My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

New Year Eve

New Year  Eve magnify

Ngồi tổng kết lại một năm với nhiều biến động lớn trong cuộc đời.

1. Cái đầu tiên mình muốn nói đến là từ pic trên. Tình yêu lớn của đời tớ đấy các tình yêu nhỏ ạ.
Yêu anh lắm. Anh đã thổi một làn gió mới vào cuộc sống của em. Rất muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến anh - tình yêu của em. Dù chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn thử thách "có thể" xảy ra, nhưng anh là một phần "tất nhiên" trong cuộc sống của em. Em sẽ không bao giờ chỉ vì những cái điều "có thể xảy ra" mà để mất cái "tất nhiên" đó đâu anh ạ. Chúng mình cùng cố gắng anh nhé! Và...em tin!

2. Gia đình! Thực ra với mình gia đình luôn ở vị trí đầu tiên nhưng trong năm qua, không có biến động gì đáng kể trong gia đình nên trong cái entry tổng kết này không đưa lên đầu. Vẫn bình lặng trồi qua như thế. Bố mẹ, anh chị vất vả kiếm tiền lo cho cuộc sống và quan tâm đến mình. Thi thoảng vẫn có vài xích mích xảy ra.
Điều con hi vọng trong năm nay là: chị thứ 2 lấy chồng và chị thứ 3 sẽ có cháu cho con bế và thơm chụt chụt vào má nó. Yêu trẻ con nhắm nhắm!

3. Cuộc sống cá nhân cũng có nhiều thay đổi.
+ Quen được nhiều người bạn mới: rất vui tính và tốt ( giống mình )
+ Dễ tính và thoải mái hơn trong suy nghĩ và các mối quan hệ ( ngày xưa là mặt lạnh lắm đấy )
+ Biết thông cảm và suy nghĩ chín chắn hơn trong một số tình huống.

Nhưng vẫn có những việc làm mình phải buồn lòng:

+ Năm nay nhiều bệnh tật quá. Người càng ngày càng có xu hướng gầy đi. Ăn đủ, ngủ thì không phải đủ mà là quá đủ, không có việc gì lo lắng suy nghĩ nhiều, vậy lý do là gì? Có lẽ trong người không được khỏe. Ra Tết chắc phải đi khám thôi.

+ Việc học hành vẫn không được như mong muốn. Không viện lý do nào hết, chỉ là LƯỜI mà thôi.

+ Ra ngoài đường thì hết gặp tai nạn này đến tai nạn khác, và hậu quả là chân nào cũng có sẹo.

+ Không còn kiềm chế được cảm xúc nữa. Phải điều chỉnh lại. Có những lúc không muốn mọi người nhìn ra cái "nhược" trong con người mình.
Đó là khi "môi cười nhưng mắt thì không".

+ Biết quá nhiều chuyện mà theo mình, không nên biết thì tốt hơn. Cái gì quá cũng đều không mang lại kết quả tốt đẹp gì, kể cả có quá nhiều tiền. ( mặc dù chả bao giờ "được" rơi vào cái quá đấy cả )

4. Về bạn bè
Hầu hết đều đã có người yêu nhưng cái tính nhí nhố vẫn thế. Gặp nhau mà có mặt người yêu vẫn nhắng được. Thực ra gọi là nhắng cho nó lịch sự chứ toàn chuyện bậy. "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"
Cái thằng bạn thân thì viết tin nhắn luôn luôn là: "Hường của tớ...". Mình vẫn nhớ khi mình nhắn tin cho nó là: con bạn thân của thằng bạn tên Thắng có người yêu rồi thì ngay lập tức nó reply: còn thằng bạn thân của con bạn tên Hường lại vừa 7love. Lại an ủi nhau. Nhưng giờ nó cũng đã có được một nửa của mình rồi. 2 đứa đi với nhau toàn ôm vai bá cổ như người yêu. Nói trước nhé ai mà nhìn thấy 2 đứa tớ đi ngoài đường mà thân mật như đang yêu thì đừng có mà vội vàng lên án là bọn tớ không chung thủy nhé. Hãy nghe xem lời thoại của bọn tớ rồi sẽ tự khắc biết, có yêu hay không?

5. Có những kỷ niệm thật đẹp
+ Những buổi cafe ngồi cà kê dê ngỗng
+ Những ngày trà đá cổng trường
+ Những chuyến du lịch
+ Ngày Noel ý nghĩa
+ Hòa mình với chiến thắng của bóng đá Việt Nam
.................

n. Và còn rất rất nhiều điều muốn nói từ trái tim

Mong một năm mới thuận lợi, bình an, sức khỏe cho những người thân yêu nhất.
Con yêu gia đình!
Em yêu anh!
Tớ yêu các bạn!

HAPPY NEW YEAR!