Xì-căng-đan cho Don Hồ?

Viễn Đông: Chào Don Hồ, chừng nào thì có người “nâng khăn sửa túi” đây?

Don Hồ: Chào chị. Chà mới nhập đề mà đã thả cho một cú bom ngàn cân rồi. (Cười) Người “sửa túi” thì đã có vì Cali mình có nhiều người thợ may sửa túi, sửa áo sống và quần áo rất đẹp. Còn người “nâng khăn” thì kiếm hoài mà chưa thấy ai chịu… tình nguyện hết! Buồn 2 phút! ...(Nháy mắt)


VĐ: Là người của công chúng, chắc chắn anh gặp rất nhiều người mến mộ mình.


Don Hồ: Gặp cũng nhiều nhưng… sét chịu chưa đánh. Bao giờ “sét đánh” thì mình hẵng tính. Bây giờ còn trẻ, “giang hồ lang bạt” cho thỏa chí cái đã.

VĐ: Don Ho Production mới phát hành một CD mới lấy tựa đề “Hẹn Hò”. Hẹn hò trong tình yêu hay tình bạn?

Don Hồ: Có thể nói đây là cuộc “Hẹn Hò” của ba người bạn trong Âm Nhạc và Tình Yêu. Don, Thanh Hà và Lâm Thúy Vân là ba người bạn thân ngoài đời. Don Hồ khởi đầu nghiệp ca hát trước nhất, Lâm Thúy Vân trễ hơn một tí và rồi Thanh Hà cuối cùng. Ba người có cơ duyên gặp nhau trong những chương trình âm nhạc, đi diễn với nhau nhiều, hợp tính trở nên thân thiết và cùng chia xẻ rất nhiều kỷ niệm buồn vui. Vì chịu nhường nhịn nhau nên khi hát chung cả ba nương nhau nhịp nhàng và ăn khớp. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà cả ba cùng nhau đứng chung trong một project. Bởi vì thông thường Don chỉ được hát chung hoặc với Lâm Thúy Vân hoặcThanh Hà mà thôi. Lần này thì sướng lắm được hát với cả hai cùng một lúc. Nhiều khó khăn vì mỗi người mỗi phương: Thanh Hà – Houston, Lâm Thúy Vân – South Carolina và Don - Cali. Họp được nhau lại ở cùng một phòng thâu cũng lắm… gian truân nhưng cũng thật vui. (Cười).

VĐ: Đó mới chỉ là “Âm Nhạc”. Vậy còn “Tình Yêu”?

Don Hồ: “Tình Yêu” là vì hát nhạc tình yêu trữ tình! (Cười)

VĐ: CD “Hẹn hò” gồm những bài hát xưa với giai điệu rất quen thuộc trên nền phối âm nghe hơi lạ tai. Do đâu anh có ý tưởng này?

Don Hồ: Vài năm trước, trong một lần Don đi shopping ở Manhattan, New York, trong một tiệm quần áo cao cấp người ta mở một loại nhạc nghe lạ tai, rất mới. Nhạc thoáng nghe nhanh như những dòng điện li ti chạy nhưng melody thì chậm và đôi khi rất thiết tha, giống như cuộc sống tất bật ở đó vậy. Đó là dòng nhạc “Electronica”. Nhạc Việt của mình melody mềm, tình cảm và da diết, nên Don nảy ra ý định thực hiện một chương trình với những tình khúc bất tử mà mọi người thật yêu thích, phối khí theo dạng “nhạc điện” nhưng giảm độ cho thích hợp. Lạ tai nhưng vẫn giữ được chất lãng mạn của nhạc Việt. Hy vọng mang một tí hiện đại “hại điện” chương trình âm nhạc của mình. (Cười).

VĐ: “Fan” của Don Hồ đa số thường là những người trẻ?

Don Hồ: Thường thì giới trẻ năng nổ “thích là nói”, là nhận, nên Don được biết phần đông người “ái mộ” mình thuộc vào giới trẻ và trung niên. Tuy nhiên, Don cũng có rất nhiều fan… trẻ em. Ở nhiều nơi, các em (cháu) yêu cầu bài hát mà các em yêu thích (thường là nhạc có beat) rồi đứng hát theo cả bài luôn, bố mẹ vỗ tay. Các em bé mà yêu thích thì rất… có lợi vì thông thường các cháu kéo theo bố mẹ thích luôn nên 1 mà hóa 2, 3. (Cười). Về sau này Don chuyển qua nhạc Việt nhiều hơn nên cũng thêm được cảm tình của các cô chú bác lớn tuổi.

VĐ: Hồi còn ở trung học, anh từng đoạt nhiều giải thưởng cho những họa phẩm của mình, có cả giải thưởng ở cấp tiểu bang. Sau này chơi trong ban nhạc và đi hát. Theo anh, âm nhạc và nghệ thuật tạo hình có tương quan gì với nhau?

Don Hồ: Hội họa và ca hát rất tương đồng với nhau. Hội họa vẽ bằng tay còn hát thì “vẽ” bằng giọng của mình. Trước khi thâu âm một bài hát Don lúc này cũng dành thời gian để nghiên cứu, phác lên một bức tranh cho bài hát. Tùy theo nội dung mà cho gam nóng, lạnh, và màu sắc. Lúc vào tới phòng thâu thì mình bắt đầu “vẽ”. Và khi nào Don cũng có một đối tượng, nhân vật thật trong bài hát của mình. Nhân vật này có thể là những người thân, những người bạn, những người… tình trong quá khứ, hoặc ngay cả những người xa lạ mà mình tình cờ mới gặp trong ngày nếu thích hợp. Don thấy mình may mắn được sống trong cả hai thế giới: Âm thanh và Màu sắc.

VĐ: Đi “show” nhiều như vậy, anh có còn thời gian cho hội họa?

Don Hồ: Lúc nào Don cũng có thời gian cho hội họa. Đôi khi trong túi xách đầy những bản phác họa nguệch ngoạc. Don mới học xong chương trình về “Animation” (vẽ tranh hoạt họa). Vài năm trước vừa đi học, vừa đi hát rất cực. Không nhiều thời gian để ngủ, ốm nhom, nhiều người tưởng lầm mình hút… xì-ke. (Cười). Nghỉ hát thì không dám vì tiền học phí rất cao. Và gần đây nhất có nhiều bài video sử dụng hội họa và animation trong đó. Cực hơn nhiều nhưng cũng rất vui vì mình được cơ hội tận dụng tối đa khả năng của mình. Khoe nhỏ với chị là project CD kế tiếp Don sẽ tự vẽ cho bìa của CD mình đó.

Image

VĐ: Ca sĩ thích tạo xì-căng-đan, nhưng Don Hồ thì hầu như chưa có. Anh có lẽ là một trong những người ít lên mặt báo vì những vụ xì-căng-đan?

Don Hồ: Nếu tạo nên vị thế của mình bằng thực lực thì hay hơn. Cũng nhiều người thích tạo ra xì-căng-đan để tên tuổi được dư luận thường xuyên nhắc đến hơn. Cũng có khi bị phản ứng ngược, có xì-căng-đan làm chìm luôn tên tuổi. Tới giờ này, thú thực, Don chưa tìm ra được xì-căng-đan nào để vừa đánh bóng tên tuổi mình vừa... vui vui, vô hại. Chị có nghĩ ra xì-căng-đan nào hay hay như vậy thì mách dùm Don với nha. (Cười).

VĐ: Những chương trình sắp tới của Don Ho Production?

Don Hồ: Don vừa phát hành CD “Hẹn Hò” với những bản Tình Ca Muôn Thuở của nhiều nhạc sĩ. Khoảng cuối tháng 3/2008, trước Spring Break và mùa Hè, Don sẽ ra mắt chương trình nhạc “New Wave – NonStop” gồm những bài nhạc New Wave Âu Châu “popular”, với melodies hay nhất của thập niên ‘80 và ‘90. Sẽ được đánh và hát không ngừng với âm thanh thật nổi, thật “đã”, qua 3 giọng hát Vina Uyển Mi, Giana Nguyễn (một tiếng hát mới, lạ, và hay) và Don Hồ. Ngay sau đó, Don Ho Production sẽ rẽ qua một hướng khác, với CD Don Hồ solo trong những sáng tác lãng mạn của nhạc sĩ Đinh Trung Chính. Giới thiệu đến thính giả một giòng nhạc mới, trẻ trung , đầy rung cảm của một người nhạc sĩ cũng… mới luôn. Tiếp nối là một CD Liên Khúc với những bài tình ca hay nhất của thế kỷ (hi hi, nghe “to” quá). Và một Karaoke DVD theo lời yêu cầu của nhiều thính giả. Một dự tính nhạc Tây cũng đang được thính giả yêu cầu, Don cũng đang đặt trong vòng “do dự” và “suy nghĩ” vì sợ nhiều quá lo không xuể! (Cười).

VĐ: Hai CD liên tiếp, Don Hồ đứng giữa hai người đẹp. Hèn chi chưa chịu lập gia đình!

Don Hồ: Nói tới nói lui chị cũng trở về… La Mã! (Cười). Chỉ tình cờ thôi! Cũng may mắn là còn có người chịu… hát chung với mình!

VĐ: Cám ơn Don Hồ đã dành cho Nhật báo Viễn Đông cuộc phỏng vấn đặc biệt này. Mong anh luôn thành công trong những khám phá âm nhạc.

Gala "Chào xuân Mậu Tý"Diễn viên Hồng Ánh:"Muốn đa dạng hoá thì không được chối bỏ mình"

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31