MU vs Blackburn Rovers
Sunday, April 20, 2008 10:36:17 AM
Blackburn 1-1 Man Utd: Danh Sư Xuất Cao Đồ!
Ngày đăng tin: 20/04/2008
Hành quân đến sân Ewood Park, Man Utd đã cống hiến cho người hâm mộ một màn trình diễn rất đẹp mắt và kịch tính. Quỷ Đỏ cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ hòa do công của Tevez sau khi tạo ra sức ép khủng khiếp trong hiệp hai, cho dù bị dẫn trước từ khá sớm. Trong trận này, Mark Hughes đã chứng tỏ rằng ông thực sự là một HLV giỏi khi đứng vững trước vị thầy đáng kính Sir Alex Ferguson.
Blackburn chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu đối với Manchester United, ngay cả khi Quỷ Đỏ đang trải qua một mùa giải thăng hoa như hiện nay. Và trận đấu ngày hôm nay thêm một lần nữa là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định đó. CLB có biệt danh “hoa hồng” đã làm United trầy xước vì những mũi gai sắc nhọn của mình, sản phẩm từ người con của sân Old Trafford, Mark Hughes.

Nhằm giữ sức cho trận đấu gặp Barcelona giữa tuần sau, Sir Alex đã cất một số cầu thủ bị đau nhẹ như Anderson hay Owen Hargreaves, tuy vậy lực lượng còn lại của Quỷ Đỏ vẫn rất mạnh. Bộ ba Ronaldo – Tevez – Rooney tiếp tục cùng nhau sát cánh trên hàng công. Ở hàng tiền vệ, cả hai lão tướng Giggs lẫn Scholes đều ra trận cho dù sân Ewood Park có mưa nhẹ và làm mặt sân trở nên khó khăn hơn trong việc di chuyển.
Trong lần tiếp đón người thầy cũ Sir Alex Ferguson, HLV Mark Hughes như thường lệ tung ra đội hình mạnh nhất mà mình đang có trong tay. Blackburn có lẽ đã hết cơ hội giành chiếc vé dự cúp châu Âu mùa giải sau, tuy nhiên chắc chắn không vì thế mà họ từ bỏ cơ hội lớn ngáng đường những nhà ĐKVĐ giải Ngoại Hạng.
Với tâm lý thoải mái và lại được chơi tại sân nhà, Blackburn triển khai thế trận vô cùng chặt chẽ ở những phút đầu tiên. Thậm chí họ còn tổ chức nhiều đợt xâm nhập vào vòng cấm địa, nơi Vidic trở lại đá cặp cùng Rio Ferdinand sau một thời gian bị chấn thương từ trận gặp AS Roma. Phút thứ 8, thủ môn Kuszczak phải đối mặt với hai cầu thủ tấn công áo trắng xanh ập vào, rất may là anh kịp thời phá bóng giải nguy.
United không chịu thua kém để khẳng định quyết tâm của mình, và suýt chút nữa cặp bài trùng Rooney – Tevez làm nên chuyện trước khung thành Brad Friedel. Rooney xuống bóng rất tốc độ ở bên cánh phải rồi chuyền vào vô cùng thuận lợi cho người đồng đội đang băng lên, đáng tiếc ở tốc độ rất cao Tevez lại đệm bóng hụt khi chỉ cách khung thành khoảng 5m.
Trong lúc thế trận diễn ra cân bằng thì bất ngờ đã xảy ra từ một tình huống sai lầm của hàng phòng ngự Man Utd. Phút 21, pha bóng tưởng chừng vô hại của Blackburn lại khiến Rio Ferdinand và Vidic lúng túng dẫm chân nhau, bóng trôi về phía sau mà không ai kịp thời bọc lót để Santa Cruz dễ dàng đệm bóng hạ gục Kuszczak mở tỉ số.

Bị dẫn bàn trước, tuy vậy trong thời gian còn lại của hiệp một United không thực sự tạo ra những áp lực. Ronaldo vẫn chơi khá tích cực, anh đã có hai pha đá phạt gây khó khăn cho Friedel, cùng với một pha bật cao đánh đầu rất đẹp mắt. Có thể thấy những pha dứt điểm này chưa đủ độ khó để khuất phục thủ thành người Mỹ.
Bước sang hiệp hai, Sir Alex tung Nani vào sân thay Giggs để tăng cường sức ép. Cho dù còn đó Barcelona cũng không thể để Chelsea thu hẹp khoảng cách ở vòng đấu này. Blackburn vẫn sử dụng vũ khí của họ là sự chặt chẽ và lối đá khá rát để hạn chế tầm ảnh hưởng của những trụ cột Quỷ Đỏ.
Phút thứ 64, sau khi Nani tung ra pha sút bóng không chuẩn xác thì Ronaldo đã chứng tỏ được rằng anh nguy hiểm như thế nào ở mùa giải năm nay. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đỡ bóng rất kỹ thuật bằng gầm giày, sau đó anh tung ra cú sút chân trái tuyệt vời làm Friedel phải nhoài người hết cỡ mà vẫn không thể cản phá. Đáng tiếc thay bóng lại đập cột dọc chứ không đi vào khung thành.
Đội bóng “Hoa hồng” có nền tảng thể lực rất sung mãn tiếp tục gây ra khó khăn cho Quỷ Đỏ ở những phút tiếp theo. Lối đá đơn giản mà hiệu quả của Blackburn không ít lần làm Kuszczak giật mình, điển hình là những cú dứt điểm bằng đầu của Cruz hay cú sút chân trái từ góc hẹp của Pedersen.
Càng về cuối, trận đấu càng nóng lên với nhiều pha hãm thành của Quỷ Đỏ. Không thể trắng tay ở trận này, Sir Alex thúc các học trò dồn ép mãnh liệt hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Phút 78, Rooney đi bóng bên cánh trái rồi sút rất căng, Friedel vẫn đứng vững. Chỉ một phút sau Rooney mớm bóng để Ronaldo băng vào dứt điểm, và cầu thủ Vogel đã phạm lỗi từ phía sau rất rõ ràng nhưng trọng tài không cho United được hưởng quả penalty. Tình huống vẫn chưa dừng lại ở đó khi Tevez quay người dứt điểm rất nhanh, bóng chạm tay Friedel rồi từ từ lăn vào cầu môn, thật may mắn cho Blackburn là thủ thành này kịp thời quay lại ôm gọn bóng.

Cơ hội cứ đến rồi lại trôi đi và thời gian càng ngày càng bị thu hẹp. Phút 82, Rooney được đồng đội đưa vào thế đối mặt với Friedel, dường như đây là một ngày của thủ thành người Mỹ vì anh đã từ chối tất cả những pha dứt điểm của đội khách.
Nhưng rồi điều gì đến cùng phải đến, tài năng và cả may mắn cũng không thể giúp Friedel giữ sạch mành lưới trước sức ép kinh người của Quỷ Đỏ. Phút 88, Carlos Tevez đánh đầu nối tung lưới đội chủ nhà trong niềm vui sướng vô bờ của Quỷ Đỏ. Tỉ số là 1-1 sau bao nhiêu cố gắng và những nỗi nhọc nhằn, và một điểm có được là mồ hồi công sức không thể phủ nhận của toàn đội.
Với kết quả này, Chelsea đã thu hẹp được khoảng cách với Man Utd. Hiện giờ United chỉ còn hơn The Blues 3 điểm trước trận cầu đinh tại vòng 36 vào cuối tuần sau trên sân Stamford Bridge. Nhưng có một linh cảm rằng, trận hòa trước Blackburn chẳng phải là điều quá tồi tệ. Vinh quang sẽ không bao giờ đến một cách dễ dàng, và United muốn vô địch theo cách của người hiệp sĩ tìm ra ngôi báu trong gian khó. Phất cao lá cờ ở London mới thú chứ, phải không The Red Devils?
Đội hình thi đấu:
Blackburn: Friedel, Emerton, Samba, Nelsen, Warnock, Bentley, Reid, Vogel (Mokoena 85), Pedersen, Santa Cruz, Roberts.
Man Utd: Kuszczak, Brown (O'Shea 81), Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs (Nani 46), Tevez, Rooney (Park 90).
Cầu thủ ghi bàn: Cruz 21' - Tevez 88'
(Theo manutd.com.vn)
Ngày đăng tin: 20/04/2008
Hành quân đến sân Ewood Park, Man Utd đã cống hiến cho người hâm mộ một màn trình diễn rất đẹp mắt và kịch tính. Quỷ Đỏ cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ hòa do công của Tevez sau khi tạo ra sức ép khủng khiếp trong hiệp hai, cho dù bị dẫn trước từ khá sớm. Trong trận này, Mark Hughes đã chứng tỏ rằng ông thực sự là một HLV giỏi khi đứng vững trước vị thầy đáng kính Sir Alex Ferguson.
Blackburn chưa bao giờ là một đối thủ dễ chịu đối với Manchester United, ngay cả khi Quỷ Đỏ đang trải qua một mùa giải thăng hoa như hiện nay. Và trận đấu ngày hôm nay thêm một lần nữa là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định đó. CLB có biệt danh “hoa hồng” đã làm United trầy xước vì những mũi gai sắc nhọn của mình, sản phẩm từ người con của sân Old Trafford, Mark Hughes.

Nhằm giữ sức cho trận đấu gặp Barcelona giữa tuần sau, Sir Alex đã cất một số cầu thủ bị đau nhẹ như Anderson hay Owen Hargreaves, tuy vậy lực lượng còn lại của Quỷ Đỏ vẫn rất mạnh. Bộ ba Ronaldo – Tevez – Rooney tiếp tục cùng nhau sát cánh trên hàng công. Ở hàng tiền vệ, cả hai lão tướng Giggs lẫn Scholes đều ra trận cho dù sân Ewood Park có mưa nhẹ và làm mặt sân trở nên khó khăn hơn trong việc di chuyển.
Trong lần tiếp đón người thầy cũ Sir Alex Ferguson, HLV Mark Hughes như thường lệ tung ra đội hình mạnh nhất mà mình đang có trong tay. Blackburn có lẽ đã hết cơ hội giành chiếc vé dự cúp châu Âu mùa giải sau, tuy nhiên chắc chắn không vì thế mà họ từ bỏ cơ hội lớn ngáng đường những nhà ĐKVĐ giải Ngoại Hạng.
Với tâm lý thoải mái và lại được chơi tại sân nhà, Blackburn triển khai thế trận vô cùng chặt chẽ ở những phút đầu tiên. Thậm chí họ còn tổ chức nhiều đợt xâm nhập vào vòng cấm địa, nơi Vidic trở lại đá cặp cùng Rio Ferdinand sau một thời gian bị chấn thương từ trận gặp AS Roma. Phút thứ 8, thủ môn Kuszczak phải đối mặt với hai cầu thủ tấn công áo trắng xanh ập vào, rất may là anh kịp thời phá bóng giải nguy.
United không chịu thua kém để khẳng định quyết tâm của mình, và suýt chút nữa cặp bài trùng Rooney – Tevez làm nên chuyện trước khung thành Brad Friedel. Rooney xuống bóng rất tốc độ ở bên cánh phải rồi chuyền vào vô cùng thuận lợi cho người đồng đội đang băng lên, đáng tiếc ở tốc độ rất cao Tevez lại đệm bóng hụt khi chỉ cách khung thành khoảng 5m.
Trong lúc thế trận diễn ra cân bằng thì bất ngờ đã xảy ra từ một tình huống sai lầm của hàng phòng ngự Man Utd. Phút 21, pha bóng tưởng chừng vô hại của Blackburn lại khiến Rio Ferdinand và Vidic lúng túng dẫm chân nhau, bóng trôi về phía sau mà không ai kịp thời bọc lót để Santa Cruz dễ dàng đệm bóng hạ gục Kuszczak mở tỉ số.

Bị dẫn bàn trước, tuy vậy trong thời gian còn lại của hiệp một United không thực sự tạo ra những áp lực. Ronaldo vẫn chơi khá tích cực, anh đã có hai pha đá phạt gây khó khăn cho Friedel, cùng với một pha bật cao đánh đầu rất đẹp mắt. Có thể thấy những pha dứt điểm này chưa đủ độ khó để khuất phục thủ thành người Mỹ.
Bước sang hiệp hai, Sir Alex tung Nani vào sân thay Giggs để tăng cường sức ép. Cho dù còn đó Barcelona cũng không thể để Chelsea thu hẹp khoảng cách ở vòng đấu này. Blackburn vẫn sử dụng vũ khí của họ là sự chặt chẽ và lối đá khá rát để hạn chế tầm ảnh hưởng của những trụ cột Quỷ Đỏ.
Phút thứ 64, sau khi Nani tung ra pha sút bóng không chuẩn xác thì Ronaldo đã chứng tỏ được rằng anh nguy hiểm như thế nào ở mùa giải năm nay. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đỡ bóng rất kỹ thuật bằng gầm giày, sau đó anh tung ra cú sút chân trái tuyệt vời làm Friedel phải nhoài người hết cỡ mà vẫn không thể cản phá. Đáng tiếc thay bóng lại đập cột dọc chứ không đi vào khung thành.
Đội bóng “Hoa hồng” có nền tảng thể lực rất sung mãn tiếp tục gây ra khó khăn cho Quỷ Đỏ ở những phút tiếp theo. Lối đá đơn giản mà hiệu quả của Blackburn không ít lần làm Kuszczak giật mình, điển hình là những cú dứt điểm bằng đầu của Cruz hay cú sút chân trái từ góc hẹp của Pedersen.
Càng về cuối, trận đấu càng nóng lên với nhiều pha hãm thành của Quỷ Đỏ. Không thể trắng tay ở trận này, Sir Alex thúc các học trò dồn ép mãnh liệt hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Phút 78, Rooney đi bóng bên cánh trái rồi sút rất căng, Friedel vẫn đứng vững. Chỉ một phút sau Rooney mớm bóng để Ronaldo băng vào dứt điểm, và cầu thủ Vogel đã phạm lỗi từ phía sau rất rõ ràng nhưng trọng tài không cho United được hưởng quả penalty. Tình huống vẫn chưa dừng lại ở đó khi Tevez quay người dứt điểm rất nhanh, bóng chạm tay Friedel rồi từ từ lăn vào cầu môn, thật may mắn cho Blackburn là thủ thành này kịp thời quay lại ôm gọn bóng.

Cơ hội cứ đến rồi lại trôi đi và thời gian càng ngày càng bị thu hẹp. Phút 82, Rooney được đồng đội đưa vào thế đối mặt với Friedel, dường như đây là một ngày của thủ thành người Mỹ vì anh đã từ chối tất cả những pha dứt điểm của đội khách.
Nhưng rồi điều gì đến cùng phải đến, tài năng và cả may mắn cũng không thể giúp Friedel giữ sạch mành lưới trước sức ép kinh người của Quỷ Đỏ. Phút 88, Carlos Tevez đánh đầu nối tung lưới đội chủ nhà trong niềm vui sướng vô bờ của Quỷ Đỏ. Tỉ số là 1-1 sau bao nhiêu cố gắng và những nỗi nhọc nhằn, và một điểm có được là mồ hồi công sức không thể phủ nhận của toàn đội.
Với kết quả này, Chelsea đã thu hẹp được khoảng cách với Man Utd. Hiện giờ United chỉ còn hơn The Blues 3 điểm trước trận cầu đinh tại vòng 36 vào cuối tuần sau trên sân Stamford Bridge. Nhưng có một linh cảm rằng, trận hòa trước Blackburn chẳng phải là điều quá tồi tệ. Vinh quang sẽ không bao giờ đến một cách dễ dàng, và United muốn vô địch theo cách của người hiệp sĩ tìm ra ngôi báu trong gian khó. Phất cao lá cờ ở London mới thú chứ, phải không The Red Devils?
Đội hình thi đấu:
Blackburn: Friedel, Emerton, Samba, Nelsen, Warnock, Bentley, Reid, Vogel (Mokoena 85), Pedersen, Santa Cruz, Roberts.
Man Utd: Kuszczak, Brown (O'Shea 81), Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Carrick, Scholes, Giggs (Nani 46), Tevez, Rooney (Park 90).
Cầu thủ ghi bàn: Cruz 21' - Tevez 88'
(Theo manutd.com.vn)
MU vs Ars
Monday, April 14, 2008 9:09:54 AM
Man Utd 2 - 1 Arsenal: Mỗi Ngày Một Bước Gần Hơn!
Ngày đăng tin: 14/04/2008
Khác hẳn với cuộc chạm trán cách đây gần 2 tháng ở FA Cup, Arsenal đã mang tới sân Old Trafford một bộ mặt khác hẳn bởi một lẽ đơn giản, nếu không thắng tại thánh địa của United thì mùa giải cũng coi như kết thúc với các Pháo Thủ. Thế nhưng những tia hy vọng nhỏ nhoi đó cũng đã bị vùi dập không thương tiếc bởi cái đầu lạnh của các học trò Sir Alex Ferguson ở những thời điểm quyết định nhất...

Đúng với tính chất căng thẳng của trận thư hùng đáng mong chờ nhất giữa 2 “cừu thù” Manchester United và Arsenal, trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và cuốn hút trong suốt 90’, với đầy đủ mọi kịch tính, căng thẳng khiến người xem đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau một hiệp đầu ăn miếng trả miếng và tràn ngập những cơ hội bị bỏ lỡ, cục diện trận đấu liên tục xoay vòng trong hiệp 2 và kết thúc với thế thượng phong thuộc về đội bóng bản lĩnh hơn, Manchester United.

Trở lại với cuộc chạm trán rất được mong chờ giữa hai đội bóng lớn nhất nước Anh trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, Manchester United và Arsenal lại đứng ở 2 bờ hoàn toàn đối lập của sự vinh quang. Khi mà United đang hừng hực khí thế sau khi lọt vào bán kết Champions League sau khi vượt qua AS Roma lì lợm thì Arsenal lại vừa phải ngậm ngùi chia tay giải đấu lớn vì bại trận dưới tay một Liverpool đầy may mắn. Sợi dây mong manh duy nhất nối giữa thành công và thất bại của Arsenal chính là trận đấu này, trận họ phải làm khách trên sân Old Trafford.

Arsene Wenger của Arsenal hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của trận đại chiến với Man Utd, nhưng không vì thế mà HLV người Pháp từ bỏ được thói quen đưa ra những quyết định gây sốc. Thủ thành Jens Lehmann, nạn nhân của 4 bàn thua tại Old Trafford hồi tháng 2, được tung vào sân bắt chính thay cho Almunia. Trung vệ Senderos cũng không có mặt, thay vào đó là hậu vệ Song. Toure tiếp tục đá ở vị trí không sở trường là hậu vệ phải, y như trận thua đau trước Liverpool.

Bên phía Manchester United, Sir Alex Ferguson quyết định tung bộ ba Hargreaves-Carrick-Scholes ngay từ đầu trận, như có dụng ý dùng kinh nghiệm để hạn chế lối tấn công trực diện hiệu quả của Arsenal. Như vậy là cùng với Tevez và Giggs, tiền vệ trẻ Anderson được cất trên ghế dự bị, cho dù anh có vẻ như luôn đá 110% khả mình khi phải đối mặt với Fabregas. Rooney trở thành tiền đạo cắm duy nhất với sự hỗ trợ của Ronaldo và Park, y như trận gặp Roma trên sân Olimpico. Hậu vệ trẻ Gerard Piqué lại tiếp tục được tin dùng ở trung tâm hàng phòng ngự, bên cạnh Ferdinand do Vidic vẫn chưa thể quay trở lại thi đấu.

Manchester United chủ động đá chậm rãi và nhường cho đội khách phần lớn thời gian kiểm soát bóng trong những phút đầu trận đấu. Pha đột phá của Adebayor bị trung vệ đội trưởng Rio Ferdinand chặn lại ngay trước khu vực 16m50, nhưng pha phá bóng của Wes Brown lại vô tình trở thành đường kiến tạo đẹp mắt cho Cesc Fabregas sút vọt xà ngang. Có vẻ như Fabregas là đối thủ chính của Cristiano Ronaldo ở cả 2 danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” và “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” do PFA bình chọn trong năm nay.
Chính Ronaldo là người có pha trả lời đầu tiên cho United trước sức tấn công dồn dập của Arsenal, sau quả đá phạt trực tiếp từ khoảng cách sở trường, nhưng tiếc là bóng đi trúng hàng rào, tiếp nối bằng pha đánh đầu trượt khung gỗ của Ferdinand. Ferdinand lại phải chứng minh vai trò chốt chặn đáng tin cậy nhất ở hàng phòng ngự sau trổ tài cứu nguy một bàn thua trông thấy cho đội nhà. Pha phối hợp biên của Arsenal giúp Adebayor thoải mái dứt điểm, y như bàn thắng của anh trong trận gặp Liverpool, nhưng Rio Ferdinand như từ dưới đất chui lên, ra chân cản phá cứu nguy cho thủ thành Edwin van der Sar. Thủ môn của United cũng chứng minh sự xuất sắc của mình không lâu sau đó bằng cách từ chối cú dứt điểm sệt của Adebayor.
Lối đá tấn công cực thoáng của 2 đội khiến các cơ hội diễn ra liên tiếp ở cả 2 đầu sân. Manchester United bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn trước sau khi cả Park Ji-sung lẫn Ronaldo đều không tiếp bóng thành công từ pha tạt đầy nhạy cảm của Hargreaves bên cánh trái. Tiền đạo Wayne Rooney cũng có không ít cơ hội ngon ăn cho mình, đầu tiên là nỗ lực cá nhân xoay trở giữa 3 hậu vệ áo trắng và dứt điểm chệch cột dọc Lehmann, tiếp đến là pha kết thúc một chạm vào góc gần từ khoảng 3m sau khi Ronaldo trả ngược bóng về, nhưng Lehmann lại kịp đưa chân ra cứu nguy.
Không chỉ United thiếu chính xác ở những pha dứt điểm quyết định, Arsenal cũng bỏ lỡ không ít những cơ hội của mình, mặc dù, nói cho đúng, đa số đều là những pha thử vận may từ xa, bởi tiếp cận khung thành United hoàn toàn không dễ dàng. Adebayor và Gilberto lần lượt sút bóng lên khán đài, và cho dù sau đó cơ hội ngon ăn khác đến chân, Adebayor lại không thắng được van der Sar trong pha đối mặt đơn giản.
Cơ hội đẹp mắt nhất của Arsenal được đáp trả bằng một pha bóng tương tự, Rooney lại một lần nữa một mình dốc bóng đột phá sau khi tận dụng sai lầm của hậu vệ trẻ Song, và cho dù bị Toure một lần nữa sử dụng cách cản phá đầy sơ hở (như anh đã làm với Babel trong trận gặp Liverpool và bị thổi phạt đền), Rooney vẫn quyết tâm dứt điểm chứ không giả vờ ngã đòi penalty. Bóng khẽ chạm chân của Lehmann đi chệch cột dọc vô cùng đáng tiếc.
15 phút nghỉ giữa giờ không làm ảnh hưởng đến cỗ máy tấn công của cả 2 bên vốn đã được khởi hành rất trơn tru trong hiệp 1. Cơ hội vẫn được tạo ra ở cả 2 phía, nhưng sự tận dụng đã được cải thiện đáng kể. Trong vòng chưa đầy 10 phút đầu hiệp 2, Arsenal vượt lên dẫn trước rồi bị United san bằng cách biệt, đều bằng những chân sút hàng đầu của mỗi đội.
Đầu tiên là pha phòng ngự như mơ ngủ của hàng thủ Manchester United giúp Adebayor thoải mái đón pha tạt bóng của Van Persie đánh đầu tung lưới Van der Sar, mở tỉ số 1-0. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn trong pha quay chậm thì có thể đặt nghi vấn về bàn thắng của tiền đạo này, bởi anh dùng cả bằng bàn tay để chạm bóng trong thời khắc quyết định.
Nhưng Manchester United không vì thế mà quá bất bình, bởi chính thủ quân của Arsenal William Gallas đã tặng lại cho Quỷ Đỏ bàn san bằng tỉ số sau khi dùng tay cản bóng trong vòng cấm một cách ngớ ngẩn chỉ vài phút sau. Cristiano Ronaldo đã hạ Jens Lehmann một lần, nhưng bị trọng tài Howard Webb yêu cầu thực hiện lại, đồng thời tặng luôn cho Lehmann một thẻ vàng sau những hành vi cố tình gây sức ép của thủ thành này. “Thần kinh thép” của United vẫn bình tĩnh dứt điểm vào cùng góc đó trong sự bất lực của thủ môn người Đức, nâng số bàn thắng của mình tại giải Ngoại hạng lên 27 bàn.
Ngay sau bàn san bằng tỉ số, Sir Alex Ferguson quyết định rút Scholes và Park thi đấu không mấy hiệu quả trong trận này, và tung bộ đôi Tevez và Anderson vào sân. Arsenal Wenger cũng đáp lại bằng việc đưa Walcott vào sân, thế chỗ của Eboue.
Bộ đôi người Nam Mỹ của United nhanh chóng nhập cuộc, đầu tiên là pha cầm giữ bóng rất lì lợm của Anderson khiến Adebayor nóng gáy tung cả 2 chân vào xoạc, như một động thái phủ đầu, và khiến anh này nhận một thẻ vàng. Không lâu sau đó, Carlos Tevez tung một cú dứt điểm uy lực và kỹ thuật từ ngoài bóng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.
Ở đầu sân bên kia, lần lượt Ferdinand và Brown suýt trở thành “tội đồ” của đội chủ nhà sau khi buộc Edwin van der Sar phải trổ tài từ những pha phá bóng như đánh đố về gôn nhà. Nếu không có sự tỉnh táo của thủ thành xuất sắc người Hà Lan, và cộng thêm một chút may mắn, có lẽ Arsenal đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước sau những sai lầm không đáng có của hàng thủ United.
Tuy nhiên, những giây phút đứng tim của các CĐV United bỗng trở thành niềm vui vô bờ bến ở phút 72, cũng lại từ một pha bóng chết. Đầu tiên phải kể đến pha đột phá dũng mãnh của Patrice Evra tạo cơ hội cho Rooney đối mặt, nhưng lại vẫn không thắng được Lehmann. Bóng bật ra đúng chân Evra, và pha tâng bóng kỹ thuật của anh buộc Gilberto phải phạm lỗi ngay ngoài vòng cấm địa. Tưởng như Ronaldo sẽ vẫn là người thực hiện quen thuộc của những quả đá phạt tương tự, nhưng bất ngờ Owen Hargreaves tung chân cứa long chân phải, bóng xoáy qua hàng rào vào góc chết, khiến Jens Lehmann hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, nâng tỉ số lên 2-1. Bàn thắng của Hargreaves không chỉ đẹp mắt đến hoàn hảo mà còn mang tính chất quan trọng vô cùng đối với Quỷ Đỏ, bởi nhờ bàn thắng này mà United kết thúc được sự bám đuổi dai dẳng của Arsenal, cũng như tạo cách biệt tạm an toàn đối với Chelsea.
Niềm sung sướng kìm nén qua những giây phút hồi hộp bỗng vỡ òa trên khắp các khán đài Old Trafford, cũng như của đoàn quân áo đỏ ở dưới sân. Cái đầu lạnh của Quỷ Đỏ đã giúp họ vượt qua được những giây phút khó khăn sau bàn thua bất ngờ ở đầu hiệp 2 và lội ngược dòng thành công trước “kình địch” Arsenal. Chelsea tưởng như sẽ gặp rất nhiều thuận lợi nếu United đánh rơi điểm ở trận này, nhưng niềm hy vọng le lói của đội bóng phía tây London đã không được người “hàng xóm” Arsenal giúp sức.
Với Chelsea (đội sẽ đá trận đấu muộn vòng 34 vào ngày mai), cơ hội vẫn còn ở phía trước, nhưng Arsenal thì đã tắt hẳn giấc mơ vinh quang của mùa giải 2007/08. Cay đắng hơn cho các Pháo Thủ, những “giấc mơ hoa” này lại một lần nữa kết thúc cùng trong 1 tuần, đầu tiên là Liverpool kết thúc tham vọng Champions League của họ, và United giáng một đòn thứ hai vào giấc mơ Premier League. Sức tàn lực kiệt, Arsenal lại một lần nữa phải ngậm ngùi nhìn các đối thủ chính ganh đua ở cuộc nước rút cuối cùng. Nhưng có lẽ đây cũng là chuyện tất yếu, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, bởi vì nói cho cùng, những bước chân rệu rã của Arsenal, thể hiện rõ rệt ở những phút cuối trận, làm sao có thể sánh được với khí thế đầy quyết tâm và khát vọng cháy rạo rực của các học trò Sir Alex Ferguson?
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Manchester United: Van der Sar; Brown, Pique, Ferdinand, Evra; Park (Tevez, 55), Carrick, Hargreaves (Giggs, 89), Scholes (Anderson, 55), Ronaldo; Rooney.
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, O'Shea.
Arsenal: Lehmann; Toure (Hoyte, 85), Gallas, Song, Clichy; Eboue (Walcott, 61), Gilberto, Fabregas, Hleb; Van Persie (Bendtner, 76), Adebayor.
Dự bị không sử dụng: Fabianski, Djourou.
Đình Long
( Theo Manutd.com.vn)
Ngày đăng tin: 14/04/2008
Khác hẳn với cuộc chạm trán cách đây gần 2 tháng ở FA Cup, Arsenal đã mang tới sân Old Trafford một bộ mặt khác hẳn bởi một lẽ đơn giản, nếu không thắng tại thánh địa của United thì mùa giải cũng coi như kết thúc với các Pháo Thủ. Thế nhưng những tia hy vọng nhỏ nhoi đó cũng đã bị vùi dập không thương tiếc bởi cái đầu lạnh của các học trò Sir Alex Ferguson ở những thời điểm quyết định nhất...

Đúng với tính chất căng thẳng của trận thư hùng đáng mong chờ nhất giữa 2 “cừu thù” Manchester United và Arsenal, trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và cuốn hút trong suốt 90’, với đầy đủ mọi kịch tính, căng thẳng khiến người xem đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sau một hiệp đầu ăn miếng trả miếng và tràn ngập những cơ hội bị bỏ lỡ, cục diện trận đấu liên tục xoay vòng trong hiệp 2 và kết thúc với thế thượng phong thuộc về đội bóng bản lĩnh hơn, Manchester United.

Trở lại với cuộc chạm trán rất được mong chờ giữa hai đội bóng lớn nhất nước Anh trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, Manchester United và Arsenal lại đứng ở 2 bờ hoàn toàn đối lập của sự vinh quang. Khi mà United đang hừng hực khí thế sau khi lọt vào bán kết Champions League sau khi vượt qua AS Roma lì lợm thì Arsenal lại vừa phải ngậm ngùi chia tay giải đấu lớn vì bại trận dưới tay một Liverpool đầy may mắn. Sợi dây mong manh duy nhất nối giữa thành công và thất bại của Arsenal chính là trận đấu này, trận họ phải làm khách trên sân Old Trafford.

Arsene Wenger của Arsenal hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của trận đại chiến với Man Utd, nhưng không vì thế mà HLV người Pháp từ bỏ được thói quen đưa ra những quyết định gây sốc. Thủ thành Jens Lehmann, nạn nhân của 4 bàn thua tại Old Trafford hồi tháng 2, được tung vào sân bắt chính thay cho Almunia. Trung vệ Senderos cũng không có mặt, thay vào đó là hậu vệ Song. Toure tiếp tục đá ở vị trí không sở trường là hậu vệ phải, y như trận thua đau trước Liverpool.

Bên phía Manchester United, Sir Alex Ferguson quyết định tung bộ ba Hargreaves-Carrick-Scholes ngay từ đầu trận, như có dụng ý dùng kinh nghiệm để hạn chế lối tấn công trực diện hiệu quả của Arsenal. Như vậy là cùng với Tevez và Giggs, tiền vệ trẻ Anderson được cất trên ghế dự bị, cho dù anh có vẻ như luôn đá 110% khả mình khi phải đối mặt với Fabregas. Rooney trở thành tiền đạo cắm duy nhất với sự hỗ trợ của Ronaldo và Park, y như trận gặp Roma trên sân Olimpico. Hậu vệ trẻ Gerard Piqué lại tiếp tục được tin dùng ở trung tâm hàng phòng ngự, bên cạnh Ferdinand do Vidic vẫn chưa thể quay trở lại thi đấu.

Manchester United chủ động đá chậm rãi và nhường cho đội khách phần lớn thời gian kiểm soát bóng trong những phút đầu trận đấu. Pha đột phá của Adebayor bị trung vệ đội trưởng Rio Ferdinand chặn lại ngay trước khu vực 16m50, nhưng pha phá bóng của Wes Brown lại vô tình trở thành đường kiến tạo đẹp mắt cho Cesc Fabregas sút vọt xà ngang. Có vẻ như Fabregas là đối thủ chính của Cristiano Ronaldo ở cả 2 danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” và “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” do PFA bình chọn trong năm nay.
Chính Ronaldo là người có pha trả lời đầu tiên cho United trước sức tấn công dồn dập của Arsenal, sau quả đá phạt trực tiếp từ khoảng cách sở trường, nhưng tiếc là bóng đi trúng hàng rào, tiếp nối bằng pha đánh đầu trượt khung gỗ của Ferdinand. Ferdinand lại phải chứng minh vai trò chốt chặn đáng tin cậy nhất ở hàng phòng ngự sau trổ tài cứu nguy một bàn thua trông thấy cho đội nhà. Pha phối hợp biên của Arsenal giúp Adebayor thoải mái dứt điểm, y như bàn thắng của anh trong trận gặp Liverpool, nhưng Rio Ferdinand như từ dưới đất chui lên, ra chân cản phá cứu nguy cho thủ thành Edwin van der Sar. Thủ môn của United cũng chứng minh sự xuất sắc của mình không lâu sau đó bằng cách từ chối cú dứt điểm sệt của Adebayor.
Lối đá tấn công cực thoáng của 2 đội khiến các cơ hội diễn ra liên tiếp ở cả 2 đầu sân. Manchester United bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn trước sau khi cả Park Ji-sung lẫn Ronaldo đều không tiếp bóng thành công từ pha tạt đầy nhạy cảm của Hargreaves bên cánh trái. Tiền đạo Wayne Rooney cũng có không ít cơ hội ngon ăn cho mình, đầu tiên là nỗ lực cá nhân xoay trở giữa 3 hậu vệ áo trắng và dứt điểm chệch cột dọc Lehmann, tiếp đến là pha kết thúc một chạm vào góc gần từ khoảng 3m sau khi Ronaldo trả ngược bóng về, nhưng Lehmann lại kịp đưa chân ra cứu nguy.
Không chỉ United thiếu chính xác ở những pha dứt điểm quyết định, Arsenal cũng bỏ lỡ không ít những cơ hội của mình, mặc dù, nói cho đúng, đa số đều là những pha thử vận may từ xa, bởi tiếp cận khung thành United hoàn toàn không dễ dàng. Adebayor và Gilberto lần lượt sút bóng lên khán đài, và cho dù sau đó cơ hội ngon ăn khác đến chân, Adebayor lại không thắng được van der Sar trong pha đối mặt đơn giản.
Cơ hội đẹp mắt nhất của Arsenal được đáp trả bằng một pha bóng tương tự, Rooney lại một lần nữa một mình dốc bóng đột phá sau khi tận dụng sai lầm của hậu vệ trẻ Song, và cho dù bị Toure một lần nữa sử dụng cách cản phá đầy sơ hở (như anh đã làm với Babel trong trận gặp Liverpool và bị thổi phạt đền), Rooney vẫn quyết tâm dứt điểm chứ không giả vờ ngã đòi penalty. Bóng khẽ chạm chân của Lehmann đi chệch cột dọc vô cùng đáng tiếc.
15 phút nghỉ giữa giờ không làm ảnh hưởng đến cỗ máy tấn công của cả 2 bên vốn đã được khởi hành rất trơn tru trong hiệp 1. Cơ hội vẫn được tạo ra ở cả 2 phía, nhưng sự tận dụng đã được cải thiện đáng kể. Trong vòng chưa đầy 10 phút đầu hiệp 2, Arsenal vượt lên dẫn trước rồi bị United san bằng cách biệt, đều bằng những chân sút hàng đầu của mỗi đội.
Đầu tiên là pha phòng ngự như mơ ngủ của hàng thủ Manchester United giúp Adebayor thoải mái đón pha tạt bóng của Van Persie đánh đầu tung lưới Van der Sar, mở tỉ số 1-0. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn trong pha quay chậm thì có thể đặt nghi vấn về bàn thắng của tiền đạo này, bởi anh dùng cả bằng bàn tay để chạm bóng trong thời khắc quyết định.
Nhưng Manchester United không vì thế mà quá bất bình, bởi chính thủ quân của Arsenal William Gallas đã tặng lại cho Quỷ Đỏ bàn san bằng tỉ số sau khi dùng tay cản bóng trong vòng cấm một cách ngớ ngẩn chỉ vài phút sau. Cristiano Ronaldo đã hạ Jens Lehmann một lần, nhưng bị trọng tài Howard Webb yêu cầu thực hiện lại, đồng thời tặng luôn cho Lehmann một thẻ vàng sau những hành vi cố tình gây sức ép của thủ thành này. “Thần kinh thép” của United vẫn bình tĩnh dứt điểm vào cùng góc đó trong sự bất lực của thủ môn người Đức, nâng số bàn thắng của mình tại giải Ngoại hạng lên 27 bàn.
Ngay sau bàn san bằng tỉ số, Sir Alex Ferguson quyết định rút Scholes và Park thi đấu không mấy hiệu quả trong trận này, và tung bộ đôi Tevez và Anderson vào sân. Arsenal Wenger cũng đáp lại bằng việc đưa Walcott vào sân, thế chỗ của Eboue.
Bộ đôi người Nam Mỹ của United nhanh chóng nhập cuộc, đầu tiên là pha cầm giữ bóng rất lì lợm của Anderson khiến Adebayor nóng gáy tung cả 2 chân vào xoạc, như một động thái phủ đầu, và khiến anh này nhận một thẻ vàng. Không lâu sau đó, Carlos Tevez tung một cú dứt điểm uy lực và kỹ thuật từ ngoài bóng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.
Ở đầu sân bên kia, lần lượt Ferdinand và Brown suýt trở thành “tội đồ” của đội chủ nhà sau khi buộc Edwin van der Sar phải trổ tài từ những pha phá bóng như đánh đố về gôn nhà. Nếu không có sự tỉnh táo của thủ thành xuất sắc người Hà Lan, và cộng thêm một chút may mắn, có lẽ Arsenal đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước sau những sai lầm không đáng có của hàng thủ United.
Tuy nhiên, những giây phút đứng tim của các CĐV United bỗng trở thành niềm vui vô bờ bến ở phút 72, cũng lại từ một pha bóng chết. Đầu tiên phải kể đến pha đột phá dũng mãnh của Patrice Evra tạo cơ hội cho Rooney đối mặt, nhưng lại vẫn không thắng được Lehmann. Bóng bật ra đúng chân Evra, và pha tâng bóng kỹ thuật của anh buộc Gilberto phải phạm lỗi ngay ngoài vòng cấm địa. Tưởng như Ronaldo sẽ vẫn là người thực hiện quen thuộc của những quả đá phạt tương tự, nhưng bất ngờ Owen Hargreaves tung chân cứa long chân phải, bóng xoáy qua hàng rào vào góc chết, khiến Jens Lehmann hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, nâng tỉ số lên 2-1. Bàn thắng của Hargreaves không chỉ đẹp mắt đến hoàn hảo mà còn mang tính chất quan trọng vô cùng đối với Quỷ Đỏ, bởi nhờ bàn thắng này mà United kết thúc được sự bám đuổi dai dẳng của Arsenal, cũng như tạo cách biệt tạm an toàn đối với Chelsea.
Niềm sung sướng kìm nén qua những giây phút hồi hộp bỗng vỡ òa trên khắp các khán đài Old Trafford, cũng như của đoàn quân áo đỏ ở dưới sân. Cái đầu lạnh của Quỷ Đỏ đã giúp họ vượt qua được những giây phút khó khăn sau bàn thua bất ngờ ở đầu hiệp 2 và lội ngược dòng thành công trước “kình địch” Arsenal. Chelsea tưởng như sẽ gặp rất nhiều thuận lợi nếu United đánh rơi điểm ở trận này, nhưng niềm hy vọng le lói của đội bóng phía tây London đã không được người “hàng xóm” Arsenal giúp sức.
Với Chelsea (đội sẽ đá trận đấu muộn vòng 34 vào ngày mai), cơ hội vẫn còn ở phía trước, nhưng Arsenal thì đã tắt hẳn giấc mơ vinh quang của mùa giải 2007/08. Cay đắng hơn cho các Pháo Thủ, những “giấc mơ hoa” này lại một lần nữa kết thúc cùng trong 1 tuần, đầu tiên là Liverpool kết thúc tham vọng Champions League của họ, và United giáng một đòn thứ hai vào giấc mơ Premier League. Sức tàn lực kiệt, Arsenal lại một lần nữa phải ngậm ngùi nhìn các đối thủ chính ganh đua ở cuộc nước rút cuối cùng. Nhưng có lẽ đây cũng là chuyện tất yếu, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, bởi vì nói cho cùng, những bước chân rệu rã của Arsenal, thể hiện rõ rệt ở những phút cuối trận, làm sao có thể sánh được với khí thế đầy quyết tâm và khát vọng cháy rạo rực của các học trò Sir Alex Ferguson?
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Manchester United: Van der Sar; Brown, Pique, Ferdinand, Evra; Park (Tevez, 55), Carrick, Hargreaves (Giggs, 89), Scholes (Anderson, 55), Ronaldo; Rooney.
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, O'Shea.
Arsenal: Lehmann; Toure (Hoyte, 85), Gallas, Song, Clichy; Eboue (Walcott, 61), Gilberto, Fabregas, Hleb; Van Persie (Bendtner, 76), Adebayor.
Dự bị không sử dụng: Fabianski, Djourou.
Đình Long
( Theo Manutd.com.vn)
My mind
Saturday, April 12, 2008 9:55:18 AM
Lâu lém òy mới tranh thủ viết blog! Dạo này mình nhác ko thể tả, mần cái chi cũng nhác. Học nhác, ăn nhác (ăn vặt thì vẫn chăm
), ngủ cũng nhác...Sắp thi òy mà cứ như này chắc chết, nhọc lém, nhưng mờ vẫn cứ phải nàm thoy. Tuần sau bắt đầu học thật sự, ko ngủ, ko net...chăm chỉ là ổn. Nhưng mà chẳng bik đc mấy time, sau đó ròy sẽ lại điệp khúc nhác, hic
. Tam trạng hôm nay vẫn phởn. tự nhiên thấy yêu sao photoshop, nhưng mà ko bik dùng
. Hè sẽ lại đi học để dùng, thế là lại thêm một kế hoạch nứa vào list, nhưng cái list này chẳng bik sẽ thực hiện đc bao nhiêu??? Kệ, tương lai là việc tương lai, bi h phải thi HK cho tốt!!!
), ngủ cũng nhác...Sắp thi òy mà cứ như này chắc chết, nhọc lém, nhưng mờ vẫn cứ phải nàm thoy. Tuần sau bắt đầu học thật sự, ko ngủ, ko net...chăm chỉ là ổn. Nhưng mà chẳng bik đc mấy time, sau đó ròy sẽ lại điệp khúc nhác, hic
. Tam trạng hôm nay vẫn phởn. tự nhiên thấy yêu sao photoshop, nhưng mà ko bik dùng
. Hè sẽ lại đi học để dùng, thế là lại thêm một kế hoạch nứa vào list, nhưng cái list này chẳng bik sẽ thực hiện đc bao nhiêu??? Kệ, tương lai là việc tương lai, bi h phải thi HK cho tốt!!!Là j đấy.....
Friday, April 4, 2008 9:17:53 AM
Rảnh rỗi ngồi viết blog để tối còn học bài (siêng wá). Hôm nay chả có kí rì đặc biệt, sự kiện nhất chính là 4r iu đã quay lại hoạt động với một cơ số dữ liệu đã bị mất. Thành viên giảm từ 12000 xuống còn 0 và bi h thì fải đợi các thành viên chủ chốt quay về! buồn. Mai 1t lý, 1t sinh đời cứ gọi là chán như 1 con gián vựi! Thoai, cố gắng lên, tới đây đang còn cả thi HK nữa, ngồi kêu ca cũng chả đc ích j. Đc cái sáng ni vừa đc con 8 GDCD, mình cứ tưởng bài đó mình đc 6 vì ngồi bựa vãi, ai dè, hehe..
Ôi văn hóa!
Thursday, April 3, 2008 10:12:14 AM
Hôm nay đi đâu cũng nghe thấy ng ta nói về văn hóa! ở chỗ thì bàn về việc tại sao ng Việt Nam mình ra nước ngoài lại ko ai tôn trọng, phải chăng là vì sự thiếu văn hóa của chúng ta? Có thật thế ko và nếu thật thì sao lại như thế? Tại sao ng dân các nước bạn đi đâu ng ta cũng đều chào đón còn ng Việt Nam mình thì ng ta lại thấy thật phiền phức? Có khi nào trong chúng ta tự hỏi về việc này chưa? Việt Nam đang hội nhập, đang tiếp thu những tinh hoa từ các nước trên thế giới và chúng ta- những ng dân Việt Nam cũng mong rằng rồi đây, những sinh viên VN ra nước ngoài du học, mở mang kiến thức, sẽ được bạn bè quốc tế đón nhận một cak nồng nhiệt và yêu mến; cũng như mong muốn cho những ng nc ngoài tới VN sẽ đc đối xử tốt và để lại trong lòng họ ấn tượng sâu sắc về một VN thân thiện và văn minh!
Đấy là thế giới thực, còn trong thế giới ảo VN chúng ta vẫn còn nhiều lúc bị lệch hướng về văn hóa (tôi chỉ đề cập đến một số 4r). Ở 4r mà bạn ko phải là một mem nhiệt tình, nhiệt huyết, mà đơn giản bạn vào đó để phá, để chọc ngoáy mem đc coi là nhiệt tình ở những 4r đó, thì bạn cảm thấy thật sự ko sao. Nhưng bạn đã làm cho toàn bộ những mem đó thấy khó chịu và thật đơn giản để những cuộc đấu khẩu xảy ra, mà hơn thế nữa, đó lại là cuộc chiến của những ngôn từ ko mấy sạch sẽ. Tai hại biết bao khi những mem ở diễn đàn bị chửi này cũng sẽ qua bên diễn đàn mà bạn làm mem nhiệt tình để gây ra cuộc chiến mới. Cứ thế, cứ thế rồi thế giới ảo của chúng ta cũng đã ko còn văn hóa nữa.
Tôi viết bài viết này là bởi vì tôi vừa tham gia một 4r khác ngoài 4r của tôi, mà thật ko may 4r mới này lại là 4r hiềm khik với chúng tôi từ lâu, vì thế tôi đã thấy đc các mem bên 4r của tôi cũng qua đây nói chuyện theo cak ko mấy hay ho j như là cak mà bên các bạn đã qua bên chúng tôi nói. Và giữa hai 4r này ko thể tồn tại đc câu "cùng nhau phát triển". Buồn thay, chỉ vì văn hóa ăn nói của cư dân mạng.
(viết khi tâm trạng đang bực bội vì bị chửi một cak vô văn hóa ở 4r mới)
Đấy là thế giới thực, còn trong thế giới ảo VN chúng ta vẫn còn nhiều lúc bị lệch hướng về văn hóa (tôi chỉ đề cập đến một số 4r). Ở 4r mà bạn ko phải là một mem nhiệt tình, nhiệt huyết, mà đơn giản bạn vào đó để phá, để chọc ngoáy mem đc coi là nhiệt tình ở những 4r đó, thì bạn cảm thấy thật sự ko sao. Nhưng bạn đã làm cho toàn bộ những mem đó thấy khó chịu và thật đơn giản để những cuộc đấu khẩu xảy ra, mà hơn thế nữa, đó lại là cuộc chiến của những ngôn từ ko mấy sạch sẽ. Tai hại biết bao khi những mem ở diễn đàn bị chửi này cũng sẽ qua bên diễn đàn mà bạn làm mem nhiệt tình để gây ra cuộc chiến mới. Cứ thế, cứ thế rồi thế giới ảo của chúng ta cũng đã ko còn văn hóa nữa.
Tôi viết bài viết này là bởi vì tôi vừa tham gia một 4r khác ngoài 4r của tôi, mà thật ko may 4r mới này lại là 4r hiềm khik với chúng tôi từ lâu, vì thế tôi đã thấy đc các mem bên 4r của tôi cũng qua đây nói chuyện theo cak ko mấy hay ho j như là cak mà bên các bạn đã qua bên chúng tôi nói. Và giữa hai 4r này ko thể tồn tại đc câu "cùng nhau phát triển". Buồn thay, chỉ vì văn hóa ăn nói của cư dân mạng.
(viết khi tâm trạng đang bực bội vì bị chửi một cak vô văn hóa ở 4r mới)
MU đỉnh cao!
Wednesday, April 2, 2008 2:39:41 PM
Trên mảnh đất Olimpico của thành phố vĩnh cửu, nơi tình yêu và cái đẹp dường như luôn luôn trường tồn theo tháng năm, những nỗi hân hoan thuở trước đã sống dậy theo đôi chân của bộ đôi Roo-Ro. Dẫu biết rằng thủ đô Roma vẫn đẹp, nhưng chất lãng mạn thì lại phải đợi những vị khách từ Anh mang tới...
Trận tứ kết mang đến nhiều cảm xúc nhất giữa Man Utd và Roma đã làm chúng ta nhớ lại trận đánh đầy kịch tính một năm về trước cũng ở nơi đây. Tuy nhiên gió đã xoay chiều, thời thế nay đã khác.
Ngày hôm nay máu đã không nhuộm các khán đài, United cũng không bị phơi áo 1-2 trong thế kém người nữa mà thay vào đó là màn trình diễn vô cùng xuất sắc của các chàng trai trẻ thành Manchester nay đã trưởng thành. Tỉ số thắng 2-0 chưa thực sự đảm bảo một chiếc vé đi tiếp vào vòng bán kết, nhưng sẽ đặt cho Roma vô vàn thách thức cho trận lượt về.
Không ngoài dự đoán, Sir Alex bố trí một đội hình tương đối thận trọng như ông vẫn thường làm khi thi đấu xa nhà tại cúp châu Âu. Sơ đồ 4-5-1 với Rooney là tiền đạo duy nhất chính là vũ khí lợi hại giúp United có được thế trận tương đối vững chắc ở hiệp một. Bất ngờ lớn là sự góp mặt của Carrick, sau khi anh kịp bình phục chấn thương nhẹ hồi cuối tuần. Với kinh nghiệm trận mạc châu Âu của mình, Ji-sung Park cũng bất ngờ được xuất trận, sát cánh cùng Rooney và Ronaldo trên hàng công, thay vì Giggs hay Tevez.
Bên phía chủ nhà, do thiếu vắng Perotta và đặc biệt là thủ quân Francesco Totti nên đội bóng áo bã trầu không thể tìm được thủ lĩnh thực sự trên hàng công. Người thay thế Totti, tiền đạo Vucinic chưa đủ tầm thoát khỏi cặp trung vệ đẳng cấp của Quỷ Đỏ khiến cho thế công của Roma trong hiệp một không có gì đặc sắc.
Phút thứ 34, hậu vệ Vidic bất ngờ bị chấn thương phải rời sân và làm dấy lên sự lo lắng cho các CĐV nhà. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau mọi nghi ngờ đã tan đi theo những pha phối hợp tuyệt vời của United. Roma có vẻ như vẫn chưa thuộc bài học mà Man Utd đã dạy cho họ rất kĩ càng từ mùa giải trước. Một pha dàn xếp tấn công đẹp như mơ mang đậm chất Manchester United được giăng ra khiến cho những cầu thủ áo bã trầu chỉ biết cố đuổi theo trong tuyệt vọng.
Lão tướng Paul Scholes ở lần trở lại thành Rome đã chơi tuyệt vời để chuộc lại lỗi lầm từ chiếc thẻ đỏ một năm trước, chính anh tạt bóng vào như đặt giúp cho Ronaldo băng lên dũng mãnh đánh đầu tung lưới Doni. 1-0 cho United, có Ronaldo là đủ, giờ đây anh chạm vào đâu là chỗ đó hóa thành vàng!
Bước sang hiệp hai, người hâm mộ đã được chứng kiến màn trình diễn mãn nhãn và vô cùng đẹp mắt của bóng đá tấn công. Cả hai đội thi nhau phô diễn những pha lên bóng biến hóa đầy tốc độ với vô số cơ hội được tạo ra về phía cầu môn của Van der Sar và Doni.
Roma chẳng phải là tay mơ cho dù họ thiếu đi đội trưởng Totti ở trận đấu này. HLV Spalletti đã chỉ đạo các học trò tràn lên gây sức ép dữ dội trong khoảng 20 phút đầu của hiệp hai. Giallorrossi bắt đầu vũ điệu tấn công mãnh liệt của mình ở bên cánh trái với hai cơ hội thuộc về Max Tonetto, thậm chí trung vệ Panucci suýt chút nữa có dịp lập công nhưng cú sút trong tư thế vô cùng thuận lợi của anh lại đưa bóng đi vọt xà.
Tấn công rất nhiều, tạo được không ít cơ hội, Roma vẫn đẹp đẽ như khi họ nhảy múa ở Serie A. Tiếc thay bóng đá có những quy luật bất thành văn còn sân cỏ thường khốc liệt như cuộc đời. United đã khiến người đẹp Roma ôm hận nhờ vào cái đầu lạnh cùng bản lĩnh rất cao của mình.
Bình tĩnh chống trả hết thảy mọi đợt tấn công, chỉ cần một pha lên bóng đơn giản là Quỷ Đỏ đã có được thứ quan trọng nhất: bàn thắng. Pha chạm bóng của Park ji-Sung phút thứ 66 tạo nên tình huống hỗn loạn trước khung thành đội chủ nhà, và cả hậu vệ Mexes lẫn thủ thành Doni đều lung túng để cho Rooney chớp thời cơ nâng tỉ số lên 2-0.
Thừa thắng xông lên, Man Utd áp đảo Roma và tạo ra vô số các cơ hội ăn bàn. Đầu tiên là cú sút xa đưa bóng chạm cột dọc của Ronaldo, sau đó Carrick và Rooney cũng lần lượt tung ra các cú dứt điểm để tìm kiếm vận may thêm nữa nhưng đều không ghi thêm bàn thắng nào.
Cố gắng tuyệt vọng từ những sự thay đổi người của HLV Spalletti không thể giúp Roma gỡ gạc một chút thể diện và đành chấp nhận rời sân nhà trong cay đắng. Niềm hi vọng cuối cùng của nước Italia dường như đang chết dần trong sự buồn bã khắp các khán đài sân Olympico. Biết làm sao được, khi chuyến tàu đi Moscow không thể đủ chỗ cho cả hai vị khách…
Đội hình thi đấu:
Roma: Doni, Cassetti, Mexes, Panucci, Tonetto (Cicinho 69), De Rossi, Aquilani (Esposito 76), Taddei (Giuly 59), Pizarro, Mancini, Vucinic.
Dự bị không sử dụng: Curci, Antunes, Ferrari, Brighi.
Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic (O'Shea 34), Evra, Carrick, Scholes, Anderson (Hargreaves 55), Ronaldo, Park, Rooney (Tevez 84).
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Giggs, Pique, Silvestre.
Cầu thủ ghi bàn: Ronaldo 39, Rooney 66.
(Theo Manutd.com.vn)
sorry vì ko post đc ảnh nhé!
Trận tứ kết mang đến nhiều cảm xúc nhất giữa Man Utd và Roma đã làm chúng ta nhớ lại trận đánh đầy kịch tính một năm về trước cũng ở nơi đây. Tuy nhiên gió đã xoay chiều, thời thế nay đã khác.
Ngày hôm nay máu đã không nhuộm các khán đài, United cũng không bị phơi áo 1-2 trong thế kém người nữa mà thay vào đó là màn trình diễn vô cùng xuất sắc của các chàng trai trẻ thành Manchester nay đã trưởng thành. Tỉ số thắng 2-0 chưa thực sự đảm bảo một chiếc vé đi tiếp vào vòng bán kết, nhưng sẽ đặt cho Roma vô vàn thách thức cho trận lượt về.
Không ngoài dự đoán, Sir Alex bố trí một đội hình tương đối thận trọng như ông vẫn thường làm khi thi đấu xa nhà tại cúp châu Âu. Sơ đồ 4-5-1 với Rooney là tiền đạo duy nhất chính là vũ khí lợi hại giúp United có được thế trận tương đối vững chắc ở hiệp một. Bất ngờ lớn là sự góp mặt của Carrick, sau khi anh kịp bình phục chấn thương nhẹ hồi cuối tuần. Với kinh nghiệm trận mạc châu Âu của mình, Ji-sung Park cũng bất ngờ được xuất trận, sát cánh cùng Rooney và Ronaldo trên hàng công, thay vì Giggs hay Tevez.
Bên phía chủ nhà, do thiếu vắng Perotta và đặc biệt là thủ quân Francesco Totti nên đội bóng áo bã trầu không thể tìm được thủ lĩnh thực sự trên hàng công. Người thay thế Totti, tiền đạo Vucinic chưa đủ tầm thoát khỏi cặp trung vệ đẳng cấp của Quỷ Đỏ khiến cho thế công của Roma trong hiệp một không có gì đặc sắc.
Phút thứ 34, hậu vệ Vidic bất ngờ bị chấn thương phải rời sân và làm dấy lên sự lo lắng cho các CĐV nhà. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau mọi nghi ngờ đã tan đi theo những pha phối hợp tuyệt vời của United. Roma có vẻ như vẫn chưa thuộc bài học mà Man Utd đã dạy cho họ rất kĩ càng từ mùa giải trước. Một pha dàn xếp tấn công đẹp như mơ mang đậm chất Manchester United được giăng ra khiến cho những cầu thủ áo bã trầu chỉ biết cố đuổi theo trong tuyệt vọng.
Lão tướng Paul Scholes ở lần trở lại thành Rome đã chơi tuyệt vời để chuộc lại lỗi lầm từ chiếc thẻ đỏ một năm trước, chính anh tạt bóng vào như đặt giúp cho Ronaldo băng lên dũng mãnh đánh đầu tung lưới Doni. 1-0 cho United, có Ronaldo là đủ, giờ đây anh chạm vào đâu là chỗ đó hóa thành vàng!
Bước sang hiệp hai, người hâm mộ đã được chứng kiến màn trình diễn mãn nhãn và vô cùng đẹp mắt của bóng đá tấn công. Cả hai đội thi nhau phô diễn những pha lên bóng biến hóa đầy tốc độ với vô số cơ hội được tạo ra về phía cầu môn của Van der Sar và Doni.
Roma chẳng phải là tay mơ cho dù họ thiếu đi đội trưởng Totti ở trận đấu này. HLV Spalletti đã chỉ đạo các học trò tràn lên gây sức ép dữ dội trong khoảng 20 phút đầu của hiệp hai. Giallorrossi bắt đầu vũ điệu tấn công mãnh liệt của mình ở bên cánh trái với hai cơ hội thuộc về Max Tonetto, thậm chí trung vệ Panucci suýt chút nữa có dịp lập công nhưng cú sút trong tư thế vô cùng thuận lợi của anh lại đưa bóng đi vọt xà.
Tấn công rất nhiều, tạo được không ít cơ hội, Roma vẫn đẹp đẽ như khi họ nhảy múa ở Serie A. Tiếc thay bóng đá có những quy luật bất thành văn còn sân cỏ thường khốc liệt như cuộc đời. United đã khiến người đẹp Roma ôm hận nhờ vào cái đầu lạnh cùng bản lĩnh rất cao của mình.
Bình tĩnh chống trả hết thảy mọi đợt tấn công, chỉ cần một pha lên bóng đơn giản là Quỷ Đỏ đã có được thứ quan trọng nhất: bàn thắng. Pha chạm bóng của Park ji-Sung phút thứ 66 tạo nên tình huống hỗn loạn trước khung thành đội chủ nhà, và cả hậu vệ Mexes lẫn thủ thành Doni đều lung túng để cho Rooney chớp thời cơ nâng tỉ số lên 2-0.
Thừa thắng xông lên, Man Utd áp đảo Roma và tạo ra vô số các cơ hội ăn bàn. Đầu tiên là cú sút xa đưa bóng chạm cột dọc của Ronaldo, sau đó Carrick và Rooney cũng lần lượt tung ra các cú dứt điểm để tìm kiếm vận may thêm nữa nhưng đều không ghi thêm bàn thắng nào.
Cố gắng tuyệt vọng từ những sự thay đổi người của HLV Spalletti không thể giúp Roma gỡ gạc một chút thể diện và đành chấp nhận rời sân nhà trong cay đắng. Niềm hi vọng cuối cùng của nước Italia dường như đang chết dần trong sự buồn bã khắp các khán đài sân Olympico. Biết làm sao được, khi chuyến tàu đi Moscow không thể đủ chỗ cho cả hai vị khách…
Đội hình thi đấu:
Roma: Doni, Cassetti, Mexes, Panucci, Tonetto (Cicinho 69), De Rossi, Aquilani (Esposito 76), Taddei (Giuly 59), Pizarro, Mancini, Vucinic.
Dự bị không sử dụng: Curci, Antunes, Ferrari, Brighi.
Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic (O'Shea 34), Evra, Carrick, Scholes, Anderson (Hargreaves 55), Ronaldo, Park, Rooney (Tevez 84).
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Giggs, Pique, Silvestre.
Cầu thủ ghi bàn: Ronaldo 39, Rooney 66.
(Theo Manutd.com.vn)
sorry vì ko post đc ảnh nhé!
MU-AS ROMA
Tuesday, April 1, 2008 4:23:57 AM
Roma - Man Utd: Tiến Đánh Colosseum!
Ngày đăng tin: 01/04/2008
Một năm có 365 ngày, nhưng hai đội bóng nhiều khi cũng chỉ gặp nhau hai lần trong chuỗi tuần hoàn ấy. Vậy mà Manchester United và AS Roma, cho dù không cùng một quốc gia, bị ngăn cách với nhau bởi biển trời lại có duyên hết mực. Số phận đã để cho họ thuộc về nhau, nhưng chỉ có một người được sống để tiếp tục những mơ ước của mình.
Hai trận đấu tứ kết Champions League sẽ khiến Quỷ Đỏ chạm trán Giallorrossi 6 lần liền tính từ tháng Tư năm ngoái, với vô số kỉ niệm đáng nhớ và đáng quên giữa hai CLB có lối chơi quyến rũ bậc nhất ở thời điểm hiện tại, một đang thăng hoa tại Premiership, một vẫn nhảy múa trên mảnh đất Serie A khô cằn.
Nếu không phải là họ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng ta được chứng kiến chiến thắng 7-1 hào hùng tại sân Old Trafford, trận đánh để đời lưu danh những Carrick, Ronaldo, Rooney vào lịch sử. Thời gian đã qua, vậy mà cảm xúc bùng nổ hân hoan đến gai người trong cái đêm đáng nhớ ấy như vẫn đâu đây.
Và chắc chắn bạn vẫn còn nhớ như in máu đã đổ tại các khán đài Olimpico, một cuộc hỗn chiến thực sự bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai nền bóng đá Anh - Ý. Chút gia vị liều cao ấy làm cho bữa tiệc của United và Roma càng thêm thịnh soạn, cho dù nó đã đi hơi quá đà khi trận đấu không có nhiều ý nghĩa tại vòng bảng năm nay cũng xảy ra ẩu đả.
Trái đất tròn, mọi chuyện không dừng lại ở đó và giờ đây ta lại đến Roma. Lá thăm may rủi không để cho United có dịp đụng độ một đội bóng đồng hương, nhưng nó lại đưa Ronaldo cùng đồng đội đến nước Ý lần nữa để thay đổi lịch sử.
Nếu muốn lọt vào bán kết, việc đầu tiên United cần làm là quên tỉ số 7-1 đi. Chỉ cần tâm niệm một điều: Quỷ Đỏ chưa bao giờ thắng được Roma tại Olympico. Trận đấu thủ tục hòa 0-0 ở vòng bảng mùa này không có nhiều ý nghĩa, nhưng con số thống kê trên thực sự làm cho người ta lo lắng.
Ở Champions League, lâu lắm rồi Quỷ Đỏ không chơi một trận sân khách tưng bừng trước các đối thủ lớn. Những chiến thắng trước Dynamo Kiev hay Sporting chưa chứng minh sức mạnh thực sự đến từ đội bóng thành Manchester, trong khi Roma cũng bất bại tới 9 trận liền ở sân nhà.
Xét về phong độ: United đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc, liên tiếp chiến thắng ở giải trong nước và tạo được ưu thế cực kì lớn lao trước Chelsea lẫn Arsenal.
Sự bùng nổ với bộ ba R-T-R, cộng thêm bước tiến đáng kinh ngạc của Nani, Anderson khiến cho Old Trafford lúc này là một thiên đường. Tuy nhiên, không phải là không có những mối lo lắng: chấn thương và sự quá tải đang xuất hiện nơi hàng thủ, Sir Alex từng phải thử nghiệm Hargreaves khá nhiều lần để dự phòng các trường hợp xấu nhất.
Bên phía Roma, một tin cực kì nóng hổi: Totti đã bị chấn thương đùi trái và nhiều khả năng nghỉ thi đấu. Nếu đây không phải là đòn gió, coi như Roma sẽ không còn lợi thế sân nhà vì đã mất đi thủ lĩnh tinh thần.
Điểm mạnh nhất của đội bóng áo bã trầu chính là hàng tiền vệ cực kì cơ động, họ khôn ngoan bản lĩnh hơn mùa trước rất nhiều. Roma đã thắng Real một cách thuyết phục ngay ở Bernabeu khi thể hiện tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình, và lần này gặp lại Quỷ Đỏ là cơ hội để họ đòi món nợ xưa. Sau vô vàn trận sinh tử chiến, đấu trường Coloseum chỉ còn một góc. Sau trận đánh với Man Utd, Roma sẽ còn lại những gì?
Đội hình dự kiến:
Roma: Doni; Cicinho, Ferrari, Mexes , Panucci; Pizarro, De Rossi, Aquilani, Perrotta, Mancini; Vucinic.
Man Utd: Van der Sar; Brown, Ferdinand, Vidic, Evra; Hargreaves, Anderson, Scholes, Ronaldo; Tevez, Rooney.
Dự đoán: 1-2
(Theo Manutd.com.vn)
Ngày đăng tin: 01/04/2008
Một năm có 365 ngày, nhưng hai đội bóng nhiều khi cũng chỉ gặp nhau hai lần trong chuỗi tuần hoàn ấy. Vậy mà Manchester United và AS Roma, cho dù không cùng một quốc gia, bị ngăn cách với nhau bởi biển trời lại có duyên hết mực. Số phận đã để cho họ thuộc về nhau, nhưng chỉ có một người được sống để tiếp tục những mơ ước của mình.
Hai trận đấu tứ kết Champions League sẽ khiến Quỷ Đỏ chạm trán Giallorrossi 6 lần liền tính từ tháng Tư năm ngoái, với vô số kỉ niệm đáng nhớ và đáng quên giữa hai CLB có lối chơi quyến rũ bậc nhất ở thời điểm hiện tại, một đang thăng hoa tại Premiership, một vẫn nhảy múa trên mảnh đất Serie A khô cằn.
Nếu không phải là họ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng ta được chứng kiến chiến thắng 7-1 hào hùng tại sân Old Trafford, trận đánh để đời lưu danh những Carrick, Ronaldo, Rooney vào lịch sử. Thời gian đã qua, vậy mà cảm xúc bùng nổ hân hoan đến gai người trong cái đêm đáng nhớ ấy như vẫn đâu đây.
Và chắc chắn bạn vẫn còn nhớ như in máu đã đổ tại các khán đài Olimpico, một cuộc hỗn chiến thực sự bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai nền bóng đá Anh - Ý. Chút gia vị liều cao ấy làm cho bữa tiệc của United và Roma càng thêm thịnh soạn, cho dù nó đã đi hơi quá đà khi trận đấu không có nhiều ý nghĩa tại vòng bảng năm nay cũng xảy ra ẩu đả.
Trái đất tròn, mọi chuyện không dừng lại ở đó và giờ đây ta lại đến Roma. Lá thăm may rủi không để cho United có dịp đụng độ một đội bóng đồng hương, nhưng nó lại đưa Ronaldo cùng đồng đội đến nước Ý lần nữa để thay đổi lịch sử.
Nếu muốn lọt vào bán kết, việc đầu tiên United cần làm là quên tỉ số 7-1 đi. Chỉ cần tâm niệm một điều: Quỷ Đỏ chưa bao giờ thắng được Roma tại Olympico. Trận đấu thủ tục hòa 0-0 ở vòng bảng mùa này không có nhiều ý nghĩa, nhưng con số thống kê trên thực sự làm cho người ta lo lắng.
Ở Champions League, lâu lắm rồi Quỷ Đỏ không chơi một trận sân khách tưng bừng trước các đối thủ lớn. Những chiến thắng trước Dynamo Kiev hay Sporting chưa chứng minh sức mạnh thực sự đến từ đội bóng thành Manchester, trong khi Roma cũng bất bại tới 9 trận liền ở sân nhà.
Xét về phong độ: United đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc, liên tiếp chiến thắng ở giải trong nước và tạo được ưu thế cực kì lớn lao trước Chelsea lẫn Arsenal.
Sự bùng nổ với bộ ba R-T-R, cộng thêm bước tiến đáng kinh ngạc của Nani, Anderson khiến cho Old Trafford lúc này là một thiên đường. Tuy nhiên, không phải là không có những mối lo lắng: chấn thương và sự quá tải đang xuất hiện nơi hàng thủ, Sir Alex từng phải thử nghiệm Hargreaves khá nhiều lần để dự phòng các trường hợp xấu nhất.
Bên phía Roma, một tin cực kì nóng hổi: Totti đã bị chấn thương đùi trái và nhiều khả năng nghỉ thi đấu. Nếu đây không phải là đòn gió, coi như Roma sẽ không còn lợi thế sân nhà vì đã mất đi thủ lĩnh tinh thần.
Điểm mạnh nhất của đội bóng áo bã trầu chính là hàng tiền vệ cực kì cơ động, họ khôn ngoan bản lĩnh hơn mùa trước rất nhiều. Roma đã thắng Real một cách thuyết phục ngay ở Bernabeu khi thể hiện tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình, và lần này gặp lại Quỷ Đỏ là cơ hội để họ đòi món nợ xưa. Sau vô vàn trận sinh tử chiến, đấu trường Coloseum chỉ còn một góc. Sau trận đánh với Man Utd, Roma sẽ còn lại những gì?
Đội hình dự kiến:
Roma: Doni; Cicinho, Ferrari, Mexes , Panucci; Pizarro, De Rossi, Aquilani, Perrotta, Mancini; Vucinic.
Man Utd: Van der Sar; Brown, Ferdinand, Vidic, Evra; Hargreaves, Anderson, Scholes, Ronaldo; Tevez, Rooney.
Dự đoán: 1-2
(Theo Manutd.com.vn)
Bài này là của một mem ở musvn.com!
Monday, March 31, 2008 10:15:18 AM
EM XIN LỖI
Em xin lỗi vì em đã thức khuya
2h đêm, còn lo anh chưa ngủ
Xin lỗi anh vì em quên đội mũ
Em sợ Hà Nội chiều này nắng chang chang ...
Xin lỗi anh, vì buổi tối dở dang
Chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn nhau ngài ngại
Xin lỗi anh, vì em ngượng ngùng mãi
Tạm biệt rồi, vẫn chưa nói “yêu anh”...
Em xin lỗi anh, vì màu trời rất xanh
Làm em nhớ đến chiếc áo anh hay mặc
Xin lỗi anh... vì đám mây xa lắc
Khiến em sợ đường anh về... mưa rơi...
Em hay buồn vì nỗi nhớ chơi vơi
Lo anh ăn không ngon... em xin lỗi
Em băn khoăn khi tiết trời thay đổi
Xin lỗi vì... không đan áo cho anh...
Em sợ nhìn giọt sương sớm long lanh
Nó bảo em: “Đêm qua, đêm lạnh lắm”
Có đôi lần, em ghét trời xanh thắm
Mây không nhiều, nắng sẽ chói chang hơn...
Em xin lỗi vì em cứ giận hờn
Vì muốn được chiều, được yêu, được chăm sóc
Xin lỗi anh.... nếu có lần em khóc
Vì muốn được anh ôm chặt trong tay...
Em xin lỗi anh, vì anh thật ... không may
Vì em không xinh, không chăm, không hiền dịu
Và anh ơi, nếu em hay nũng nịu
Đừng giận nghe anh, em xin lỗi rất nhiều...
Em xin lỗi, vì yêu anh quá nhiều
Nên hay hỏi anh: Chiều nay anh có bận ?
Em xin lỗi, vì yêu anh, không ân hận
Nên mỗi ngày, em sẽ sống cho anh...
Em xin lỗi..... những khoảnh khắc mong manh
Một giọt nước mắt rơi, em buồn nhưng không nói
Xin lỗi,... nghe anh... có đôi lần mệt mỏi
Em đã quay đi, em ngại nói, sợ anh buồn....
Xin lỗi rất nhiều ... em xin lỗi luôn luôn
Vì đã thấy anh, và đã để trái tim mình lên tiếng
Xin lỗi nghe anh, suốt một đời, nếu có thể
Xin lỗi vì chúng mình đã yêu nhau...
This post has been edited by jell_NấmRơm_MU: Yesterday, 11:43 PM
Cho mọi ng coi nhá, tự chị ý sáng tác đó, nhà tơ của musvn mừ
Em xin lỗi vì em đã thức khuya
2h đêm, còn lo anh chưa ngủ
Xin lỗi anh vì em quên đội mũ
Em sợ Hà Nội chiều này nắng chang chang ...
Xin lỗi anh, vì buổi tối dở dang
Chẳng nói gì nhiều, chỉ nhìn nhau ngài ngại
Xin lỗi anh, vì em ngượng ngùng mãi
Tạm biệt rồi, vẫn chưa nói “yêu anh”...
Em xin lỗi anh, vì màu trời rất xanh
Làm em nhớ đến chiếc áo anh hay mặc
Xin lỗi anh... vì đám mây xa lắc
Khiến em sợ đường anh về... mưa rơi...
Em hay buồn vì nỗi nhớ chơi vơi
Lo anh ăn không ngon... em xin lỗi
Em băn khoăn khi tiết trời thay đổi
Xin lỗi vì... không đan áo cho anh...
Em sợ nhìn giọt sương sớm long lanh
Nó bảo em: “Đêm qua, đêm lạnh lắm”
Có đôi lần, em ghét trời xanh thắm
Mây không nhiều, nắng sẽ chói chang hơn...
Em xin lỗi vì em cứ giận hờn
Vì muốn được chiều, được yêu, được chăm sóc
Xin lỗi anh.... nếu có lần em khóc
Vì muốn được anh ôm chặt trong tay...
Em xin lỗi anh, vì anh thật ... không may
Vì em không xinh, không chăm, không hiền dịu
Và anh ơi, nếu em hay nũng nịu
Đừng giận nghe anh, em xin lỗi rất nhiều...
Em xin lỗi, vì yêu anh quá nhiều
Nên hay hỏi anh: Chiều nay anh có bận ?
Em xin lỗi, vì yêu anh, không ân hận
Nên mỗi ngày, em sẽ sống cho anh...
Em xin lỗi..... những khoảnh khắc mong manh
Một giọt nước mắt rơi, em buồn nhưng không nói
Xin lỗi,... nghe anh... có đôi lần mệt mỏi
Em đã quay đi, em ngại nói, sợ anh buồn....
Xin lỗi rất nhiều ... em xin lỗi luôn luôn
Vì đã thấy anh, và đã để trái tim mình lên tiếng
Xin lỗi nghe anh, suốt một đời, nếu có thể
Xin lỗi vì chúng mình đã yêu nhau...
This post has been edited by jell_NấmRơm_MU: Yesterday, 11:43 PM
Cho mọi ng coi nhá, tự chị ý sáng tác đó, nhà tơ của musvn mừ

Cảm xúc ngày hôm nay
Monday, March 31, 2008 10:02:52 AM
Hôm nay, mình quyết định là mình sẽ ko ngồi than thở thế này thế nọ nữa. Làm như thế chỉ càng khiến mình rối trí, nỏ làm việc chi cho ra hồn cả. Vì thế, mình sẽ nhìn tương lai tươi sáng hơn 
Ngày hôm nay ko tồi tệ lắm (chỉ là vì mới nói sẽ ko than thở thôi, chứ thực ra là nó cực kì tồi tệ). Mình đã mong sẽ nhận đc con 10 CN bổ sung thêm vào chuỗi thành tik khá tốt của mình trong tuần này, nhưng rồi mình chỉ nhận đc 8 điểm. Thầy chưa trả bài nên mình hem bit đc mình sai ở mô nữa, nhưng ko sao mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Có một ng bạn đã nói với mình rằng, cuộc sống đôi khi là vô bờ bến, nó ko thực sự cho ta cái j và cũng ko thực sự cướp đi của ta cái j; chỉ đơn giản, những lần ta tưởng ta vô vọng, đó cũng là lúc ta nhận đc bài học của cuộc sống. Câu nói này thật sự rất quan trọng đối với mình - một ng thật sự hay nản chí. Mình cảm thấy mình có quá nhiều dự định cần fải làm và thay vì ngồi than thở, mình quyết định sẽ làm ngay.
Hè này sẽ đi học Toefl, học tiéng Nhật. Nhưng vấn đề với mình là time. Mình sinh ra ko phải ở một nơi có nhiều thuận lợi. Mình ko ở HN hay HCMC để có đk đc học gần nhà, mà muốn học mình sẽ phải xa nhà một thời gian, xa cả việc học hè nữa. Mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này. Dù sao, mình cũng sẽ nhìn lên chứ hok nhìn xuống nữa
.
Bi h phải đi học thui!

Ngày hôm nay ko tồi tệ lắm (chỉ là vì mới nói sẽ ko than thở thôi, chứ thực ra là nó cực kì tồi tệ). Mình đã mong sẽ nhận đc con 10 CN bổ sung thêm vào chuỗi thành tik khá tốt của mình trong tuần này, nhưng rồi mình chỉ nhận đc 8 điểm. Thầy chưa trả bài nên mình hem bit đc mình sai ở mô nữa, nhưng ko sao mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Có một ng bạn đã nói với mình rằng, cuộc sống đôi khi là vô bờ bến, nó ko thực sự cho ta cái j và cũng ko thực sự cướp đi của ta cái j; chỉ đơn giản, những lần ta tưởng ta vô vọng, đó cũng là lúc ta nhận đc bài học của cuộc sống. Câu nói này thật sự rất quan trọng đối với mình - một ng thật sự hay nản chí. Mình cảm thấy mình có quá nhiều dự định cần fải làm và thay vì ngồi than thở, mình quyết định sẽ làm ngay.
Hè này sẽ đi học Toefl, học tiéng Nhật. Nhưng vấn đề với mình là time. Mình sinh ra ko phải ở một nơi có nhiều thuận lợi. Mình ko ở HN hay HCMC để có đk đc học gần nhà, mà muốn học mình sẽ phải xa nhà một thời gian, xa cả việc học hè nữa. Mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này. Dù sao, mình cũng sẽ nhìn lên chứ hok nhìn xuống nữa
.Bi h phải đi học thui!
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
























