15.11. 2008
Saturday, November 15, 2008 2:31:00 PM
"Luôn có một chút điên rồ trong tình yêu. Nhưng cũng luôn có lý do gì đó cho sự điên rồ ấy" . Biểu hiện là dạo này 2 đứa đang quay lại với những trò chơi tuổi thơ. Đi mua bộ cá ngựa về chơi rồi đá nhau chan chát, thích thật.
)
Có lẽ điều điên rồ tiếp theo là ngày mai 2 đứa sẽ đi Thủ Lệ chơi. Hà hà, mai chủ nhật, chắc có nhiều trẻ con lắm đây. Cứ nói đến trẻ con là mắt mình sáng rực. Anh toàn bảo nhìn em cứ như chuẩn bị bắt cóc chúng nó ý. Kệ chứ. Ai bảo mình iu trẻ con cơ mà. Lại muốn lấy chồng rồi đới.
Chân cẳng dạo này không tốt mà mìng lại lượn hơi nhiều. Chân hết sẹo này sẹo nọ. Hậu quả của mấy vụ xòe đẹp. Chắc hồi này cái độ giữ thăng bằng của mình không đc tốt. Mà cái vết ngã xe ý, cứ nhưng nhức như có con gì cắn ý, sợ quá cơ. Đi toàn chấm phẩy.
)
)Có lẽ điều điên rồ tiếp theo là ngày mai 2 đứa sẽ đi Thủ Lệ chơi. Hà hà, mai chủ nhật, chắc có nhiều trẻ con lắm đây. Cứ nói đến trẻ con là mắt mình sáng rực. Anh toàn bảo nhìn em cứ như chuẩn bị bắt cóc chúng nó ý. Kệ chứ. Ai bảo mình iu trẻ con cơ mà. Lại muốn lấy chồng rồi đới.
Chân cẳng dạo này không tốt mà mìng lại lượn hơi nhiều. Chân hết sẹo này sẹo nọ. Hậu quả của mấy vụ xòe đẹp. Chắc hồi này cái độ giữ thăng bằng của mình không đc tốt. Mà cái vết ngã xe ý, cứ nhưng nhức như có con gì cắn ý, sợ quá cơ. Đi toàn chấm phẩy.
) 







