Dance with us!
Friday, December 26, 2008 5:27:00 PM
Sinh nhật Hạnh nở. Mệt nhưng vui! Đó là cảm giác của tất cả anh em trong buổi tối ngày hôm nay.
Cám ơn bạn Hạnh đã cho anh em một bữa phải nói là thác loạn. Những chai bia, âm thanh, tiếng hát, điệu nhảy khiến mọi người phấn khích tột độ. Sau mấy phút đầu e dè thì anh em bắt đầu bộc lộ hết bản chất. Lắc liếc sếc siếc và pose ảnh. Những hình ảnh trong đêm nay sẽ được gửi tới trong thời gian sớm nhất. Tiếc là ai cũng mải lắc nên chả ai thèm quay clip các điệu nhảy "kinh người" cả.
Sau màn mở đầu nhẹ nhàng thì 2 chú cháu Hia và Parrot bắt đầu Rock với "Rêu phong". Nhớ nhất quả lắc arse của Hia, chết người đấy nhá.
Có 1 anh ngồi im chả hò hét gì, chắc ngại. Tớ quyết định lôi anh ấy vào cuộc bằng cách hát rồi kéo anh ý theo. Thực ra cả đoạn hát của tớ chỉ có "Là la lá, lá la la là la là..." mà thôi. Và bạn Hia đã nhận xét rằng: "Chocolate giỏi thật! Hát cả đoạn toàn la với lá thế mà chả sai câu nào." Ôi chết vật với các tình yêu mất thôi.
Thực ra hôm nay cũng trải qua một tình huống làm con bé tí chết. Lúc lên trước lấy phòng đợi các bạn thì bỗng ở đâu có 1 thằng say nhảy vào căn phòng trống huơ trống hoác rồi nhất quyết bắt mình phải sang phòng bên cạnh hát mới sợ chứ. Mình thì cứ: "Em đặt phòng này rồi và em đang đợi bạn em", thằng kia thì: "Anh bảo là bọn anh đang hát phòng bên và em phải sang đấy hát". Lúc đấy trong đầu mình chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ là ngay lúc này nó mà tiến thêm bước nữa thì sẵn cái ô trong tay, phang nó cái rồi chạy thôi. May sao đúng lúc ấy chị phục vụ lên, con bé chạy vội xuống quầy bar xin đổi phòng. Hú vía!
Nhưng tóm lại thì là chưa bao giờ vui như hôm nay. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thả mình như thế.
Thôi xả thế đủ rồi. Giờ nghỉ ngơi dưỡng sức để tiếp tục lao vào chiến các môn tiếp theo và hôm sau còn đi xem VN đá nữa. Trận tới các anh mà đá hòa thì em thề, em thề....là em sẽ yêu các anh lắm đấy.
P.S: đọc nốt phần 2 "Đau thương đến chết" và đi ngủ.








