Liệu tôi có phải là một đứa hư hỏng???
)
Friday, March 20, 2009 4:13:00 AM
Tôi không phải là một đứa hư hỏng, chắc chắn là như thế!
Có thể một hôm nào đó, tôi mặc một cái áo cổ hơi rộng hay một cái quần cạp trễ, thì cũng đừng vội kết luận rằng tôi hư hỏng!
Có thể tôi đánh móng tay đen, nhưng tôi có quyền tự hào là bàn tay tôi chưa làm điều gì đen tối, sai trái. Vậy thì tôi đâu phải người đua đòi, hư hỏng!
Rồi có thể một ngày nào đấy, không hề mệt mỏi, nhưng tôi không muốn đến lớp. Liệu có ai nghĩa tôi là một cô sinh viên hư hỏng???
Hay đôi lúc, cảm thấy quá chướng tai gai mắt trước một vụ việc, tôi buông một tiếng chửi. Sẽ có người cho rằng tôi hư hỏng. Tôi mặc kệ. Tôi cũng là người, đâu phải thánh. KHông việc gì phải gồng mình lên cả, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.
Đôi khi bố mẹ vẫn mắng tôi vì một chuyện gì đó, nhưng tôi dám khẳng định tôi không phải là đứa con hư hỏng!
Kể cả trong chuyện tình yêu, tôi không phải là một đứa có tư tưởng quá thoáng hoặc quá cổ hủ, và kể như NẾU chuyện đó có xảy ra, thì tôi cũng không phải đứa hư hỏng. Tình yêu lúc nào cũng đẹp nhất, thánh thiện nhất, vì thế những cái đầu đen tối kia đừng có tưởng tượng ra bất kỳ chuyện gì và suy diễn lung tung. Thế nhé!
Vậy thì các cậu cứ chơi với tớ đi, bởi vì tớ không phải là một người hư hỏng! Khi nào tớ hư hỏng, tớ sẽ nói để các cậu nghỉ chơi tớ ra nhé!
)
Có thể một hôm nào đó, tôi mặc một cái áo cổ hơi rộng hay một cái quần cạp trễ, thì cũng đừng vội kết luận rằng tôi hư hỏng!
Có thể tôi đánh móng tay đen, nhưng tôi có quyền tự hào là bàn tay tôi chưa làm điều gì đen tối, sai trái. Vậy thì tôi đâu phải người đua đòi, hư hỏng!
Rồi có thể một ngày nào đấy, không hề mệt mỏi, nhưng tôi không muốn đến lớp. Liệu có ai nghĩa tôi là một cô sinh viên hư hỏng???
Hay đôi lúc, cảm thấy quá chướng tai gai mắt trước một vụ việc, tôi buông một tiếng chửi. Sẽ có người cho rằng tôi hư hỏng. Tôi mặc kệ. Tôi cũng là người, đâu phải thánh. KHông việc gì phải gồng mình lên cả, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.
Đôi khi bố mẹ vẫn mắng tôi vì một chuyện gì đó, nhưng tôi dám khẳng định tôi không phải là đứa con hư hỏng!
Kể cả trong chuyện tình yêu, tôi không phải là một đứa có tư tưởng quá thoáng hoặc quá cổ hủ, và kể như NẾU chuyện đó có xảy ra, thì tôi cũng không phải đứa hư hỏng. Tình yêu lúc nào cũng đẹp nhất, thánh thiện nhất, vì thế những cái đầu đen tối kia đừng có tưởng tượng ra bất kỳ chuyện gì và suy diễn lung tung. Thế nhé!
Vậy thì các cậu cứ chơi với tớ đi, bởi vì tớ không phải là một người hư hỏng! Khi nào tớ hư hỏng, tớ sẽ nói để các cậu nghỉ chơi tớ ra nhé!
)







