My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Tội!

Tội! magnify
"Hôm nay cô bận, lớp mình nghỉ 3 tiết cuối nhé!"
Wow! Hò reo, vui sướng! Chẳng có cái cảm giác sung sướng nào bằng cái cảm giác lên lớp rồi đc thông báo nghỉ học cả.
Thế là lại rủ rê nhau :" Đợi tao về lấy xe rồi đi nhé!"
Con bé đang tung tăng đi về nhà, vừa đi vừa hát, đúng đến khúc quẹo thì :
"UỲNH!"
"Á!"
Đầu óc quay cuồng chưa kịp hiểu chuyện gì xả ra, mở mắt ra thấy mộtu thằng đang đứng trước mặt mình, 2 tay nó cầm lấy tay mình và hỏi: "Bạn có sao không?"
Thôi thì lúc đấy đau cũng cố mà chịu : "Không có gì đâu! Bạn cứ đi đi!"
Và rồi con bé một tay cầm chồng sách vở, tay kia bưng cái mồm máu me đi về nhà mà không dám khóc.
Lúc đấy chỉ nghĩ là cùng lắm chỉ là chảy máu ở chân răng thôi, ai ngờ về nhà mới biết, vành môi rách một đoạn vừa sâu vừa dài.
Thôi xong! Từ giờ lại lâm vào tao đoạn không ăn không uống được gì.
Tội thân em lắm anh ơi!