Thuỷ "vi èn đi" - chân dung một con người
Friday, November 14, 2008 12:45:00 PM
Bê từ blog của Trung điên về. Thề đọc xong không cười đến em mời cafe.
Mấy hôm lượn lờ thấy có mấy bài viết về Cường $ mà tớ ngưỡng mộ kinh í! Tớ thì ko được phong độ như anh í, "ngồi buồn lấy lửa đốt tiền chơi, thấy tiền bị cháy buồn ơi là buồn!",cũng chẳng cưỡi Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini... như anh í.Tớ thì ngõ ngách ko dám sánh với mặt đường, kênh mương không bon chen làm thủy điện! Nhưng tớ ở cùng với một bạn. Bạn tên Thủy, fullname: Nguyễn Quý Thủy. Giang hồ thường gọi Thủy "vi èn đi"(Thủy Việt Nam đồng, Thủy Bác Hồ, Thủy "chuối" (do từng có một thời gian qua lại với em Thủy tóp) )

Sinh ra tại Cẩm Phả, Quảng Ninh trong một gia đình có truyền thống 5 đời khai thác than thổ phỉ. Với hàng ngàn tấn than xuất sang Trung Quốc mỗi năm, gia đình Thủy VNĐ đã dựng nên một cơ ngơi đồ sộ, giàu rớt vàng tây, giàu nứt két sắt. Sinh ra trong một gia đình như thế nên ngay từ lúc 2 tuổi, dù một chữ để nguyên chưa biết(bẻ đôi lại càng không) nhưng Thủy đã biết đếm tiền, lên 3 bắt đầu biết cầm tiền đi mua 3 số và Blue để bay cùng các bạn trong lớp Lá (sau này Thủy chuyển qua dùng Du lịch và Vodka Hanoi).
5 tuổi, Thủy được các bạn trong trường phong làm hot boy, cho đến tận bây giờ khi mà THủy đã tốt nghiệp mầm non 15 năm nhưng tên tuổi anh vẫn được lớp đàn em lưu truyền và nhắc đến. Năm 9 tuổi, độ chơi của Thủy đã được nhân dân toàn tỉnh Quảng Ninh coi như là một hiện tượng và lan rộng ra cả nước! Thủy còn được biết đến dưới cương vị là chủ tịch clb bóng đá Hòang Anh Na dai và là cổ đông của Kotek FC.

Sở thích Du lịch và Vodka
Trong cuộc đời sự nghiệp dân chơi của mình, Thủy đã đạt rất nhiều danh hiệu như "Giải vàng đại hội dân chơi lần thứ nhất", " Giải nhất đại hội dân chơi lần thứ 2", " Gương mặt dân chơi của năm"...giới trẻ cả nước đã gọi anh = một biệt danh mà ai nghe qua cũng phải nuốt nước bọt ừng ực, nhãi dớt chẳng phòi đầy cổ áo Thủy bảng. Nhưng vốn với đức tính giản dị, mộc mạc Thủy đã xin phép mọi người không nhận nickname đấy. Anh nói "những đứa dùng nickname $ , bảng Anh, Euro... là bọn trưởng giả học làm sang, sống thế là sống ảo, người Việt Nam phải dùng tiền Việt Nam". Thủy chỉ muốn mọi người gọi anh bằng cái tên mộc mạc, gần gũi là Thủy "vi èn đi". Cái tên ra đời từ đó, và sau này mỗi khi nhắc đến tên anh, không ai là không kính nể và ngưỡng mộ.

Cũng có niềm đam mê tốc độ cùng với gia sản ăn 3 đời không hết (đem đốt may ra hết) của mình Thủy "vi èn đi" sở hữu một bộ sưu tập, trong đó là đầy đủ các tên tuổi nổi tiếng thế giới từ Rolls Royce, Maybach, Bentley, Lamborghini, Porsche... cho đến Thống Nhất, Phượng Hoàng. Theo xedapfun.com cho biết, hiện nay, Thủy là người duy nhất tại Việt Nam còn sở hữu một chiếc xe Thống Nhất đời đầu nguyên bản từ nước sơn cho đến ốc vít,cũng theo nguồn tin trên, chiếc xe chỉ mới đi được 25Km.

Đây là hình ảnh Thủy đang ngồi sau tay lái Lamborghini Reventon.

Chiếc xe Thủy hay dùng nhất là một chiếc couple mui trần không cửa Honda Click. Buổi tối Thủy thường lượn đường, đèo bạn gái đi chơi trên chiếc xe này. Xe được sản xuất theo đơn đặt hàng riêng và được độ rất nhiều chi tiết như bộ vỏ được sơn tĩnh điện tại nhà máy Honda Việt Nam, tem nilon dán ở Cao Bá Quát, yên xe bọc da trâu tại Hà Trung... Tuy là một dân chơi nhưng có lẽ sẽ hiếm khi các các bạn có thể gặp được Thủy tại những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng như Hồ Gươm Xanh, Nutz bar, Boss night club... những chỗ như thế Thủy không bao giờ thèm vào vì anh cho rằng trong đố toàn dân đú, âm thanh thì tồi, DJ lại chơi dở. Hàng đêm Thủy thường tụ tập bạn bè tại nhà riêng cùng với dàn loa Microlab 2.1, nhạc tự chế với Virtual DJ 5.2 bản full kèm crack , Vodka được nhập chính hãng từ 94 - Lò Đúc - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Chỉ cần thế là phi đội của Thủy có thể bay mỏi cánh đến tận trưa hôm sau. Thủy cũng chẳng bao giờ thèm dùng các loại ke, cỏ hay lak vì bay như thế là bay ảo, yếu sinh lý thì mới phải dùng những thứ đấy. Trước khi bay Thủy chỉ khởi động bằng B1 và C sủi được Bộ Y tế kiểm định cho phép nhập khẩu và sử dụng.


Thủy và đồng bọn sau một đêm mỏi cánh!
Ngoài niềm đam mê xe cộ cũng như bao dân chơi khác, Thủy còn có niềm đam mê thời trang. Mỗi lần Thủy đi shopping, mấy cái plaza Ocean Park, Parkson phải đóng cửa vài ngày vì hết hàng bán. Nhiều khi mua về cũng chẳng mặc đến,nhưng cho mấy đứa giúp việc ở nhà giặt là không lại rỗi việc suốt ngày lên Megastar đú đởn, rồi thì đem cho hàng xóm, bà con bạn bè, cô dì chú bác gần xa... Đẳng cấp của Thủy không chỉ dừng lại ở Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Burberry...mà còn cả các thương hiệu nổi tiếng như Chợ đêm sinh viên, Kim Liên, Chùa Bộc... Tớ đố bạn nào đi tông Lào, mặc quần hộp Kim Liên, áo sơ mi xuất khẩu tồn kho mà trông lại chơi được như Thủy đấy! Đã ở đẳng cấp của Thủy thì dù không mặc gì trông anh vẫn chơi! Mỗi lần Thủy xuất hiện ở đâu là từ các em teen cho đến các bà, các chị 6x-7x cứ gọi là hoa hết cả mắt chạy theo hàng dài xin chữ kí, chụp ảnh chung, xin cọng lông, cọng tóc về ép dẻo làm kỉ niệm. Tớ nghĩ cỡ như Bi Rên hay Tôm Cui cũng chỉ hot như Thủy là cùng.

Cụ bà chủ Trà Đá club nơi Thủy thường lui tới.

Phong cách cởi truồng ngậm tăm đi ngủ cũng rất chơi!
Để kể về Thủy "vi èn đi" thì còn rất nhiều truyền thuyết. Nhưng trong khuôn khổ của 1 trang blog tớ xin tạm dừng tại đây. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm về con người, cuộc đời và sự nghiệp dân chơi của Thủy xin mời ra nhà sách số 5 Đinh Lễ mua cuốn "Nhật ký trên yên xe Click" , cuốn tự truyện dài = 2 cuộn giấy vệ sinh sắp được phát hành kể về cuộc đời của Th ủy.
P.S: ai muốn làm quen với Thuỷ "vi èn đi" hay với chủ nhân bài viết này thì PM cho tớ nhé.
Mấy hôm lượn lờ thấy có mấy bài viết về Cường $ mà tớ ngưỡng mộ kinh í! Tớ thì ko được phong độ như anh í, "ngồi buồn lấy lửa đốt tiền chơi, thấy tiền bị cháy buồn ơi là buồn!",cũng chẳng cưỡi Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini... như anh í.Tớ thì ngõ ngách ko dám sánh với mặt đường, kênh mương không bon chen làm thủy điện! Nhưng tớ ở cùng với một bạn. Bạn tên Thủy, fullname: Nguyễn Quý Thủy. Giang hồ thường gọi Thủy "vi èn đi"(Thủy Việt Nam đồng, Thủy Bác Hồ, Thủy "chuối" (do từng có một thời gian qua lại với em Thủy tóp) )

Sinh ra tại Cẩm Phả, Quảng Ninh trong một gia đình có truyền thống 5 đời khai thác than thổ phỉ. Với hàng ngàn tấn than xuất sang Trung Quốc mỗi năm, gia đình Thủy VNĐ đã dựng nên một cơ ngơi đồ sộ, giàu rớt vàng tây, giàu nứt két sắt. Sinh ra trong một gia đình như thế nên ngay từ lúc 2 tuổi, dù một chữ để nguyên chưa biết(bẻ đôi lại càng không) nhưng Thủy đã biết đếm tiền, lên 3 bắt đầu biết cầm tiền đi mua 3 số và Blue để bay cùng các bạn trong lớp Lá (sau này Thủy chuyển qua dùng Du lịch và Vodka Hanoi).
5 tuổi, Thủy được các bạn trong trường phong làm hot boy, cho đến tận bây giờ khi mà THủy đã tốt nghiệp mầm non 15 năm nhưng tên tuổi anh vẫn được lớp đàn em lưu truyền và nhắc đến. Năm 9 tuổi, độ chơi của Thủy đã được nhân dân toàn tỉnh Quảng Ninh coi như là một hiện tượng và lan rộng ra cả nước! Thủy còn được biết đến dưới cương vị là chủ tịch clb bóng đá Hòang Anh Na dai và là cổ đông của Kotek FC.

Sở thích Du lịch và Vodka
Trong cuộc đời sự nghiệp dân chơi của mình, Thủy đã đạt rất nhiều danh hiệu như "Giải vàng đại hội dân chơi lần thứ nhất", " Giải nhất đại hội dân chơi lần thứ 2", " Gương mặt dân chơi của năm"...giới trẻ cả nước đã gọi anh = một biệt danh mà ai nghe qua cũng phải nuốt nước bọt ừng ực, nhãi dớt chẳng phòi đầy cổ áo Thủy bảng. Nhưng vốn với đức tính giản dị, mộc mạc Thủy đã xin phép mọi người không nhận nickname đấy. Anh nói "những đứa dùng nickname $ , bảng Anh, Euro... là bọn trưởng giả học làm sang, sống thế là sống ảo, người Việt Nam phải dùng tiền Việt Nam". Thủy chỉ muốn mọi người gọi anh bằng cái tên mộc mạc, gần gũi là Thủy "vi èn đi". Cái tên ra đời từ đó, và sau này mỗi khi nhắc đến tên anh, không ai là không kính nể và ngưỡng mộ.

Cũng có niềm đam mê tốc độ cùng với gia sản ăn 3 đời không hết (đem đốt may ra hết) của mình Thủy "vi èn đi" sở hữu một bộ sưu tập, trong đó là đầy đủ các tên tuổi nổi tiếng thế giới từ Rolls Royce, Maybach, Bentley, Lamborghini, Porsche... cho đến Thống Nhất, Phượng Hoàng. Theo xedapfun.com cho biết, hiện nay, Thủy là người duy nhất tại Việt Nam còn sở hữu một chiếc xe Thống Nhất đời đầu nguyên bản từ nước sơn cho đến ốc vít,cũng theo nguồn tin trên, chiếc xe chỉ mới đi được 25Km.

Đây là hình ảnh Thủy đang ngồi sau tay lái Lamborghini Reventon.

Chiếc xe Thủy hay dùng nhất là một chiếc couple mui trần không cửa Honda Click. Buổi tối Thủy thường lượn đường, đèo bạn gái đi chơi trên chiếc xe này. Xe được sản xuất theo đơn đặt hàng riêng và được độ rất nhiều chi tiết như bộ vỏ được sơn tĩnh điện tại nhà máy Honda Việt Nam, tem nilon dán ở Cao Bá Quát, yên xe bọc da trâu tại Hà Trung... Tuy là một dân chơi nhưng có lẽ sẽ hiếm khi các các bạn có thể gặp được Thủy tại những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng như Hồ Gươm Xanh, Nutz bar, Boss night club... những chỗ như thế Thủy không bao giờ thèm vào vì anh cho rằng trong đố toàn dân đú, âm thanh thì tồi, DJ lại chơi dở. Hàng đêm Thủy thường tụ tập bạn bè tại nhà riêng cùng với dàn loa Microlab 2.1, nhạc tự chế với Virtual DJ 5.2 bản full kèm crack , Vodka được nhập chính hãng từ 94 - Lò Đúc - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Chỉ cần thế là phi đội của Thủy có thể bay mỏi cánh đến tận trưa hôm sau. Thủy cũng chẳng bao giờ thèm dùng các loại ke, cỏ hay lak vì bay như thế là bay ảo, yếu sinh lý thì mới phải dùng những thứ đấy. Trước khi bay Thủy chỉ khởi động bằng B1 và C sủi được Bộ Y tế kiểm định cho phép nhập khẩu và sử dụng.


Thủy và đồng bọn sau một đêm mỏi cánh!
Ngoài niềm đam mê xe cộ cũng như bao dân chơi khác, Thủy còn có niềm đam mê thời trang. Mỗi lần Thủy đi shopping, mấy cái plaza Ocean Park, Parkson phải đóng cửa vài ngày vì hết hàng bán. Nhiều khi mua về cũng chẳng mặc đến,nhưng cho mấy đứa giúp việc ở nhà giặt là không lại rỗi việc suốt ngày lên Megastar đú đởn, rồi thì đem cho hàng xóm, bà con bạn bè, cô dì chú bác gần xa... Đẳng cấp của Thủy không chỉ dừng lại ở Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Burberry...mà còn cả các thương hiệu nổi tiếng như Chợ đêm sinh viên, Kim Liên, Chùa Bộc... Tớ đố bạn nào đi tông Lào, mặc quần hộp Kim Liên, áo sơ mi xuất khẩu tồn kho mà trông lại chơi được như Thủy đấy! Đã ở đẳng cấp của Thủy thì dù không mặc gì trông anh vẫn chơi! Mỗi lần Thủy xuất hiện ở đâu là từ các em teen cho đến các bà, các chị 6x-7x cứ gọi là hoa hết cả mắt chạy theo hàng dài xin chữ kí, chụp ảnh chung, xin cọng lông, cọng tóc về ép dẻo làm kỉ niệm. Tớ nghĩ cỡ như Bi Rên hay Tôm Cui cũng chỉ hot như Thủy là cùng.

Cụ bà chủ Trà Đá club nơi Thủy thường lui tới.

Phong cách cởi truồng ngậm tăm đi ngủ cũng rất chơi!
Để kể về Thủy "vi èn đi" thì còn rất nhiều truyền thuyết. Nhưng trong khuôn khổ của 1 trang blog tớ xin tạm dừng tại đây. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm về con người, cuộc đời và sự nghiệp dân chơi của Thủy xin mời ra nhà sách số 5 Đinh Lễ mua cuốn "Nhật ký trên yên xe Click" , cuốn tự truyện dài = 2 cuộn giấy vệ sinh sắp được phát hành kể về cuộc đời của Th ủy.
P.S: ai muốn làm quen với Thuỷ "vi èn đi" hay với chủ nhân bài viết này thì PM cho tớ nhé.








