17.3.2009
Tuesday, March 17, 2009 7:10:00 AM
Khúc yêu (st)
Em muốn ngã trăm nghìn lần đến bầm dập ý nghĩ
vào những vùng mềm nhất dịu nhẹ nhất êm đềm nhất
trên cơ thể anh
những mảng trời không lành nguyên
bằng đôi tay em vụng về ngụa mùi sữa.
Ôi! Làm sao phóng sinh cho những cái chết
lặng trong nguyên đi qua
không về mỗi lúc nhìn anh.
Ôi! Làm sao gọi đươc quá khứ của em
xa vời thành cổ tích xa xôi không thực
chỉ biết những ấp ôm nồng ấm
những nụ hôn siết chặt vang vang anh ám ảnh.
Ôi! Làm sao tạnh mùa mưa rơi rơi
không ngớt nỗi nhớ khóc vang
Em cuốn mình trong chiếc ổ quấn từ nhớ nhung
ấm áp nhất anh cần mẫn kết từng ngay.
Ôi! Làm sao ngăn những cuồng điên
thiêu đốt em cháy rát tấm thân nhỏ
Em bùng lửa bùng lửa bay lên bay lên
yêu anh yêu anh yêu anh đến tro bụi của mình!








