Bực này! Cáu này!
Sunday, June 14, 2009 5:47:00 PM
Này đồng chí kia, tôi bảo!
Trời đã nóng thì chớ
Tôi đang ôn thi căng thẳng thì chớ
Đang điên đầu vì nhiều chuyện linh tinh thì chớ
Đề nghị đồng chí đừng làm tôi thêm bực.
Tôi mà bực là tôi cắt đồng chí đấy.
Đồng chí liệu hồn.
Cứ vác bộ mặt bí xị xuống nhà tôi rồi làm tôi cáu lần nữa xem.
Tôi sẽ cắt thật đấy.
Tôi mà lườm là sắc hơn dao hơn kéo đấy.
Cắt xong thì tôi sẽ về nhà, bỏ mặc đồng chí ở lại đây chết nóng và bực đấy.
Tôi về nhà tôi nghỉ ngơi, an dưỡng, tắm biển, lượn lờ... và sẽ không thèm liên lạc nữa đấy.
Đồng chí nhớ chưa?
Đừng làm tôi bực!
Trời đã nóng thì chớ
Tôi đang ôn thi căng thẳng thì chớ
Đang điên đầu vì nhiều chuyện linh tinh thì chớ
Đề nghị đồng chí đừng làm tôi thêm bực.
Tôi mà bực là tôi cắt đồng chí đấy.
Đồng chí liệu hồn.
Cứ vác bộ mặt bí xị xuống nhà tôi rồi làm tôi cáu lần nữa xem.
Tôi sẽ cắt thật đấy.
Tôi mà lườm là sắc hơn dao hơn kéo đấy.
Cắt xong thì tôi sẽ về nhà, bỏ mặc đồng chí ở lại đây chết nóng và bực đấy.
Tôi về nhà tôi nghỉ ngơi, an dưỡng, tắm biển, lượn lờ... và sẽ không thèm liên lạc nữa đấy.
Đồng chí nhớ chưa?
Đừng làm tôi bực!








