My Opera is closing 3rd of March

KÝ ỨC ĐẦU TIÊN

Subscribe to RSS feed

NHỮNG NGÀY ĐẦU CỦA NĂM HỌC 2009-2010

Thế là mình cũng đã hoàn thành chương trình học lớp 1 một cách xuất sắc rồi đấy các bạn a, phải nói rằng những năm tháng đầu đời thật là vui, ngộ nghĩnh. Mới ngày nào tự mình bước chân vào cổng trường Tràng An với bao bỡ ngỡ, lạ lẫm, với các bạn, với cô giáo chưa quen. Mình không thể hình dung là mình có thể vượt qua được tất cả, ngày khai trường các anh chị lớp lớn chào đón chúng mình bằng những tràng pháo tay, trống trường giục giã, cờ hoa và khẩu hiệu...thật là vui sướng và hạnh phúc!

Giờ đây, vẫn cổng trường ấy, mình đang bước vào những ngày đầu của lớp 2 năm học 2009-2010, mình đã lớn hơn nhiều rồi, không còn bỡ ngỡ, lạ lẫm như xưa, mình đến trường và được gặp các bạn cũ, được làm quen với cô giáo mới. Tất cả với mình thật tuyệt, mình luôn thích được đến trường, thích được gặp gỡ các bạn, trao đổi chuyện trò, chạy nhảy, nô đùa, vui lắm các bạn ạ!!!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28