My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Mọi thứ đều có vị trí của nó

Mọi thứ đều có vị trí của nó magnify
Ngày này cách đây 1 năm trước - anh không biết đến sự có mặt của mình trên đời. Ngày này cách đây 1 năm trước - không biết mình đang làm gì nhỉ?
Ngày này cách đây 1 năm trước - không biết anh đang làm gì nhỉ?
Ngày này cách đây 1 năm trước - mình không biết anh là ai.

Ngày này cách đây 1 năm trước - mình không thể gọi anh là : "Anh yêu!"
Ngày này cách đây 1 năm trước - anh cũng không thể gọi mình ngọt ngào: "Vợ yêu của anh ah!"
Ngày này cách đây 1 năm trước - mình không bên cạnh anh.
Ngày này cách đây 1 năm trước - anh không nắm tay và ôm lấy mình.
Ngày này cách đây 1 năm trước - gặp nhau ngoài đường chắc cả hai đều không nhận ra nhau
Ngày này cách đây 1 năm trước - mình và anh không thuộc về nhau


Nhưng...

Ngày này sau 1 năm nữa - mình vẫn gọi anh là: "Anh yêu!"
Ngày này sau 2 năm nữa - mình vẫn nắm tay anh thật chặt.
Ngày này sau 3 năm nữa - mình vẫn là vợ yêu của anh.
Ngày này sau 4 năm nữa - em và anh vẫn sẽ luôn nhận ra nhau trong bất kỳ thời gian và không gian nào đi nữa.
...........

Ngày này sau n năm nữa - mình và anh mãi mãi thuộc về nhau.

Bởi đơn giản một điều, em và anh sinh ra là của nhau. Mọi thứ đều có vị trí của nó.

Và em vẫn nhớ lời anh nới mà làm em mất ngủ mấy đêm liền: "Sao anh không gặp em sớm hơn nhỉ?"
Nhưng em biết cái ngày chúng ta gặp nhau là không sớm và cũng không muộn. Bởi lẽ...
Mọi thứ đều có vị trí của nó.