My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

December 03, 2008

December 03, 2008 magnify
1 năm ếch Keroppi đến với mình. Nói thật ra thì mình nhặt được Ker ngoài đường. Lúc đầu cứ nghĩ là ai đó làm rơi, nhưng khi mang về mình mới biết nó bị vứt đi. Vì Ker bị rách ở phía dưới. Thế là con bé hì hục ngồi khâu, hì hục đem giặt, ngâm, phơi...Nghe như kiểu ME TO YOU í nhở? Sau rồi ai cũng hỏi mua ở đâu mà xinh thế. Giờ thì lúc nào đi ngủ cũng phải ôm nó mới ngủ được. Không khéo có khi phải mang về nhà chồng thôi.

Pic trên là chụp với Ker và chồn hôi wink)

Trăng cười

Hôm đó nhìn thấy, tưởng cũng chỉ là hiện tượng vớ vẩn thôi, không ngờ lại là hiện tượng lạ
Thôi đi học không đi thi lại đc "trăng" bi giờ