CáKoi

Khuất trong bóng tối-Tôi lặng lẽ bên đời

Taro Ball- Chè Trân Châu Khoai Môn

Hôm nay giới thiệu mọi người 1 món ngọt của Thái, rất ngon và thơm đó là chè Trân Châu Khoai Môn, thật ra nó cũng giống chè ỷ (trôi nước) nhưng thành phần có khác chút. Mình thích nhất khi nấu chè xong,để nguội cho vào tủ lạnh, khi chè lạnh, ăn những viên chè thật mềm dẻo của bột và sần sựt của cơm dừa non cộng thêm vị béo nước cốt dừa- thiệt là mê mẫn..love



Ngoại trừ bột và khoai cần chính xác, thì nhưng thứ khác mình chỉ nhắm chừng
*Nguyên vật liệu:
- 1 chén khoai môn , hấp chín , tán nhuyễn
- 1 chén bột nếp
- Nước lạnh
- Muối
- Cơm dừa non
- Đường thốt nốt( palm sugar), hoặc đường thẻ
- Vài cọng lá dứa
- Vani
- Gừng
- Mè rang
- Nước cốt dừa và ít bột năng
* Thực hiện:
- Trộn khoai môn đã tán nhuyễn và bột cộng tí xíu muối cho đều, cho từng ít nước( thấy bột khô thì mới cho thêm nước), nhồi đến khi bột dẻo mịn , vo thành từng viên nhỏ như chè ỷ.
- Cho đường , nước nấu sôi tan, hớt bọt ( món chè này không cần nấu nhiều nước như chè trôi nước),sau đó cho lá dứa, gừng , tí muối. Cho bột đã vo viên vào , viên bột nổi lên trên là bột đã chín, cho cơm dừa non và vani vào nấu thêm vài phút là tắt lửa.
- pha ít bột năng, đường vào nước cốt dừa ,quậy trên lửa nhỏ thành hỗn hợp hơi sền sệt.
Khi ăn chè , chan nước cốt dừa và rắc mè rang. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Bánh Tôm ChiênXôi Xá Xíu

Comments

Sophiasophiachan Thursday, February 2, 2012 11:03:30 PM

Gái ơi.. Gái khai bếp xong gái chơi một loạt món nhen...nhìn ngon quá trời.... mà mấy nay mệt quá hổng có hứng thú làm món gì hết...
Mở hàng nè.. cho 1 chén thử hàng đi....

Tiffany Hdiephuynh4259 Thursday, February 2, 2012 11:16:45 PM

Em ke chi Sophia nha. Cho em xin 1 chen luon chi CaKoi. Che hap dan ghe.

CaKoiCaKoi8x Thursday, February 2, 2012 11:35:22 PM

@ Sophia: chị cũng biết em hơi bị "điên khùng: mà, có khi "quăng" món ăn dồn dập, có khi lại "tịt" luôn..keke. Sẵn đang cầm cái tô, em múc cho chị luôn nhe ..hihi
@ Tiffany: Cám ơn cưng ủng hộ, tự nhiên nhe cưng. Khi nào ngán thì thôi ..hihi

Sophiasophiachan Friday, February 3, 2012 5:00:28 AM

Ủa, mà gái làm chè này bỏ tủ lạnh có bị cứng ko, sao chị nấu chè trôi nước, bỏ tủ lạnh là nó cứng lắm, ăn hổng ngon nên toàn ăn nóng ko hà...

CaKoiCaKoi8x Friday, February 3, 2012 5:37:44 AM

để 3 ngày bột vẫn mềm dẻo , do mình có trộn khoai đó chị. Hôm nào chị thử xem, chắc chắn chị sẽ mê smile

jennifer k thaijenniferthai Saturday, February 4, 2012 4:42:43 AM

mon che nay hay qua , minh thich khoai mon lam, cho minh ct nay nha. love

CaKoiCaKoi8x Saturday, February 4, 2012 5:26:14 AM

làm thử đi jennifer, có gì hú mình qua ăn ké nhe smile

QAnhaqa Saturday, February 4, 2012 5:45:35 AM

Mình mới mua củ môn định nấu chè bà ba , nhìn hấp dẫn quá chắc mình đu theo quá ! smile
cho mình thắc mắc xíu nhen ! dừa non loại đông đá hay lon vậy cakoi , nãy giờ mình dòm xem cái dừa non ra sao để mua mà hổng thấy ở chén ta ơi !
Thanks cakoi trước nha !

Sophiasophiachan Saturday, February 4, 2012 3:23:23 PM

Originally posted by CaKoi8x:

để 3 ngày bột vẫn mềm dẻo , do mình có trộn khoai đó chị. Hôm nào chị thử xem, chắc chắn chị sẽ mê smile


để rảnh chị thử... vì chồng thích ăn ..chỉ có điều chị ko có taro.. nên chắc thế bằng khoai lang hay bí đỏ.

my sharehaidieugiandi Sunday, February 5, 2012 12:47:27 PM

Mình sẽ làm thử món chè này. Taro và dừa non đều là những món mình thích.smile

CaKoiCaKoi8x Sunday, February 5, 2012 5:35:08 PM

@ sophia: ở Nhật ko có taro hả chị?
@my share: hi vọng bạn sẽ thích món này như mình ..hihi

BảoGiangkyucvun Sunday, February 5, 2012 7:45:05 PM

Qua nhà Koi, ăn dĩa xôi xong ăn tiếp chè nữa nè!

CaKoiCaKoi8x Sunday, February 5, 2012 8:19:09 PM

tự nhiên nhe chị? Dạo này khỏe không?

BảoGiangkyucvun Sunday, February 5, 2012 9:17:44 PM

Cảm ơn Koi, chị khỏe, vào nhà em là no và đã con mắt vì ảnh lung linh quá!

oanhlucnhaaulac Wednesday, February 22, 2012 9:39:19 PM

Món này cũng hấp dẫn mình lắm nè,hihi, mỗi lần làm chả giò là mình dư 1 miếng khoai môn, mình hấp ăn không à, hôm nào làm món chè này cả nhà cùng thưởng thức. Cám ơn Bạn nhé! Mình vừa làm cơm rượu để hôm nào làm lại Bánh Bò, và mình đang đổ Bánh Da Lợn đây,hihih, vừa ngồi học vừa làm, hôm nay mình có bài test mà nhớ bếp quá đi,hihi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31