4.12.08
Thursday, December 4, 2008 4:03:00 PM
Rót được cốc nước nóng, chả hiểu sao đưa cả lên mồm --->>> bỏng lưỡi. Tóm lại: ngốc rất là khổ!!!
Tiếp tục đi ăn nem chua rán --->>> cái mồm làm hại cái thân.
Sau đó thấy lưỡi rát quá lại đi mua kem ăn trong khi người rét run lập cập --->>> chả còn gì để nói với mình nữa.
Haizzz...
Xin cho em thuê một chỗ trong trái tim anh
Một chỗ không tình yêu
Một chỗ không dịu dàng ấm áp
Một chỗ anh chẳng bao giờ để mắt
Trống rỗng và cô đơn
Em sẽ thuê để trồng những hoa thơm
Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp
Để sau này một người con gái khác
Sẽ dịu dàng thổi ngọn lửa cháy lên
Em chỉ là em, ngọn gió không tên
Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
Liệu rằng anh có nhận ra em?
Tiếp tục đi ăn nem chua rán --->>> cái mồm làm hại cái thân.
Sau đó thấy lưỡi rát quá lại đi mua kem ăn trong khi người rét run lập cập --->>> chả còn gì để nói với mình nữa.
Haizzz...
Xin cho em thuê một chỗ trong trái tim anh
Một chỗ không tình yêu
Một chỗ không dịu dàng ấm áp
Một chỗ anh chẳng bao giờ để mắt
Trống rỗng và cô đơn
Em sẽ thuê để trồng những hoa thơm
Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp
Để sau này một người con gái khác
Sẽ dịu dàng thổi ngọn lửa cháy lên
Em chỉ là em, ngọn gió không tên
Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
Liệu rằng anh có nhận ra em?








