My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

The 17th VG offline

The 17th VG offline magnify
"Mình là Vũ Hữu Trung. Mình đến từ trường Thăng Long..."
"Mình đến với guitar rất tình cờ. Đó là một lần mình xem một bộ phim và thấy anh chàng trong đó gảy Romance. Sau đó mình đi học đàn và về sau mới biết rằng anh chàng đó gảy sai bét. Nhưng dù sao mình cũng cảm ơn anh ta..."
Đó là vài câu trong màn giao lưu của chương trình off VG 17 ngày 15.02.2009
Xem thông báo thấy ct bắt đầu vào lúc 13h thế mà 2 đứa 12h30 mới từ nhà đi. Sợ đến muộn, mình phi như bay qua con đường Phạm Văn Đồng và Phạm Hùng đầy bụi bặm, đến nơi là 13h hơn 1 tí. Thế mà ngồi đợi 1 tiếng sau ct mới bắt đầu, tí thì con bé ngủ gật. Nhưng phải công nhận, ct đã để lại cho mình thật nhiều ấn tượng

Đầu tiên là Falla và em Hương Giang ( với tên gọi Giang cong ). Chị bắt đầu thấy iêu e rồi đới, xinh quá

Photobucket


Rily đáng iêu với "Giấc mơ tuyệt vời" qua tiếng đàn của 2 guitarists: TAT và Cộc cưng
Photobucket

Qtb với màn phi khỏi sân khấu thật là ảo diệu

Photobucket


Lần đầu nghe chị Lan Phương hát live, ngất ngây luôn với "Ra ngõ mà yêu""Thương"
Photobucket


Nghệ sỹ nhân "rân" Johan với "Riêng một góc trời". Kết bài này rồi đếy
Photobucket


Cứ thắc mắc mãi nhìn bạn Trần Hồng này giống ai, hoá ra giống i xì đúc thằng cháu nhà mình smile)

Photobucket


"VG đã mang lại cho tôi rất nhiều bạn thân..."
Photobucket



...cả vợ nữa chứ anh nhỉ? Các bạn có thắc sờ mắc vợ anh í nà ai không? hí hí
Đây này, hỹ hỹ

Photobucket

Kết thúc entry bằng câu nói của bạn Falla dành cho Cộc cưng: "Anh ấy là người đệm hát hay nhất trong những người chơi cổ điển và là người chơi cổ điển hay nhất trong những người đệm hát..."


Photobucket