My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Đời gọi em biết bao lần

Đời gọi em biết bao lần magnify
Đời gọi em biết bao lần


Đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng
Giấc mơ đời xa vắng bước chân không chờ ai đón
Một đời em mãi lang thang,
lòng lạnh băng giữa đau thương.
Em về đâu hỡi em hãy lau khô dòng nước mắt
Đời gọi em biết bao lần .

Đời gọi em về giữa yêu thương,
để trả em ngày tháng êm đềm .
Trả lại nắng trong tim
Trả lại thoáng hương thơm ...

Em về đâu hỡi em có nghe tình yêu lên tiếng ?
Hãy chôn vào quên lãng nỗi đau hay niềm cay đắng
Đời nhẹ nâng bước chân em
Về lại trong phố thênh thang
Bao buồn xưa sẽ quên hãy yêu khi đời mang đến...
.... một cành hoa giữa tâm hồn ./.


Chưa đến sinh nhật mà đã nhận được rất nhiều lời chúc rồi. Yêu cả nhà lắm.
Mà sao lại cứ mưa thế này nhỉ?
Ngày mai...
Tôi 21...
Hí hí, mai tớ mặc váy nhá
Mai tớ sẽ thật xinh xắn và đáng iêu nhá
Mai anh iêu tớ sẽ chơi đàn cho các bạn hát nhá
Mai các bạn phải đến đông đủ nhá
Mai các bạn phải tặng quà cho tớ nhá ( lừa đc mấy con gà rồi nhá )
Mai sẽ rất nà vui nhá
Nhưng mai trời phải không mưa cơ!