Cakes on demand by Duriana

Bếp bánh nho nhỏ của Thu Trà

Cua phomai

Tèn tén ten ! hê hê, lần này mình làm thành công rồi nhá. Cứ thèm cái bánh này của Đức Phát, mấy lần trước làm thử toàn cứng như cục gạch. Được 1 lần trúng số thành công rồi tịt luôn, sau đó thì toàn ra lò "cua đá" để chọi chó nhà hàng xóm thôi.

Công thức bê nguyên xi của em Andee:
_ 500g bột mì số 11
_ 2 trứng gà
_ 50g đường cát
_ 50g bơ lạt
_ 200g sữa tươi
_ 10g men nâu
_ Chút muối

_ 1 trứng phết mặt
_ bơ phết bên trong
_ Nhân phô mai

Cách làm :
1/ Bột mì + muối + đường

2/ Cho bơ xắc cục vào bóp trộn đều.

3/ Men+ ít đường + sữa hòa tan

4/ Cho trứng vào và cho sữa từ từ vào thau bột nhồi đều bằng tay.

5/ Nhào bột ra bàn đến khi hết dính tay và bột mịn dai là được, đập bột khoảng 15' nữa. Gói lại mang ủ ngăn đá tủ lạnh 5'-10' (đối với trời nóng, trời lạnh thì ủ nhiệt độ phòng).

6/ Lấy bột ra nhồi sơ lại cho bột mềm. Cán thành hình chữ nhật dày 0,5cm rồi cắt thành những hình tam giác cao 15cm và đáy dài 6cm. Cho nhân vào giữa và cuộn lại chặt tay.

7/ Phun nước lên bánh, phết lòng đỏ rồi ủ kín gió 30' -45' cho bột nở thêm.

8/ Phun nước vào lò, nướng 180 độ C khỏang 15' là bánh chín, phết thêm bơ lên mặt

Một bầy cua mập tròn, làn da rám nắng (cái lò nhà mình nóng quá, đã hạ đến 175 độ so với hướng dẫn của Andee là 190 độ rồi mà vẫn rám)


Bên trong ẩm, dai, mềm. Mình rất hài lòng.


Mấy miếng bột thừa ra khi cắt tam giác tạo hình cua, mình làm thêm được mấy cái bánh mì cuộn nhân jambon và mozzarella




Almond cookiesStrawberry fraisier cake

Comments

Em Xì GònEmXiGon Thursday, January 6, 2011 10:48:07 AM

Ui....bánh mì này nhìn ngon miệng mà đẹp mắt nữa chị Trà ơi.

Chung Khả Vânkhavan Thursday, January 6, 2011 12:51:23 PM

Ôi con cua của chị nhìn thèm quá đi...mà chị ơi, bột mì số 11 là bột mì gì vậy chị? bên em nó không gọi bột mì bằng số nên em o biết số 11 là loại nào bên em chị ơi hic hic, nhìn thấy là em muốn đu theo liền smile

Napu Thursday, January 6, 2011 2:15:05 PM

ram nang the nay lai nhin quyen ru chi oi bigsmile

Ngọc Anhmagician259 Thursday, January 6, 2011 3:31:47 PM

Từ "quyến rũ" của Pu quá chuẩn yes trông không chỉ muốn ăn mà còn rất mượt mà, long lanh up

Unregistered user Friday, January 7, 2011 2:29:09 AM

Pigeon writes: Hay zà za..nhìn hấp dẫn quá em ơi, y như bánh ngoài tiệm vậy đó. Cho chị xin 2 cái đi. Hihihi..

Thu TràCakesondemandbyDuriana Friday, January 7, 2011 6:13:50 AM

Úi, mọi người ơi, đừng có ham mà bắt chước cái làn da rám nắng nhé, nhìn thấy bắt mắt chứ nó sẽ tạo nên một lớp vỏ khô ở ngoài (như kiểu bánh mì sừng trâu loại lớn, khi ăn mình có thể bóc ra lớp vỏ nâu này được luôn). Ai ăn bánh mì ở tiệm để ý sẽ thấy bánh mì sừng trâu lớn có vỏ khô hơn bánh cua phomai nhỏ nhiều, em mà có làm lại em sẽ hạ lửa xuống nữa để vỏ bánh nó mềm y như bánh ngoài Đức Phát luôn.

SylwiaSylwiaduyen Friday, January 7, 2011 9:05:03 PM

Bánh đẹp lắm chị ơi ^^ Em thích cái mặt cắt bên trong bigsmile

Thu TràCakesondemandbyDuriana Saturday, January 8, 2011 1:48:32 AM

Originally posted by Sylwiaduyen:

Em thích cái mặt cắt bên trong


uh, nhìn nó mướt mát nhỉ.

Hua Bintrungbong Saturday, January 8, 2011 11:41:20 AM

bánh mướt bóng, thơm ngon quá, ai vừa nói chưa dám bước chân vào thế giới bánh mì nhỉ. smile

SylwiaSylwiaduyen Saturday, January 8, 2011 10:28:40 PM

Originally posted by CakesondemandbyDuriana:

uh, nhìn nó mướt mát nhỉ.


dạ ^^ Nhân thì ngoài phômai em cho những cái j nữa thì ngon hả chị bigsmile

Thùy Dươngtieulinhloves Sunday, January 9, 2011 1:31:18 PM

Originally posted by khavan:

Ôi con cua của chị nhìn thèm quá đi...mà chị ơi, bột mì số 11 là bột mì gì vậy chị? bên em nó không gọi bột mì bằng số nên em o biết số 11 là loại nào bên em chị ơi hic hic, nhìn thấy là em muốn đu theo liền


Bột mỳ số 11 là bột mỳ cái cân đó bạn. loại chuyên dùng làm bánh mỳ đó

Thùy Dươngtieulinhloves Sunday, January 9, 2011 1:32:12 PM

chị nhồi bằng máy hả? chứ đang bầu bì mà nhồi bột bánh mỳ rồi cái vụ quật quật nữa là không ổn đâu

Thu TràCakesondemandbyDuriana Sunday, January 9, 2011 4:44:02 PM

Originally posted by tieulinhloves:

chị nhồi bằng máy hả?


nhồi tay đấy em, chị đâu có KA, mà máy cầm tay Kenwood thì hỏng đang sửa. Cũng chỉ dám nhồi cục bột 250 gr thôi. Mà cũng mệt phờ.

bonnyqv Monday, January 10, 2011 3:12:38 AM

@ bác Trà: Úi, bác làm được bánh cua rồi. Mà nhìn bánh cua của bác, em nghĩ là em nên đổi món khác thay vì bánh cua mang sang nhà bác xin gả con gái bác cho con giai em thì hơn. whistle

Originally posted by khavan:

bên em nó không gọi bột mì bằng số nên em o biết số 11 là loại nào


@ bác Vân: thế bên bác có bán bread flour k? có thì vác ngay về cho em. bigsmile Em ở VN nhưng cũng mới chỉ nghe chứ chưa dùng bột số 11 or bột cái cân bao giờ. Trước thì em dùng bread flour của Prima, sau biết làm bánh mỳ rồi thấy tốn xu quá thì chuyển sang dùng bread flour của Interflour, ngon bổ rẻ. o

Unregistered user Friday, January 14, 2011 6:03:32 AM

Loan writes: chị Trà ơi cho em hỏi phomai chị mua là loại nào vậy? em ra ngoài tiệm thấy họ bán nhiều loại quá, không biết mua loại nào luôn Em cám ơn chị

Thu TràCakesondemandbyDuriana Friday, January 14, 2011 3:35:52 PM

Originally posted by anonymous:

phomai chị mua là loại nào vậy? em ra ngoài tiệm thấy họ bán nhiều loại quá, không biết mua loại nào luôn
Em cám ơn chị


mình dùng phomai đầu bò thông thường bán ở siêu thị thôi.

Spatule RoseSpatulerose Saturday, January 15, 2011 8:03:59 AM

Banh cua cua chi beo u, nhin de thuong qua! ^^ Gia ma hoi di hoc, banh cua em mua o truong cung dc nhu cua chi sad gi dau ma 3nghin 1 chiec, be hon ca long ban tay! T___T lai con xau xi nua!

Unregistered user Wednesday, January 26, 2011 10:40:04 AM

DungNguyen writes: Bánh ngon mắt quá Trà ơi, trông mấy em cua mũm mĩm thấy ghét quá đi. Con mình dạo này đang cơn ghiền bơ sữa, chắc phải làm món này thôi. Thanks Trà vì đã kéo cái tinh thần bánh trái của minh lên, dạo này bận bịu quá, chỉ dám làm pudding chocolate để con măm cho nhanh.

Thu TràCakesondemandbyDuriana Wednesday, January 26, 2011 11:02:38 AM

Originally posted by anonymous:

Con mình dạo này đang cơn ghiền bơ sữa, chắc phải làm món này thôi.


chị có cổ động viên thì cứ thế mà phát huy thôi chứ còn lừng khừng gì nữa hả chị.
Làm cái bánh này lúc thích nhất là lúc ủ bánh mang đi nướng, con cua nó mập phình ra, ú na ú nần thấy cưng lắm luôn í.
Chỉ khổ cái nhào bột đập bột gần chết. Ai có máy KA thì sướng thấy chết luôn.

Lẩm Cẩm lamcam1 Tuesday, February 8, 2011 9:10:39 PM

Dep non~ na` luon a' smile.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.