My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Chocolate_hvtc

Chocolate_hvtc magnify
Sau vài ngày đắn đo suy nghĩ thì hôm nay đã quyết định sign up cái nick mới nghe có vẻ yêu trường một tí: chocolate_hvtc@yahoo.com. Cũng không thích lắm vì cái nick cũ đã quen thuộc rồi nhưng tại nó cũng gây nhiều phiền phức quá. Bắt đầu từ cái tên haydeem_languoi_anhyeu nghe nó 9x quá. Mình làm cái nick này cũng từ việc bà chị văn thơ tiêm nhiễm vào mìng cái bài thơ cùng tên, làm con bé thik điên đảo, hồi đó mới lớp 10 gì thôi. Nhưng cũng vì cái tên nick mà khổ sở
- Lúc thì có thằng nhảy vào: Em ơi anh nè. Anh sẽ là người yêu của em.
- Rồi có đứa lại tưởng mình là trai.
- Điên nhất là có lúc bọn nó lại tưởng là "hàng" cơ.

Thôi thì làm cái nick mới dùng tạm trong lúc còn đại học vậy. Sau này ra trường sẽ nick khác. Giả dụ như mà đc làm trong FPT thì sẽ là thuhuong_fpt, hay mà đc làm trong techcombank thì sẽ là thuhuong_techcombank....


Dạo này gầy đi nhiều quá. Gặp ai cũng kêu là gày đi mà rõ ràng là thời gian gần đây ăn uống ngủ nghỉ rất điều độ mà. Nhưng công nhận gày thật. Bằng chứng là cái nhẫn mình đeo cứ lỏng dần lỏng dần. Chồng thì mới tăng cân, vợ thì sụt ký. Giờ em mới thấm câu: "tốt trống hại mái" smile). Nhưng ko sao, chăm chồng chứ chăm ai mà sợ

Ước mơ trong đời - Lê Hùng Phong

Nghe kết vãi chưởng