Ân tình
Monday, December 8, 2008 5:17:00 PM
Vừa về từ đêm nhạc "Tiếng lòng Hữu Ước". Thú thật đây là lần đầu tiên mình nghe đến tên và các sáng tác của ông. Để có đêm nay thì:
Lời đầu tiên cho phép mìng gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến bạn Hạ nguyên đã cho mình đôi vé mà bạn ý đã bỏ ra 600k mua nó trong phút ngẫu hứng vừa lĩnh lương.
Yêu phết nhờ. Bao giờ thi xong thì tớ mời cafe. Vì tí tởn đi lấy vé mà bị muộn mất 15p học. Chả xin vào nữa vì thấy các bạn đang chăm chú nghe, đành ra ngồi uống nước dừa 1 mình ở cổng trường rồi bảo đứa bạn mang về hộ. 
Người thứ 2 mà mình chân thành cảm ơn ở đây là chồng iu. Lặn lội xa xôi, rét mướt và tất bật phi xuống nhà mình sau khi hết bóng. Lại còn bảo: "Anh biết thừa em chắc em cũng chả thik lắm. Thích đi chơi chứ gì?" Ôi ôi sao anh biết? Hị hị. Tại em muốn làm gì đó kỷ niệm 9 tháng tình yêu í mà. Lúc về anh mua cho chai bát bảo. Tay cầm bát bảo, tay cầm sắn, chả có tay nào ôm anh cả.
Và cũng xin cảm ơn các nghệ sĩ đã cho khán giả một đêm nhạc "là một câu chuyện bằng âm nhạc về thân phận con người, với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau: Có lúc, như ở đỉnh vinh quang, nhưng có lúc, lại khôn nguôi niềm cô đơn; đôi khi lại lạc vào bến bờ của sự lãng mạn đến mênh mang." (theo CAND )
Cuối cùng xin cảm ơn anh bán sắn đã bán rẻ cho tớ, làm tớ mua nhiều đến nỗi ăn xong đến...sợ
Lời đầu tiên cho phép mìng gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến bạn Hạ nguyên đã cho mình đôi vé mà bạn ý đã bỏ ra 600k mua nó trong phút ngẫu hứng vừa lĩnh lương.
Người thứ 2 mà mình chân thành cảm ơn ở đây là chồng iu. Lặn lội xa xôi, rét mướt và tất bật phi xuống nhà mình sau khi hết bóng. Lại còn bảo: "Anh biết thừa em chắc em cũng chả thik lắm. Thích đi chơi chứ gì?" Ôi ôi sao anh biết? Hị hị. Tại em muốn làm gì đó kỷ niệm 9 tháng tình yêu í mà. Lúc về anh mua cho chai bát bảo. Tay cầm bát bảo, tay cầm sắn, chả có tay nào ôm anh cả.
Và cũng xin cảm ơn các nghệ sĩ đã cho khán giả một đêm nhạc "là một câu chuyện bằng âm nhạc về thân phận con người, với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau: Có lúc, như ở đỉnh vinh quang, nhưng có lúc, lại khôn nguôi niềm cô đơn; đôi khi lại lạc vào bến bờ của sự lãng mạn đến mênh mang." (theo CAND )
Cuối cùng xin cảm ơn anh bán sắn đã bán rẻ cho tớ, làm tớ mua nhiều đến nỗi ăn xong đến...sợ








