Tết về đến ngõ...
Thursday, January 22, 2009 8:02:00 AM
Về nhà được 4 ngày thì cả 4 tối vi vu ngoài đường.
Đan cho bố mẹ một cái khăn mà cái nào cũng đang đan dở, mãi chưa xong. Cứ cầm đến cái que định đan là có đứa gọi đi chơi. haizzz
Hôm trước lên ti vi mà ứ biết để xem. Thấy ông Lâm xem xòn phone cho bảo thấy em nói pro quá. Hôm đấy phỏng vấn bất ngờ cũng chả nhớ mình nói gì nữa.
Năm nay anh rệ với chị gái về ăn Tết, nhà đông người quá
Ngày nào mình cũng ngụp lặn trong đống công việc dọn dẹp nhà cửa
Tối lại đi ăn tất niên. Xin phép xong bố còn dặn là đi rồi về sớm gói bánh con nhá!
Tết ở ngoài đường, tết về đến ngõ...








