My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Ngày 19.12

Ngày 19.12 magnify

Edit lại một tí. Phải đưa lên đầu trang vì toàn là chuyện bực mình. Chiều ra đường thì chỗ nào cũng tắc. Đang bị cái xe buýt ép gần vào lề đường, gần ngay mấy chỗ các anh ý đang xúc cát, thế là cả xẻng cát nó dội lên đôi boot của mình. Chán hết cả nản. Sáng đi hcoj thì nhận đc con 7 với bài kiểm tra mình hi vọng ko đc 10 cũng phải đc 9. Mà cô giáo ko trả bài nên ko biết cãi kiểu gì. Vừa về lại nhận đc tin bài thi đầu tiên được 6. Ôi! éo còn muốn tin vào cái gì trên đời này nữa. Chấm hết!

Đang kỳ thi cử vật vã, bơ phờ , tả tơi nhưng tớ vẫn đang cố nghiền nốt 2 quyển truyện.
- Quyển thứ nhất dày 500 pages: "Kỳ án ánh trăng" - truyện kinh dị.
- Quyển thứ 2 là "Bị thiêu sống" dày 300 pages - Hồi ký rung động thế giới về tội ác với phụ nữ.
Đọc xong quyển 1 nhìn thấy bìa quyển 2 hoảng hết cả loạn chả dám đọc, nhưng vẫn cố. Bị ám ảnh rồi.

P.S: chiều đi ăn lẩu - sinh nhật Hạnh kứt

Hết 1 entry ngắn ngủi chả có ý nghĩa gì