Cuộc sống có màu hồng????????
Monday, December 22, 2008 8:49:00 AM
Thời gian này cuộc sống cứ đều đặn liên tục là học và thi, chả có được cái gì mới mẻ để viết. Chơi bời - không, đàn đúm tụ tập - không, quần quần áo áo - không... Tóm lại là nó đang tẻ nhạt và vô vị như thế đấy.
Học hành vất vả mà kết quả chẳng ra gì. Mà nào có phải là không quyết tâm đâu.
Mấy ngày đầu cũng có khí thế lắm chứ
Nhưng rồi... 
Tâm lý có vấn đề rồi
Một khi đã điên lên thì...
Lại thế này thôi...
Cứ thế cứ thế, ngày này qua ngày khác, môn này qua môn khác, sắp điên lên vì không thể chịu được những áp lực từ học hành và điểm số nữa rồi.
Mới có một scandal từ các SMS gửi không đúng lúc của mình. Xấu hổ quá đi mất thôi.
Đi sang nhà ss lấy đồ đây, tận bên Gia Lâm, ôi zời ơi giết nhau đi còn hơn.
Tớ sẽ lại cười các cậu ạ. Nhưng vẫn muốn chửi bậy. Mặc dù biết như thế là hư
Khi nào thấy cuộc sống không phải màu hồng, tốt nhất mua cặp kính hồng mà đeo.
Hết.









