My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Chuyện tình dưới tán si

Chuyện tình dưới tán si magnify
Huyền thoại Srê-pok

"Xưa lắm rồi, có cô gái Ê đê, không ai nhớ tên. Cô yêu một người con trai M'nông, không còn ai rõ mặt. Nhà cô gái giàu lắm: bắp đày nhà, trâu đầy chuồng, ché rượu đầy sàn, chiêng treo đầy vách...nên không chấp nhận chàng trai nghèo. Để được sống suốt đời với nhau, hai người đưa nhau đi trốn. Nhưng cô gái bị cha mẹ sai người đuổi theo và bắt nhốt trong góc nhà. Tìm đủ cách nhưng không cứu đc người mình thương, chàng trai đau buồn chết bên dòng sông. Nơi chàng nằm xuống mọc lên một cây si nhỏ. Cô gái hay tin khóc lóc nhiều ngày rồi đổ bệnh, hồn lìa khỏi xác đi tìm người thương. Một ngày kia, bờ sông bên này xuất hiện thêm một cây si khác. Theo từng mùa trăng, 2 cây si mọc đan xen nhau tựa mười ngón tay của chàng trai chở che cô gái. Những ngón tay ấy dần nứt nhánh cắm sâu vào bãi bồi, vươn xa như tình yêu bất diệt! "

(SVVN)

-----------------------------------------

Tình yêu là như thế đấy. Không cần biết ngày mai ra sao, tương lai thế nào. Hôm nay tâm sự với sis, hỏi ý kiến về anh, sis bảo đừng quan tâm tới bất kỳ cái gì cả, miễn là người ta đối xử tốt với mình mà thôi. Mình cũng biết thế. Nhưng sao mình cứ hành động như một con ngốc vậy nhỉ. Hạnh phúc của mình phải do mình nắm lấy chứ, sao phải để ý đến những điều xung quanh. Mặc kệ mọi thứ đi. " chó cứ sủa, người cứ đi"

-----------------------------------------

Một sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời thì đã...Mọi chuyện cứ đến liên tục, dồn dập làm mình không thể gượng dậy đc. Con ah, dì thương con lắm đấy. Dù chưa thành hình hài nhưng con cũng là máu mủ của dì. Dì đã rất mong chờ đc nhìn thấy con nhưng ko đc nữa rồi. Ở trên đó con hãy cầu phúc cho những đứa em của con sau này con nhé.

-------------------------------------------

Hôm nay, bão lại về. Quảng Ninh lại bị ảnh hưởng nhiều nhất. Mình ở thị xã sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ cơn bão. Nhưng với những người dân ở các huyện khác thì sao. Họ cũng là những người anh em sống chung trên mảnh đất quê hương mình đấy. Họ sẽ phải sơ tán, sẽ phải chống chọi lại cơn bão để bảo vệ những căn nhà dột nát, những vật dụng đơn sơ nhưng đối với họ thì đó là cả gia tài. Đến bao giờ thì con người mới ko phải chịu những thiên tai do thiên nhiên gây ra nữa? Đến bao giờ mới hết người nghèo? Đến bao giờ mới hết dịch bệnh? Đến bao giờ, đến bao giờ?????????

--------------------------------------------

"Đã bao nguời đánh mất lương tâm mà sao không ai nhặt được. Ai nhặt được lương tâm, người đó phải là Chúa trời. "