Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

"The main role of literature is to humanize human beings", said my secondary school teacher

Thầy tôi nói: "Chức năng cơ bản của Văn học là Nhân đạo hóa con người"

Lời cuối trên Blog Yahoo 360

Lâu, Ngô chẳng viết gì cả; phần vì nguội lòng với anh Yahoo 360. Từ ngày xưa, Ngô đã muốn dời đi; chẳng qua, cộng đồng blogger Việt trong Y360 đông quá, vui, cũng nhiều điều có ích, nên lưu lại

Trước, Ngô từng viết:

“Trước hết phải xin các bạn thứ lỗi mà không giận do hiểu lầm. Chả là, tớ dùng 3 địa chỉ email, trong đó 1 cái GOOGLE MAIL, và 2 cái YAHOO MAIL. Cái GMAIL chỉ dùng giao dịch chính thức, không nói làm gì. Hai cái Yahoo Mail, thì một cái là dùng giao dịch chính thức, tuyệt đối không chát chít. Cái phụ mới dùng để chatting (đôi khi mới chát, một cách rất hạn chế, và có chọn lọc).

Như mọi người đều biết, Yahoo là dịch vụ 4 trong 1 (có thể là nhiều hơn thế), nghĩa là với một tài khoản/nick/địa chỉ email, bạn vừa có thể viết thư, vừa chat, vừa lập Blog, và lập trang ảnh Yahoo/Flickr, vân vân. Quan điểm của nhà tớ xưa nay là, như thế sẽ nhàm, tầm thường hóa, dung tục hóa. Đặc biệt, nhà tớ rất dị ứng với chát chít, chỉ độc dùng email mà thôi. Do vậy, địa chỉ chính thức phải được gìn giữ cho nghiêm túc, như một thương hiệu. Nói cách khác, muốn không tạp, phải cách ly hẳn với Chat”.

Tức là từ khi dùng GMAIL, Ngô đã cho anh Yahoo xuống hạng. Khách quan cho thấy như thế:

Đoán loại người sử dụng qua dịch vụ e-mail

http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Giai-tri/2009/04/3BA0DF77/

@gmail.com
Hồi Gmail mới xuất hiện năm 2004, họ cảm thấy đặc biệt khi nhận được thư mời đăng ký thay cho địa chỉ @yahoo.com cũ rích. Họ thường ở tầm tuổi trên dưới 30 đang cố cảm thấy mình vẫn mới mẻ như độ tuổi đôi mươi và không ưa Microsoft cho lắm.

@yahoo.com
Yahoo đã qua thời hoàng kim ở cuối những năm 90 của thế kỷ trước và việc dùng địa chỉ e-mail của hãng này trong công việc được coi là "không trang trọng". Còn nếu đây là hòm thư duy nhất, bạn có lẽ không làm ngành IT hoặc quá lười để đăng ký một dịch vụ khác.”


Nay, sự thật đã khẳng định những suy nghĩ của Ngô. Sao các bạn quen dùng Yahoo không dám vứt thói quen đó đi? Bắt tôi chờ bao lâu nữa?

Hôm nọ, TS. Đỗ Xuân Thọ ở Hà Nội hỏi Ngô định đi đâu? Multiply có được không? TS nói bên đó có vẻ đông người chuyển qua. Với Ngô, chẳng cần đi đâu, hoặc đi đâu cũng được; vì Ngô đã có 3-4 cái khác dự phòng mấy năm nay rôi, cả trên Opera, Google lẫn Wordpress. Cái chính trong quyết định của mỗi người khi chuyển nhà – tiếp tục viết Blog – là để nhằm mục tiêu gì?

Nay, đọc bài này thì Ngô thấy có quyết định dứt Y hẳn:

Từ Yahoo!360 đến Yahoo!360plus: con đường chui vào rọ
http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=395A042F28F0993689076CAC859FDC86?action=viewArtwork&artworkId=8780

Bạn Dự Án Sen (Đinh Gia Hưng) ở Sài Gòn nói với Ngô: “Hề, trong khi chờ đợi, Hưng vẫn dùng 360Plus, rồi có thể thì chuyển toàn bộ 270 entries của mình (in ra cỡ A4 cũng gần 1000 trang!) sang Wordpress. Anh thích dùng Wordpress không? Đây là web mình dùng viết blog chuyên nghiệp anh à.”

Vâng, Ngô cũng chỉ đang trú tạm trên 360Plus mà thôi. Một người đã phụ mình phụ cộng đồng là 360, ta còn cố níu kéo dây dưa với nó làm gì? Một điều làm ta mất lòng tin, đó là Y trước đây nói sẽ lưu lại trang 360 cũ, nhưng mới đây lại tuyên bố sẽ xóa hết dữ liệu. Có hai ý: Xóa hết kỷ niệm của cộng đồng hơn 3 triệu blogger ư? Coi thường nhau quá! Coi các blogger là lũ trẻ con ư? Lại càng khinh nhau quá! Và, ý hệ quả: HÈN QUÁ (sợ trước ai? Ai đều biết).

Đây là Entry cuối trên Yahoo.

Chân thành cảm ơn các bạn đã đưa con số pageview lên trên 36 ngàn. Ngô vui nếu chỉ 1/3 số bài Ngô viết đi đến được tâm can 1/3 số lượt xem nói trên.

Mong chờ được làm mới tâm hồn mỗi chúng ta trong một dịp khác.

*************************

Tự comment:

1. Toàn cục: Vấn đề ở đây là YH – với đầu óc kinh doanh, và với tâm hồn nhạy bén, nếu có – phải nhận thức được rằng mình đã và đang yếu thế so với các đối thủ khác. Họ đã phải phục vụ khách hàng tốt hơn, chứ không phải là trở nên kẻ cả hơn.

2. Chuyện Blog: NẾU YH xóa dữ liệu cũ trên 360, thì xin nguyện rằng nó sẽ lụn bại ở Việt Nam, không bao giờ ngóc đầu lên được. TẤT CẢ CÁC BLOGGER SẼ NHỔ VÀO MẶT NÓ VÀ QUAY LƯNG ĐI.

Bài này cũng đăng trên Blog Yahoo360 của Ngô: http://360.yahoo.com/ngdtoanhanoi

TIỄN BIỆT NHỮNG NGÀY BUỒN

"TIỄN BIỆT NHỮNG NGÀY BUỒN"
Lời:
Nhạc: Trọng Đài

"Cõi người ta
Cõi người ta
Niềm vui thì ít xót xa thì nhiều
Nông nổi giữa trăm chiều dở dang
Nông nổi giữa trăm chiều dở dang
Em ơi chiều đổ nắng vàng
Cớ sao mưa đổ cắt ngang đường về...
Em vê gói bánh phu thê, gói đi gói lại cõi mê lòng mình
Ngỡ rằng sau cuộc chiến chinh
Đôi vai anh ghé ghé xuống tìm em
Sắc rồi không!
Sắc lại không!
Cõi người với những mênh mông tràn trề
Gió xiêu xiêu
Sương xiêu xiêu
Mở lòng ra hết u mê
Sắc rồi không!
Sắc lại không!
Em vể gói bánh Phu Thê
Trăng soi ngõ nhỏ chim về ngủ đêm
Người ơi, người ơi, buồn có buồn thêm

Bao giờ hết gió mùa đông
Người ơi, người ơi gánh trái ngang
Cho anh gánh với đa mang đường về

Cõi người ta
Sắc rồi không./.

ĐÔNG SƠN NỔI TRỐNG LÊN - ĐINH CÔNG VỸ

ĐÔNG SƠN NỔI TRỐNG LÊN
(Đường thi tứ thủ - ô thức kiều)

Trống rền Lạc Việt trời bừng sấm
Trống gióng Đổng thần gậy sắt vang
Trống hát chàng Son say sinh lễ
Trống mơ nàng Mỵ đắm đêm vàng
Trống khua núi biếc đâm trời thẳm
Trống giục dòng đen rút nước hàng
Trống phất cờ lau khởi đế nghiệp
Trống đưa Triều Lý mở sang trang

Sang trọng rực rỡ anh rồng vàng
Thời đổi đô dời vận nước mang
Rồng cuộn hổ ngồi uy vững chắc
Rùa thiêng kiếm trả thế hiên ngang
Nguyện thề Đồng Cổ thần rung cảm,
Soi tóc Nguyên Mong sứ bẽ bàng,
Sáng rực đỉnh Yên mưa thấm thía,
Mãi nghe Không lộ đổ hào quang.

Hào quang tuệ - Đại Việt linh thông
Vang vọng Đông Sơn vật khí đồng
Trời giữa tia thần người ngọc mắt
Tóc bên khoa đẩu sáng vàng lòng.
Lộng bay chim Lạc mây tươi tỉnh,
Rộn rã chày tay đất thắm hồng
Duyên nước em ơi! đời lộng lẫy…
Đôi ta biến dịch mở tầm trông…

Tầm trông dân tộc bốn phương thông
Nguồn cội trở về nước rạng đông
Liên hiệp thơ ca vàng đãi cát,
Trung tâm văn hóa được khơi trong.
Tiềm năng được rõ người huyền diệu,
Truyền thống thêm yêu bậc tiến công.
Trống nổi lên rồi, em có biết?
Tình xưa đã giải nghĩa thêm nồng!


Ngày 18/12/2008
ĐINH CÔNG VỸ

Mùa thu

(...)
Nắng ngang chừng, mây tới quãng, khói vừa hương...
Chén quỳnh say, rời rợi trăng Đường, Tống.
Cảm sầu chinh phụ canh chầy,
Đầu khăn máu chảy, lệ đầy góc khăn
(...)

Lãng Thanh

Hai câu đối Trống Đồng của cụ HỒNG QUANG NGUYỄN ĐỨC DỤC

1.

LẠC HỒNG SIÊU VIỆT



XOAY VẦN VẠN KỶ KHAI XUÂN BẮC ĐẨU THẾ THỜI TRỪ ÁC QUỶ
TẠO HÓA THIÊN THU ĐỊNH MỆNH NAM TÀO THỜI THẾ XUẤT HIỀN QUÂN



ĐẠO HUYỀN

Mình ơi Ta gặp nhau đây
Vạn Xuân Văn Hiến từ nay bắt đầu
Yêu nhau năm tháng đêm ngày
Nhớ nhau giây phút gió mây đi về
Ngàn năm giữ trọn lời thề
Trăm năm duyên thắm đồng quê ân tình
Đất Trời Thời Thế tái sinh
Lạc Hồng Siêu Việt Bình Minh: "ĐẠO HUYỀN"...

Linh Sắc

Chào mừng "Nghìn Năm" Kinh Đô Thăng Long Hồ Tây Lạc Long Quân
Giờ Thân Mồng Bảy Tháng Chạp Năm Đinh Hợi - 16g00 Ngày 14 Tháng 1 Năm 2008
Linh Sắc Thăng Long


HỒNG QUANG
NGUYỄN ĐỨC DỤC

2.

LẠC HỒNG SIÊU VIỆT



THỰC SIÊU TẠO HÓA XOAY VẦN CÂN ĐỐI BẢO TOÀN NGUỒN CỘI TÂM CHÍNH ĐẠO

ÂM DƯƠNG TAM HỢP TỨ LINH NGŨ HÀNH BÁT QUÁI CAN CHI PHÁP ĐẰNG VÂN




NGỌC LŨ

Ngọt bùi ngưỡng vọng Tổ Tiên Ông
Cay đắng máu xương quốc hận chồng
Soi xét Hoa Văn Tang với Mặt
Phát huy Truyền thống Lạc cùng Hồng
Đã ai hay biết Đời bao tuổi...?!
Được mấy tỏ tường Trống lắm công...?!
Vận Nước Thiên Cơ Ông giục Trống
Trống Vang Sấm Dậy Cả Trời Hồng

TÚ CÓC

Thăng Long Hồ Tây Lạc Long Quân
Giờ Ngọ Mồng Tám Tháng Hai Năm Mậu Tý 11g00 Ngày 15 Tháng 3 Năm 2008


HỒNG QUANG
NGUYỄN ĐỨC DỤC


KINH LẠC HỒNG - SỬ THI


Lạc Hồng Siêu Việt - Ngọc Lũ


PHẦN THỨ NHẤT

BIỆN CHỨNG LÔGIC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TÌNH MẸ

Mênh mông vũ trụ Thực cùng Siêu
Tạo hóa xoay vần há bấy nhiêu
Gấm vóc giang sơn ai đã hiểu
Giá gương phủ nhiễu có bao điều
Thiên hà biết mấy tầng mây cuốn
Nghĩa khí đã bao buổi sớm chiều
Bốn biển năm châu đầy bão tố
Bên nôi bóng Mẹ rạng Cầu Kiều

NGHĨA CHA

Thánh thần ma quỷ theo thời thế
Tâm Đức Trí Nhân đảo thế thời
Đất Tổ quê nhà muôn thuở ấy
Nghĩa Cha vang dậy mấy trùng khơi
Bao la Vũ trụ đời vươn tới
Vạn đại thế gian tỏa sáng ngời
Truyền thống Lạc Hồng gương phủ nhiễu
Trống Đồng vang vọng nghĩa tình sôi

ÂM DƯƠNG

Âm Dương chìm nổi với Hằng Nga
Khuya sớm nào hay bởi Thế Đà
Bát quái Lưỡng nghi đầy sáng tạo
Dựng hàm sác xuất nghĩa tình ma
Đông Tây bởi lẽ cân Đà Thế
Nam Bắc do đời tạo hóa ra
Tự chủ kết đoàn chân lý rạng
Hồng Đồ mở lối thật sâu xa

TẠO HÓA

Tạo hóa Lạc Thư hỏi mấy nhà
Trò đời may rủi tháng năm qua
Cô hồn chín suối đâu chân lý
Bao cõi thiên thai mấy kỷ hà
Xoay vần Vũ trụ trong ta cả
Đạo Nghĩa ân tình năm tháng qua
Tâm Đức Hào Quang soi khắp chốn
Học hành Trí Tuệ nở muôn hoa

XOAY VẦN

Tam Thiên Lưỡng Địa hỏi vì sao
Thái cực Lưỡng nghi ở chỗ nào
Tạo hóa xoay vần bao kỷ đại
Cội nguồn vương vấn mãi lao đao
Duy tâm Duy vật đâu chân lý
Biện chứng nào hay để tiến vào
Tâm Đức Hào Quang soi khắp chốn
Bảo toàn Năng lượng Đất-Trời-Sao

CÂN ĐỐI

Nguyên tử hạt nhân kỷ đại qua
Đất trời cân đối Sắc Thanh Ba
Thực Siêu tạo hóa xoay vần tít
Năng lượng hoàn nguyên chuyển Thế Đà
Vũ trụ đồng tâm Đà tạo Thế
Thiên hà xoắn ốc nghĩa Mình Ta
Bao la muôn cõi chung nguồn gốc
Ốc đảo Mình Ta giữa Thiên Hà

SIÊU THỰC

Bình minh phong nhụy ngát hương hoa
Muôn ánh Thái dương sáng chói lòa
Vạn đại chẳng hay Siêu Thực vậy
Muôn đời chưa tỏ nghĩa Mình Ta
Lạc Hồng Bát quái Siêu thành Thực
Đối xứng xuyên tâm nghĩa khí hòa
Vũ trụ bao la cùng chuyển hóa
Hòa đồng phương vị một bài ca

MÌNH TA

Ta - Mình ân ái đời là một
Tạo hóa xoay vần mới gọi đôi
Vạn kỷ ân tình chung thủy vậy
Sao đời buộc tội xẻ chia đôi
Năm tầng chín lớp trong ngoài đủ
Hạnh phúc vui đời năm tháng trôi
Bĩ cực Thái lai quy luật thế
Chớ quên câu hát mẹ ru hời

CAN CHI

Nguồn cội Can Chi mấy tỏ tường
Chu kỳ Vũ trụ mấy tinh sương
Mười Can là gốc xoay vần tít
Chi cả mười hai tạo hóa trường
Bao kỷ đại qua Đời vẫn tưởng
Can Chi tướng số bói can trường
Nào hay tạo hóa Can Chi đảo
Siêu Thực xoay vần đúng kỷ cương

QUỸ ĐẠO

Bao đời Hiền Triết bao gương sáng
Trắng cả đêm thâu bạc mái đầu
Tạo hóa xoay vần ai sáng thế
Bao la Vũ trụ Thánh Thần đâu
Kỷ hà Quỹ đạo tròn năm tháng
Hương khói bao năm mãi nguyện cầu
Định luật đặt ra đo đạc tới
Bao đời chưa tỏ hết tầm sâu

TỶ LỆ

Yêu nhau ta nhớ buổi ban đầu
Bảy nổi ba chìm đã bấy lâu
Bão tố phong ba chìm lại nổi
Cội nguồn Tiên Tổ biết từ đâu
Nước non muôn thuở Âu Vàng tỏa
Bát quái Can Chi vũ trụ cầu
Tỷ lệ tâm siêu cân đối vậy
Vạn Xuân Văn Hiến nghĩa nhân sâu

ĐỊNH LUẬT

Kỷ đại trôi qua thật diệu kỳ
Muôn đời chuẩn xác đến từng ly
Điều chi quỹ đạo xoay vần tuyệt
Định luật ta xem xét những gì
Diệu kỳ bởi lẽ xuyên tâm khối
Cân đối "Hố Trời" đảo mỗi khi
Tạo hóa Âm Dương đời chuyển đảo
Đêm ngày năm tháng một đôi Pi (π)

MỘC TINH

Vuông tròn Trời Đất bấy lâu nay
Tạo hóa vần xoay chuyển tháng ngày
Thần thánh ma vương đâu quỷ quái
Duy tâm duy vật mấy điều hay
Thiên thần Trời Đất đâu ngờ tới
Bới chuyện Thái dương lật ván bài
Sửng sốt bàng hoàng chân lý tuyệt
Ngũ hành xoay bởi Mộc tinh bay

TRÒN KHUYẾT

Tuần rằm tròn khuyết khuyết tròn xoay
Ánh nguyệt mơ màng với gió mây
Thương nhớ nhau hoài ai đã tỏ
Khuyết tròn mờ tỏ nghĩa tình say
Thương người Hiền sỹ qua năm tháng
Nhớ Lão Trượng phu trắng đêm dày
Chương đài mờ tỏ Hằng Nga đợi
Tình nghĩa thủy chung tiết hạnh thay

HỘI LONG VÂN

Vui thay tạo hóa xoay vần
Thăng Long mở hội Long Vân lên trời
Lạc Hồng nòi giống sục sôi
Hết cơn bĩ cực cuộc đời thái lai
Ngàn thu rửa nhục từ đây
Thái bình Hữu nghị vơi đầy lệ tuôn
Tình người ân ái hân hoan
Năm châu bốn biển thế giam sum vầy


PHẦN THỨ HAI

BIỆN CHỨNG LÔGIC KHOA HỌC XÃ HỘI

I. THỜI ĐẠI TIỀN CỔ

ĐẤT TỔ

Đời không sắc đạo đời vong động
Đạo vàng tình đời đạo sắc không
Trí Tuệ Hồng Bàng Kinh Đạo Nghĩa
Tiên Rồng Siêu Thực Lạc Non Sông
Ba Vì gọi nắng mây luồn núi
Tam Đảo reo thông vó nhạc lồng
Đất Tổ Thăng Long đôi cánh lộng
Sông Hồng cuộn sóng biển Thần Nông

TIÊN RỒNG

Vũ trụ Thực Siêu tạo hóa đời
Thiên hà bùng nổ thế đà trôi
Trung tâm Năng Lượng tương quan lại
Trời-Đất vần xoay đổi thế thời
Rạng rỡ Bình Minh từ thuở ấy
Xuân về Sự Sống mới vui tươi
Trường sinh hội tụ cùng non nước
Khí huyết Mình-Ta trước khóc-cười

II. THỜI ĐẠI THƯỢNG CỔ

THẦN NÔNG

Giang sơn gấm vóc ngát hương hoa
Hái lượm sớm chiều Đôi Lứa qua
Lặn lội suối khe mò ốc hến
Cung tên rừng núi bẫy chim gà
Lửa hồng hang đá soi hình bóng
Trồng trọt chăn nuôi "Đá" đẽo tra
Sành gốm, thuốc men văn hóa mới
Thần Nông mừng hội Nghĩa Nhân hòa

III. THỜI ĐẠI TRUNG CỔ

LẠC HỒNG

Hồng Bàng trăm Họ khắp sơn hà
Con cháu đông vui cả Nước Nhà
Đạo lý kỷ cương gương phủ nhiễu
Trí Nhân Tâm Đức nghĩa Mình-Ta
Trống Đồng ta đúc Thiên Thai đó
Quỹ đạo Bồng Lai tháng ngày qua
Cân đối Âm Dương đà với thế
Hàn ôn tọa độ Sắc-Thanh-Ba

THẾ TRẬN

Giá gương truyền thống tạo anh hùng
Trí Tuệ Vua Hùng bởi Hiếu-Trung
Không sắc thiên thai thôi cuốn giáp
Thực Siêu Học sỹ tốt vang cung
Ung dung thế trận tùy cơ ứng
Táo bạo vu hồi đúng hướng tung
Tương kế địch mưu cao tựu kế
Tạo thiên cơ đảo thế đà bung

THÁNH GIÓNG

Muôn hoa khoe sắc với trời cao
Non Nước thanh bình khúc hát trao
Máu lửa chiến chinh ầm ập tới
Trống Đồng giục giã thiết tha rao
Vươn vai Thánh Gióng vung roi sắt
Vó ngựa tung bay chiến giáp chào
Tướng sỹ giặc Ân tan xác pháo
Ta-Mình một ngựa vút trời cao

NỎ THẦN

Cổ Loa sừng sững vững biên cương
Đất Tổ Vua Hùng biết mấy chương
Nhân nghĩa khôn lường mưu kế giặc
Nỏ Thần mất lẫy Nước tang thương
Ngàn năm nô lệ bao đau khổ
Hào kiệt Anh hùng đổ máu xương
Dẹp Bắc đánh Tây đầy kiện tướng
Giá gương phủ nhiễu rạng muôn phương

IV. THỜI ĐẠI HẠ CỔ

ĐÀN LẠC

Khắc khoải gọi Đàn biết mấy thâu
Canh trường đàn lạc hướng về đâu
Màn trời thăm thẳm đêm u uất
Chiếu đất râm ran mãi nguyện cầu
Bạo chúa mưu gian trùm thế giới
Hung thần bạo ngược ngập thương đau
Nồi da xáo thịt bao thiên kỷ
Huynh đệ tương tàn chém giết nhau

TỐ NỮ

Tố Nữ thâu đêm đẫm lệ sầu
Ngai vàng Hoàng Đế lắm thương đau
Tố Như chàng hỡi hay chăng nữa
Mẹ kiếp Hồng Lâu quá ngựa trâu
Tiên Tổ cô hồn hương khói lạnh
Quái thai quỷ dữ trọc đầu râu
Vác voi dày xéo tan Mồ Tổ
Cõng rắn hổ phun nát Ngọc Châu

CHIỀU TÀ

Chiều tà phong vũ bước chênh vênh
Kỳ vọng muôn phương luống thác ghềnh
Sóng bạc Hồ Tây chiều chảng vảng
Âu vàng Núi Tản sớm lênh đênh
Phong ba bão tố trời u uất
Máu lửa trường chinh đất gập gềnh
Tạo hóa hớ hênh thuyền vắng lái
Ngắm "Lăng" cá ngựa những buồn tênh

VÃNG CẢNH

Bóng lộn "Hồ Gương" tận thế chiều
Tháp Rùa thiên cổ nấm men rêu
Chăng tơ "Bác Nhện" vương tơ vấn
Mờ tỏ "O Mai" tưởng dáng Kiều
Đáy nước ngắm "Mình" tơ liễu thẹn
Cung mây soi bóng Nguyệt Nga tiêu
Lạc Hồng phủ nhiễu Gươm Hoàn Kiếm
Hài kịch thương ai mấy "Chú Tiều"

TẬN THẾ

Tội phạm anh hùng biết mấy ai
Thiên tài thảm họa quá thiên tai
Trí Nhân Tâm Đức tàn ân ái
Thần Phật Thánh Hiền quái ác thay
Tiên Tổ Ông Bà đau mạt kiếp
Phụng thờ tà thuyết quỷ ma say
Hung thần Bạo chúa loa bành trướng
Tận thế thê lương điểm tháng ngày

ĐỊA NGỤC

Gặp gỡ nhau đây giữa Đất Trời
Trên đe dưới búa luyện rèn tôi
Xà lim hỏa ngục tầng tầng khóa
Bệnh viện thần kinh lớp lớp dời
Cửa thép rùng mình gầm tiếng thét
Oan hồn thổn thức ngậm tàn hơi
Trần gian "Địa ngục" nào hơn thế
Cứu thế cùng nhau dựng Đất-Trời

V. THỜI ĐẠI HẬU CỔ

ĐỒ NGỐC

Khôn dại dại khôn chuyện ở đời
Kìa ông "Đồ ngốc" nghĩa tình sôi
Cơm ăn bảy lẻ tùy no đói
Áo vận ba đào mặc tả tơi
Nợ nước ơn đời ghi khắc cốt
Kết đoàn tự chủ, luyện rèn tôi
Loài người... thời đại... mừng Đồ Ngốc
Ăn ốc nói mò "Thế" thế thôi

HỒNG THỦY

Bạc đầu "Sóng Đỏ" trơ sông núi
Non Nước tanh nồng cháy nắng thui
Tạo hóa xoay vần Đà chuyển Thế
Mây lồng núi động đá luồn chui
Mênh mang biển hát tình lai láng
Man mác thông reo nghĩa ngậm ngùi
Hờn tủi Thực Siêu say mộng tưởng
Ân tình "Đảo Sắc" thỏa buồn vui

CHIẾN LŨY

Kinh đô "Chiến lũy" sóng Thần Nông
Tướng giặc nghênh ngang vó ngựa lồng
Giây phút kinh hoàng lâm Trận-thế
Ôm đầu bôn tẩu hết cuồng ngông
Tung hoành chín hướng quân ô hợp
Ngang dọc mười phương trống trận dồn
Phách lạc hồn siêu trời lửa khói
Muôn đời hú vía "Đất Thăng Long"

THIÊN THAI

Cuồn cuộn "Sông Tương" hỏi bến bờ
Canh chày thao thức ngẩn cùng ngơ
Bắc chân Chữ-Ngũ đong thi hứng
Tay vắt Đất-Trời nặn tứ thơ
Ánh nguyệt tênh tênh nhòm cửa ngục
Gương Hôm chênh chếch dệt song tơ
Thiên thai phong nhụy hương ngào ngạt
Giải mã "Động Đào" tắm Suối Mơ

NƯỚC THƠ

Siêu Thực thơ nàng bán "Nước Thơ"
Thơ Ta Mình vịnh huyết tâm thơ
Lệ thơ thơ thực siêu chân lý
Thơ thẩn hồn thơ khỏi thẩn thơ
Đất Tổ Quê Nhà thơ lắm lắm
Thơ trong Hồn Nước lắm thơ thơ
Thơ ân thơ ái thơ thơ mộng
Thơ hiếu thơ trung thơ "Nước Thơ"

TẮM TRĂNG

Bồng bềnh non nước vững Âu vàng
Ngoạn cảnh Bồng Lai ngợp Ánh Trăng
Bì bạch thượng nguồn chừng cá nhảy
Bóng trong đáy nước ấy Rồng thăng
Tung đôi Cánh Ngọc vần Cung Nguyệt
Vờn cặp Bồng Tiên tỏa Ánh Hằng
Đò lướt sóng tình Thơ chắp cánh
Thủy chung tiết hạnh mộng trong Trăng

PHẦN THỨ BA

HUYỀN TRIẾT LẠC HỒNG

Năng lượng: Phạm trù triết học chuyển hóa hình thành vũ trụ Vĩ Mô và vũ trụ Siêu Vi Mô.
MÔ HÌNH CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Phương pháp luận:
Biện chứng - Logic - Khoa học

Tiên đề: Nhân quả

Nguyên lý: Cân đối Âm Dương

Định luật: Bảo toàn Năng lượng

Luận điểm: Vạn vận tương tác chuyển hóa theo Tiên đề Nhân Quả, Nguyên lý Cân đối Âm Dương và
Định luật Bảo toàn năng lượng

Vũ Trụ quan: Vật chất-Tinh thần-Tình yêu-Tâm linh-Lý tưởng

Thế giới quan: Sinh lý-Tâm lý-Đạolý-Tâm linh-Lý tưởng

Nhân sinh quan: Con người là một Siêu Vũ Trụ

Thời gian: Quá trình chuyển hóa Năng lượng trong không gian

Không gian: Mô hình chuyển hóa Năng lượng của Thời gian

LẠC HỒNG NGŨ HÀNH LỤC QUYỂN

Ngũ hành: Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy
Ngũ giác: Thường Minh Trực Linh Huyền
Ngũ thức: Kiến Nhận Ý Trí Tuệ
Ngũ định: Hình Lượng Tính Nghĩa Hướng
Ngũ đồng: Thanh Khí Tâm Tình Thái
Ngũ tận: Thực Chân Yêu Siêu Vĩnh


PHẦN THỨ TƯ

TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG

1. ĐẠO PHÁP LẠC HỒNG

TÌNH YÊU ĐẠO PHÁP ĐỨC TIN SIÊU VIỆT

2. Vũ trụ quan
Siêu Thực Tạo Hóa Xoay Vần Cân Đối Hoàn Nguyên Nguồn Cội

3. Thế giới quan
Tự Chủ Kết Đoàn Sáng Tạo Đạo Pháp Thực Siêu
Thái Bình Hữu Nghị Văn Minh Trường Xuân Hạnh Phúc

4. Nhân sinh quan
Hiếu Trung Nhân Đức Nghĩa Lễ Trí Tín Ân Tình

5. Phương Hướng
Loài Người Đại Đoàn Kết Dựng Thời Đại Siêu Văn Minh

6. Triển vọng
Thái Bình Hữu Nghị Hạnh Phúc hay Tự Hủy Diệt

7. Nhận thức luận
Ngày Tu Đêm Luyện Hào Quang Rực Rỡ Tỏa Muôn Phương
Tối Học Sáng Hành Trí Tuệ Tinh Tường Soi Khắp Chốn

8. Kiến Quốc luận
Kiếp Kiếp Ân Tình Nghĩa Nhân Trung Đức Ái
Đời Đời Quốc Thái Hòa Thuận Giáo Dục Dân

Phương Mai-Thăng Long giờ Thân 20 tháng Mười năm Mậu Dần
14 giờ ngày 8 tháng 12 năm 1998
Hồng Quang - Nguyễn Đức Dục



Lạc Hồng Siêu Việt - Đạo Huyền

LÊN NGÔI

Thế gian khát Nắng cực mưa rơi
Thời đại mê Rồng lộn khắp nơi
Tiết hạnh tung hê tình lỗ lãi
Thủy chung chìm đắm nghĩa đầy vơi
Hồng nhan bạc mệnh chi chi đã
Chính Khách mơ hồ luyện luyện chơi
Thời thế thế thời Tâm bất chính
Đức Tài Tài Đức ĐẠO lên Ngôi

- Tú Cóc -

(...)

***
TÌNH YÊU ĐẠO PHÁP ĐỨC TIN SIÊU VIỆT
QUỐC ĐẠO LẠC HỒNG DIỆU PHÁP ĐẰNG VÂN

HỒNG QUANG - NGUYỄN ĐỨC DỤC
XUÂN KỶ MÃO, 1999



Tổ quốc tôi

Trí tuệ thực siêu dựng đất trời
Hồng Bàng trăm họ hết mồ côi
Phượng Loan tung cánh cao cao tít
Dơi Cú tàn canh rối rối bời...

Hổ giấy nhe nanh tìm lối thoát
Mèo mù múa vuốt kiếm đường bôi
Liên minh ma quỷ làm chi nổi
Thế giới phương Đông tỉnh dậy rồi...

Thánh Gióng vươn vai trời đất chuyển
Bình minh nhân loại nắng hồng tươi
Lạc Hồng phủ nhiễu Gươm - Hoàn Kiếm
Hữu nghị Thái bình khắp chốn nơi...

Thác đổ triều dâng cuồn cuộn sóng
Trào tuôn lệ bỏng nghĩa tình sôi
Thiên thai - Đảo Sắc xuân hồng hỡi
Ấm giọng ru hời: TỔ QUỐC TÔI

- TÚ HỒNG -

Đất xôn xao mọc dậy những công trình

,

"Đất xôn xao mọc dậy những công trình"
-- Thơ Lam Giang

Nhiều người sẽ khen câu thơ này, như xưa nay vẫn vậy. Tôi không phản đối; nhưng xin có ý kiến khác.

Đây là câu thơ khoảng thập kỷ 1970, được kiến trúc sư Trương Quang Thao đưa vào trong cuốn sách "Đô thị học" của mình.

Tôi không thích chữ "xôn xao". Nghe nó hơi "sến", đúng là sản phẩm của một thời quá lãng mạn cách mạng, cái gì CNXH cũng tốt, đối lập với cái chưa tốt của CNTB. Những chữ như thế này trong thơ, trong tư duy nhà thơ, trong tư duy lãnh đạo, truyền vào cho dân, tất yếu tạo nên những cái không vững gốc rễ mà khiến phần ngọn khó bền. Tan rã của Liên Xô và Đông Âu, sự chuyển sang kinh tế thị trường (tức là TBCN) của Việt Nam, đã thấy rõ ràng...

Vậy ta hãy thử nhìn bằng một chiều cạnh thực tế hơn, thậm chí thô thiển hơn, dưới con mắt của người kỹ sư xây dựng, nhìn xuyên vào lòng đất, xét mối tương tác giữa công trình và đất nền. Không chỉ nhìn một công trình đơn lẻ, mà còn là nhìn cả đô thị, trên phạm vi cả nước và thế giới.

Có lẽ trước hết xin trích Bài nói "Làm một Kỹ sư Xây dựng" tại trường Cao đẳng Loyola, 16 tháng 9 năm 1965 của Laurits Bjerrum. Bài nói này đã được trích từ cuốn sách, “Laurits Bjerrum - more than an engineer” (Laurits Bjerrum - kỹ sư và hơn thế nữa), biên tập bởi Kaare Flaate, Elmo DiBiagio và Kore Senneset.

...

Giải Nobel Văn chương 2007 - Lessing wins Nobel literature prize

Lessing wins Nobel literature prize
By MATT MOORE and KARL RITTER / Associated Press Writers
Published: October 11th, 2007 07:59 AM



STOCKHOLM, Sweden -- Doris Lessing, author of dozens of works from short stories to science fiction, including the classic "The Golden Notebook," won the Nobel Prize for literature Thursday. She was praised by the judges for her "skepticism, fire and visionary power."
...
Lessing, 11 days short of her 88th birthday, is the oldest choice ever for a prize that usually goes to authors in their 50s and 60s. Although she is widely celebrated for "The Golden Notebook" and other works, she has received little attention in recent years and has been criticized as strident and eccentric.
...
A prolific author even in her 80s, Lessing was born to British parents who were living in what is now Bakhtaran, Iran. Her many works include short stories, essays and such novels as "The Good Terrorist" and "Martha Quest," the latter part of her semi-autobiographical "Children Of Violence" series.
...
Lessing was also cited for her "vision of global catastrophe forcing mankind to return to a more primitive life, noting such recent works as "Mara and Dann" and its sequel, "The Story of General Dann and Mara's Daughter, Griot and the Snow Dog," published in 2005.
...
The awards - each worth $1.5 million - will be handed out by Sweden's King Carl XVI Gustaf at a ceremony in Stockholm on Dec. 10.

...
Lessing was awarded the 2007 Nobel Prize in Literature for "that epicist of the female experience, who with scepticism, fire and visionary power has subjected a divided civilisation to scrutiny."

-------------------

Giải Nobel Văn chương 2007 về tay nhà văn Anh Doris Lessing
18:24' 11/10/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) – Doris Lessing là "nhà văn mang tính sử thi viết về trải nghiệm nhân sinh của người phụ nữ, người mà, bằng chủ nghĩa hoài nghi, chất lửa và sức mạnh thấu thị, đã tỉ mỉ khảo sát một nền văn minh bị chia cắt”.



http://www.dorislessing.org/
Congratulations to Doris Lessing
on winning the 2007 Nobel Prize for Literature!

"I am so happy to be communicating with people on this newest of new wavelengths which to some older people must seem like a kind of magic."
- Doris Lessing

Mật mã trái tim - Thơ Tô Ấn Quyết



Sinh nhật

Năm một ngàn chín trăm bốn mươi ba,
Ngày sinh của Chúa, mẹ sinh ta.
Chúa khóc nửa đêm, ta rạng sáng;
Ngài không có bố, ta còn cha.
Tiệp Khắc, Nôen 1968


Tiếng "dạ" thầm
Tặng Đ.N.H
Ngày em nhận lệnh đi "B"
Anh không kịp tiễn, tái tê cõi lòng!
Nghe câu bạn nhắn "Nó" mong!
Anh xao xuyến mãi tâm hồn bao năm.
Gò Đống Đa, những đếm rằm,
Anh còn lắng tiếng "dạ" (thầm) môi em.
1972

Bạn đường
Họa một bài thơ của nhà thơ Tố Hữu. Tặng anh Quý Trưởng

Chắc cứ hoa hồng mới ngát hương
Ai đem "đất hiếm" sánh kim cương!
Anh ơi, cuộc sống thường hay vậy:
Một chuyến đò ngang kết bạn đường.
17-7-1981

Bên sông

Nhà cao, phố mới khuất sông
Ghé nhìn khúc lượn lưng ong, thẫn thờ...
Ngang eo thoáng một bóng đò,
Gió reo... Ngỡ giọng ai hò năm nao.
Giật mình, đáp tiếng ai chào,
Vẳng thơ cụ Tú thuở nào nhớ sông.

15-7-1993

Cháy lòng

Tốc độ khoan máy chạy nghìn vòng
Anh vẫn thấy thời gian trôi chậm quá!
Bao ngày vắng thư em, thư má
Phoi cháy lòng anh, máy vẫn quay tròn.
Tiệp Khắc, 1967

...
Êm sao cái buổi đầu tiên
Xinh xinh cô gái dịu hiền bên ta
Buồn thay cái phút lìa xa
Buồn như ta với hồn ta giã từ
(Thơ Nga, dịch)


Hoa bưởi

Tinh mơ xe đạp đến công trường
Hoa bưởi đâu mà thơm ngát hương?
Ngơ ngẩn tìm quanh; xanh mái tóc,
Gội đầu bên giếng, cánh hoa vương.
1973

...
Bến sông bồi lở vơi đầy
Tình yêu vụng dại nơi này cùng ai..
Hương thầm dìu dịu men say
Ước mơ chắp cánh ta bay vào đời
20-11-1994
...

Ven đê

Dốc đê chợt gặp lại em,
Bấy lâu xa cách, nào quên bóng hình.
Hai mươi năm, chuyện chúng mình,
Sân đình dáng trúc, còn xinh đến giờ
Bàng hoàng như gặp trong mơ
Ven đê nắng sớm, tình cờ sóng đôi.
10-10-1992

(Trích trong tập thơ "Mật mã trái tim" của Tô Ấn Quyết. Con gái tác giả là Tô Mai Anh đã cho phép đưa lên mạng)