My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

KHỐN!

KHỐN! magnify
MK! Dạo này thấy mìn thấy mìn thật khốn các cậu ạ. Khốn theo kiểu vừa "khốn đốn" vừa "khốn nạn" ý.
Khốn đốn vì đang cuối tháng mà tháng này mìn vung tay hơi bị quá đầu chứ không phải quá trán nữa. Ôi Bác ơi cháu lạnh quá! Cháu cần hơi ấm của Bác! (copy có chuyển thể từ blast của Lâm_ghita - cái thằng nó bảo nhìn mìn cũng thấy toát lên vẻ khốn nạn rồi chứ đừng nói đến các ava )
Khốn nạn là vì dạo này hay bực, hay nói bậy. Mà chẳng phải dạo này đâu. Nói bậy quanh năm nhưng cuối năm tính điểm thưởng thì vẫn tự cộng cho mìn cái khoản "Không nói tục chửi bậy". Quá khốn!
Sắp đến 30-4, lại nhớ đến chuyện cách đây 2 năm.
30-4 đầu tiên từ khi học đại học. Về nhà chơi và trót dại theo lũ bạn đệu snag tận Hạ Long xem bắn pháo hoa, kết quả tắc đường gần 12h đêm về đến nhà. Sau đó thì, ở nhà con nhé! Không đi biện đi biếc jè hết. Khốn nạn thân tôi!
Làm mấy ngày sau ở nhà toàn điệp khúc: "Ở nhà nó còn đi thế này, không biết trên đấy thì thế nào!"
Chả nhẽ lại bảo nói thật với bố mẹ chỗ trọ của con nó có quy định "quá 11h đêm thì tự động trèo qua 2 bức tường mà vào nhà"
Thôi năm nay về nhanh cố vớt vát đc 2 ngày ở cái lễ hội Carnaval HL. MK! Mà lại phải học đến tận chiều 29 mới xong. Cả xóm về gần hết rồi. Chưa năm nào mình về nhà đúng vào 30 cả. Toàn 26, 28 đã ở nhà rồi. Mà riêng cái năm nay, khốn thật!
Thôi chuyện KHỐN về mình còn dài lắm.

Khi nào rảnh kể tiếp
Mà có lẽ sẽ ko còn nữa vì từ giờ mìn sẽ ngoan các ậu ạ smile)
Sẽ chẳng cậu nào còn cơ hội nói mình khốn nữa đâu smile)