My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Love diary ( part 4 )

Love diary ( part 4 ) magnify
Part 4: Nơi tình yêu bắt đầu


Đêm 7-3-2008, aococtay VG is now online


- Hi em!


- Hi anh!


bô lô ba la ....


- Mai là 8-3 đấy. Em có kế hoạch gì chưa?


- Ngày mai em phải đi làm. Chắc chỉ được nghỉ mỗi buổi tối thôi. Còn cả ngày phải đứng quán rồi anh ạ. Còn anh thì sao?


- Ah ngày mai anh phải chơi ở Tràng Tiền plaza. Định bảo nếu em rỗi thì qua đó nhưung em bận mất rồi.


- Anh chơi cả ngày ở đó ah?


- Uh. Anh chơi đến khoảng 8h tối. Hay là sau đó anh qua em rồi anh đưa em đi chơi nhé.


- Nhưng như thế có mệt không anh? Em sợ anh mệt.


- Em không thích anh qua ah?


- Dạ không em thích chứ ạ.


- Thế thì được rồi. Bây giờ em ngủ sớm đi. Mai anh qua em.


8-3-2008


Cả ngày hôm đó con bé làm việc cứ như trên mây ý. Lâng lâng. Trong đầu chỉ nghĩ xem tối nay mặc gì, tưởng tượng xem 2 người sẽ đi đâu, nói những chuyện gì... May mà không lâng lâng đến mức pha nhầm đồ uống.


20h


- Chị ơi em đi về đây. Chị ở lại bán hàng vui vẻ nớ.


- Nhìn cái mặt nó kìa. Cứ phớn hết cả lên!


- Kệ em. Em về đây. Chúc chị 8.3 vui vẻ!


20h30 thay quần áo, hồi hộp chờ đợi.


20h45...


21h...


21h15...


Con bé hết nhìn đồng hồ lại nhìn vào điện thoại. Một cảm giác lo lắng cho anh.


21h30, đi thay lại quần áo. Không phải mình giận mà mình nghĩ chắc anh bận rồi. Định nhắn tin cho anh không đi nữa thì...


21h45. aococtay is calling.


- Dạ!


- Uh anh đây. Anh xong muộn quá. Giờ anh qua chỗ em nhé.


- Anh ơi hay là thôi anh ạ. Để hôm khác đi cũng được mà. Bây giờ muộn rồi với lại chắc anh cũng mệt.


- Anh không sao. Ngồi nhà chờ anh nhé. Anh đang đến rồi.


- Ơ anh ơi...


Tút tút tút...


22h.


- Chào em! Đợi anh lâu chưa?


- Có gì đâu anh. em cũng mới đi làm về mà. ( hic nói dối )


- Uh hôm nay tại chương trình kéo dài nên anh xong muộn quá. Hay bây giờ đi nhỉ?


- Ơ anh nói thật hay đùa đấy ạ. Em thì không sao nhưng em sợ anh mệt.


- Anh ko đùa. Đi với anh nhé.


- Vậy a đợi em đi thay quần áo.


Vừa đứng lên thì anh nắm tay kéo xuống.


- Anh đùa đấy. Ngồi đây với anh.


Lúc đấy chả biết làm gì. Mặt nóng bừng. Tay anh cứ nắm chặt tay mình. Tay anh lạnh toát. Mình dùng cả 2 tay để sưởi ấm cho anh. Tay kia của anh áp lên má mình.


- Em lo cho anh lắm ah?


Lắc đầu. Tay run run. Mặt cúi gằm. Không nói đc lời nào.


- Sao anh không gặp em sớm hơn nhỉ?


Tay trái của mình nắm tay phải của anh. Tay kia thì úp bàn tay còn lại của anh lên má.


- Anh thấy ấm lên chưa?


- Rồi. Nhưng giờ thì tay em lạnh toát.


- Em không sao.


Thời gian chầm chậm trôi. Cả hai cứ ngồi bên nhau như thế. Không ai muốn phá vỡ cái giây phút này.


- Anh mỏi lưng quá. Cho anh dựa vào em được không?


Nói thế chứ thực ra thì anh dựa vào tường và mình dựa vào anh. Anh quàng tay kéo mình lại gần. Mặt mình lúc đó chắc phải nóng và đỏ hơn mặt trời.


- Em ah, em có thấy như này là nhanh quá không?


- Em và anh quen nhau được bao lâu rồi? 3 tháng rồi phải không anh.


- Uh vậy tức là không nhanh quá phải không em.


- Ý em là nếu đó là tình cảm chân thật thì nhanh hay chậm không quan trọng.


- Uh anh hiểu.


Lại một khoảng lặng bên nhau, để cảm nhận...

Anh xoay mình lại đối diện với anh. Anh cứ nâng mặt mình lên, mình lại cúi xuống, nâng lên, cúi xuống...

Cuối cùng anh đành cúi xuống và...oh! First kiss. Phớt qua, nhưng ngọt ngào và say đắm.


- Anh yêu em!


Mình không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ôm anh.


Trong tình yêu, chỉ thế là đủ...


Part 5: ....