11h30 sẽ đi thăm động (Nghe đâu được gọi là "Động Đình Hồ" mà trước kia các nhân sĩ võ lâm tập luyện :D)
-15h30 Theo lời mới của MC : mọi người sẽ đến thăm nhà MC và ăn chiều tại đó. Tùy tâm chủ nhà thì thế nào cũng tuyệt rùi phải không các bạn? :D
-7h00 Sẽ lên đường về HN : Karakone nhé! :wink:
...Giờ tiếp theo thì COMs không dám cập nhật... :D
+ Đóng Góp :
Thông qua một buổi họp báo cực kỳ nghiêm túc (:D :lol:) COMs cùng 2 thủ quỹ đã đưa ra quyết định là mỗi người đóng góp 100k.
Tiền sẽ được thủ quỹ thu tại Pico Plaza.Thừa thiếu thế nào thủ quỹ sẽ thông báo cho các bạn biết.

Hẹn gặp lại các bạn!

Một vài hình ảnh Demo :
(Vì chụp bằng điện thoại 1110i nên ảnh hơi mờ :D)




Các bạn có thể download bản đồ tại đây! DownloadHere (Click right mouse and Save Target)


Lời dịch :

Ngày ấy ,lâu rồi,trong quán rượu
Ta cùng nhau chén tạc chén thù
Tôi vẫn nhớ chúng ta đã luôn cùng cười với nhau
Và ước mơ về tất cả những điều tuyệt diệu

ĐK : Bạn ơi, đó là những ngày
Chúng ta tưởng sẽ không bao giờ chấm dứt
Chúng ta sẽ luôn hát ca và nhảy múa
Sống cuộc đời mà mình chọn lựa
Đấu tranh và không bao giờ chịu thua
Vì chúng ta trẻ và có con đường riêng của mình

Rồi những tháng năm tất bật cuốn chúng ta đi
Trên đường đời ta đã đánh rơi bao dự định sáng tươi
Nếu có dịp nào đó gặp lại nhau nơi quán rượu ngày xưa
Chúng ta sẽ mỉm cười với nhau và nói rằng

ĐK

Đêm nay tôi đứng trước quán rượu
Mọi thứ dường như đã chẳng bao giờ đổi thay
Trên thành ly tôi thấy một bóng hình xa lạ
Người đàn bà cô đơn ấy là tôi thật sao

ĐK

Ngoài cửa kia … một tiếng cười xiết bao quen thuộc
Tôi trông thấy bạn và nghe bạn gọi tên tôi
Oh bạn của tôi ơi,ta đã già đi nhưng chẳng thông thái hơn
Bởi trong con tim ta những giấc mơ vẫn còn nguyên vẹn

ĐK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Danh sách đăng ký :

XOP, Gấu, Chíp, Funny, Minh Mèo, Hà My, Zin, Phương Dung.

Danh sách có thể đi :

Chuột, Nguyễn Hiển, Moon.

Danh sách đi tăng 3

All + Binh Minh Mua

Danh sách đồ cần mua :

Chân gà, cánh gà, cá, đồ uống, hoa quả, phồng tôm, khoai, ngô, bánh mỳ, mật ong...
Ngoài ra : Côn, đao, kiếm... :D :lol:
và các bạn mang theo thêm những đồ dùng cần thiết đầy đủ cho một chuyến dã ngoại.

Danh sách không biết mình ở nhóm nào

Đại Ka ( Nhiều khả năng là ở nhóm danh sách 4 :D )

Các bạn hãy sắp xếp công việc thật ổn rồi đăng ký nhé! Hãy nghe bài hát Those were the days rồi hãy quyết định các bạn nhé! :smile:



Tổng kết sau trung thu lần cuối!

Dear cả nhà,

Sau một thời gian bận việc và chơi bời quên chưa công báo với cả nhà về việc sử dụng số tiền còn lại sau đợt đi trung thu (như entry về danh sách đóng góp và báo cáo thu chi). Thêm nữa là muốn đợi các nhóm mà mình đã quyên góp về báo cáo tình hình rồi thông báo cho mọi người luôn thể.

Số tiền còn lại như Chip thông báo là : 3.906.000 VND
Có thêm bạn Quỳnh (cty hoá chất Kim Ngưu) đóng góp: 100.000 VND (mặc dù biết chương trình của chúng ta đã diễn ra nhưng bạn vẫn đóng góp để ủng hộ đồng bào miền Trung)

Vậy tổng số tiền chúng ta có là: 4.006.000 VND

Việc quyên góp cho đồng bào miền Trung được tiến hành như sau:
1) Quyên góp cho nhóm đi trực tiếp đến Vinh, Nghệ An, ủng hộ cho "những nụ cười trẻ thơ miền Trung" : 1.000.000 VND và 20kg quần áo

http://ttvnol.com/forum/f_233/1207543/trang-4.ttvn

2) Quyên góp cho nhóm đi đảo Lý Sơn: 3.000.000 VND (Chip đã chuyển khoản đến anh Hoàng trưởng nhóm)


http://ttvnol.com/forum/f_233/1088742/trang-29.ttvn

Lưu ý với cả nhà:
Việc quyên góp được để tên người quyên góp là "Nhóm TNV Thuỵ An ngày 3/10/2009"
Việc sử dụng tiền cụ thể của các nhóm mà chúng ta quyên góp các bạn có thể tham khảo qua đường link bên trên.

Mình tin rằng những hoạt động như thế này chúng ta sẽ nhân rộng và thường xuyên hơn.
Chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc mỗi ngày!

Trang Chip

Ngày 20/10 yêu thương


Chào mừng ngày 20/10, ngày phụ nữ Việt Nam, COMs chúc các bạn luôn luôn xinh đẹp, luôn thành công trong học tập, công việc và tình yêu. Chúc các bạn vươn lên những đỉnh cao mà bầu trời xanh đang chờ đón, chúc các bạn gặp nhiều may mắn hơn, hạnh phúc hơn nhiều niềm vui, nhiều điều tuyệt diệu hơn. Chúc các bạn nhận được nhiều lời chúc của các bạn nam...
Thế giới sinh ra phái nữ để các bạn là một nửa của thế giới, các bạn hãy thể hiện mình thật tốt nhé, COMs luôn ở bên cạnh các bạn...
Còn về nửa thế giới còn lại, tuy ít hơn về số lượng nhưng chất lượng thì...mê ly luôn! p:
Công việc rất bận rộn nhưng vẫn hưởng ứng tích cực ngày 20/10 là một buổi đi chơi cho các bạn gái trong COMs...

Một lần nữa chúc các bạn luôn vui vẻ và hoàn thành lý tưởng của cuộc sống...











Buổi đi chơi hôm đó gồm có :

1. Chân, Cánh gà, Sườn Nướng... :beer: :yes:

2. Karakone :D

Hình ảnh 3 chai bia... :D



Hưng Xe Ôm Prào - Đại huynh Hiển - Đại Ka Quán trà



Hưng Xe Ôm Prào - Ánh Chuột - Đại huynh Hiển



Đại Huynh vs Đại Ka


Đại Huynh và Chuột


Moon muội



Dàn đồng ca Gấu - Ms Funny - Zin - My - Chuột :D



Người đàn ông hạnh phúc Hiển huynh, ĐK cùng các em...




Tứ ca mới nổi Ms Funny - Mèo - My - Chip :wink:



Hihi...



Mèo - My - Moon



Hehe...



Chip - Nam - Gấu

...Còn rất nhiều ảnh đẹp nữa nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên xin kết thúc ở đây. Chúc các em một ngày vui vẻ! Niềm vui của các em là nỗi mong đợi của các anh! :wink:

Một số hình ảnh Trung thu tại Thụy An

Thuận lợi:

+ Đi cùng thời gian với SV tình nguyện trường ĐHSP nên nhóm gửi được các hộp quà lên ôtô, tránh được việc chở các hộp quà bằng xe máy gây khó khăn cho việc đi lại.

+ Bản thân các đoàn viên đều là người tốt tính, cởi mở và hòa đồng nên biết quan tâm đến nhau, không gặp trường hợp nào gây mất đoàn kết nội bộ đoàn.

+ 2 người/xe nên độ an toàn và tính chia sẻ cao hơn. (hehee… trừ người dẫn đầu là anh Tiệp. Chim đầu đàn nên cáng đáng trách nhiệm với các em mà )

+ Tại đó có sự giúp đỡ của các thành viên từ trung tâm , từ các đoàn khác khi tổ chức hướng dẫn cho các em vui chơi.

Khó khăn:

+ Quà không tập kết ở một nơi trước ngày đi nên dẫn tới tình trạng giờ xuất phát dự kiến ban đầu không thực hiện được do đợi người phải mang nhiều thùng quà nhất đến muộn hơn bà kon chút xíu. Do đó bị chậm gặp mặt các thành viên khác ở điểm hẹn tại trường Thương mại.

+ Việc mượn khu vực sân khấu để tổ chức các trò chơi bị hủy vì hội trường lúc này đang bắt đầu được trang trí cho buổi tối (thời gian lên bị muộn hơn dự kiến mà)

+ Mọi người về rải rác theo các giờ khác nhau do bận 1 số vấn đề nên dù sao cũng không được an tâm lắm.

Đề xuất:

+ Quà tập kết tại 1 điểm để thuận tiện mang đi trong trường hợp có người nào đến muộn thì tự đi sau.

+ Nếu đi xe máy về trong ngày thì đề nghị bà kon tổ chức đi từ buổi sáng và xuất phát về sớm trước khi trời tối cho an toàn.

Bà kon xem cần bổ sung ý gì thì cmm nhé,để rút kinh nghiệm cho các lần sau. Mặc dù có mặt được, chưa được nhưng chúng ta hãy cùng chúc mừng cho chuyến đi thành công tốt đẹp và ý nghĩa lần này. Sau đây là một số hình ảnh ngày hôm đó xin gửi tới bà kon.

Bước chân vào sâu trong trung tâm đoàn đi phát hiện ra tổ chức Peace cũng đang tham gia tổ chức trung thu cho các em

Sau mấy phút nghỉ ngơi, các thành viên bắt đầu làm quen với các bé

Và bắt đầu tổ chức cho các em tô tượng và làm đèn ông sao

Đây là thành quả mang lại niềm vui cho các em

Sự tự hào tự làm được đèn...

Sau các hoạt động vui chơi là tổ chức đi tặng quà cho các em không may nặng hơn các bé khác (Trong mấy nhóm chia ra để tặng quà, ai có ảnh chụp xin gửi về cho COMs nhé. Phó nháy phụ trách máy này ra ngoài mua nước nên không nắm bắt tình hình hết được)

Sau khi tặng quà xong, đoàn chụp ảnh lưu niệm trước khi một số thành viên bắt đầu rải rác về (dù vậy ảnh vẫn còn thiếu sự có mặt của một số thành viên nữa)

Và đoàn bắt đầu ra khu vực sân khấu đang trang trí vui chơi với các em

Các em luyện tập cho chương trình buổi tối dưới sự chỉ dẫn của các mẹ trong trung tâm

Đoàn dự kiến xuất phát lúc 13h nên nhiều người đi làm về đi thẳng đến, chưa kịp ăn trưa nên rất đói. Khoảng 4h là giờ ăn tối của các em , các anh chị trong đoàn cũng nhanh chóng tìm hàng triệt tiêu đói khát :D

Lúc quay lại trung tâm là thời điểm chuẩn bị chương trình Trung Thu bắt đầu

Các anh chị trong các đoàn tình nguyện của Peace và ĐHSP tham gia múa lân cùng các bé. Những chiếc đèn trên tay các em là những sản phẩm do chính các em hoàn thiện trong trò chơi buổi chiều

Đi xe máy xa + đường về tối + đoàn không ở lại nghỉ qua đêm nên tầm 19h các thành viên trong nhóm COMs rục rịch về trước để đảm bảo an toàn. 04 người trong Fankiss ở lại tiếp tục vui chơi với các em đến kết thúc chương trình. Về Hà nội, nhóm quyết định tụ tập đón Trung Thu tại một quán kara chỗ Chợ Xanh để kết thúc 1 ngày trung thu vui vẻ và ý nghĩa

Mùa thu trở lại



Anh thích mùa thu và chờ đợi nó bởi anh yêu cái tiết trời trong, cao vút, yêu cái se se lạnh dễ đánh lừa người khác rằng mùa đông đang sắp tới. Anh thích những cơn mưa giúp cho bầu trời như được gột rửa bao bụi bặm, trở lại vẻ tinh khôi muôn thuở như ngày đầu gặp em cũng vào mùa thu, một mùa thu dịu êm, trong trẻo.

Mùa thu vàng cũng sắp tàn, những ánh nắng cuối cùng cũng tắt sau những áng mây xa xa cuối chân trời. Lại nhớ mùa thu năm ấy, con đường trải đầy lá vàng giữa những hàng cây vàng úa. Vẫn là chiếc ghế đá, nhưng giờ lá vàng đã phủ đầy như muốn xóa đi dấu ấn tháng năm nhạt nhòa...

Anh không còn yêu mùa thu như thuở ban đầu nữa, vì nó đã không còn màu tinh khôi, trong trẻo mà thay vào đó là những áng mây u ám bao phủ...có lẽ cũng vì muốn trốn chạy mùa thu cũng đã khiến anh yêu mùa đông, yêu sự lạnh lẽo, giá buốt vô tình cùng với những vết trượt dài ngủ đông. Sự vô tình cũng khiến mùa thu không còn chỗ đứng nữa, nó hờ hững đến rồi cũng hờ hững qua và không để lại một chút gì để nhớ...

...Rồi một buổi sáng kia thức dậy, thấy tiếng chim kêu, thấy vườn hoa nở rộ và không khi mùa thu tràn ngập căn phòng. Mặc dù không hiểu lý do và cũng biết có thể là ảo giác nhưng cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi ấy vẫn khiến anh mỉm cười...

...Có lẽ mùa thu đã quay trở về!


BÁO CÁO TÀI CHÍNH _sau chương trình Trung Thu



November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30