Lại một entry ý nghĩa, hí hí
Tuesday, November 4, 2008 3:45:00 AM
Thể theo yêu cầu thì hôm nay tớ lại cho ra lò một entry với rất nhiều ý nghĩa, hị hị
A. Mấy hôm nay do tình hình thời tiết rất chi nà lộn xộn nên cái thời gian biểu của tớ lại trở nên tuần tự đến lạ thường.
- Sáng: ngủ đến 9h, dậy đi chợ, nấu cơm.
- Trưa: ăn xong lại leo lên giường ngủ tiếp.
- Chiều: dậy tắm rửa, giặt giũ, rồi lại đi chợ, nấu cơm.
- Tối: học bài và online. Nói là học bài chứ thực ra là lôi cái bàn ra và thuê truyện về đọc.
Đấy, mấy ngày mưa vừa qua nó diễn ra như thế đấy. Trời mưa làm đảo lộn hết mọi sinh hoạt của tớ. Nhàm sao mà cái con bé nhí nhố và nhắng nhít như tớ chịu đc cái cảnh cứ ra ra vào vào như thế cơ chứ. Đến là cuồng chân! Đến là bực mình!
Hôm qua thấy trời có vẻ tành tạnh, đã để cái blast là : "Mai sẽ lượn xem trung tâm Hà Lội ló như xế lào ồy" thế mà sáng ra, chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng mưa. Đến nản. Trùm chăn ngủ tiếp.
Đến chiều nay thì cái thời gian biểu này sẽ có sự thay đổi vì tớ phải lên trường rồi. Chưa kịp hí hửng vì mất điện ko phải đi học thì nó lại có. Khổ thế đấy. Có điện cũng khổ. Dại mồm chớ nó mà mất cho 2-3 ngày thì vỡ mặt.
B. Sau 24 năm, tình hình thoát nước của HN ko có gì tiến triển. Và các cơ quan chức năng thì: "Đây là trận mưa lịch sử", "không thể dự đoán trước được điều gì", .....
" Tình hình là sáng nay nước sông Nhuệ đã cao hơn đập Thịnh Liệt 7 cm. Đê tả sông Nhuệ đang đối mặt với nguy cơ vỡ." Mình lại ngay cạnh sông NHuệ -------->>>>>>>>> ôi zời ơi em di tản đây. Sắp lụt rồi. Ở HN mấy hôm nữa chắc chết. Rau thì không có mà ăn. Mà với em, một bữa cơm thiếu rau thì chết đi cho xong.
Nhưng những ngày mưa này lại thấy ấm lòng với những tin nhắn đến và đi: "Chỗ mày có lụt không? Có ngập không? Cẩn thận nhé!..."
C. Hôm qua Vy tỉ khen chồng tớ ngày càng béo khoẻ, béo đẹp, béo dễ thương. Ối xời, chồng mìng mà lị. Mấy ngày mưa vừa qua được tớ chăm sóc tận tình, "cơm bưng nước rót" nại chả sướng.
Ôi vợ thì gần sông Nhuệ, chồng thì gần sông Tô Lịch. 2 vợ chồng nhà tớ sắp bơi đến gặp nhau rồi. Chết mất thôi.
D. Không kể lể nữa. Giờ là cái ý nghĩa chính của entry này. Sau khi đọc entry nhiều ý nghĩa trước của tớ thì bạn Pom pom đã có ý kiến. Vì vậy tớ quyết định làm thêm cái entry này ủng hộ bạn Pom ( 1 chầu cafe Pom ới )


Các bạn thấy bạn Pom xinh hok? Cái pic trên cùng cũng là bạn Pom đới. Yêu bạn Pom lắm mới để đới ná.
Tên: Cao Thị Ngọc Hà
Học lớp: CQ44/11.07
Ngày sinh: 01/12/1987
Nơi sinh: Điện Biên
Chiều cao: 164.5cm
Cân nặng: 51.5kg
Năng khiếu: Đàn organ,guitar,belly dance..
Sở thích: Đọc sách,tập đàn,nghe nhạc,chụp ảnh
Một cô gái rất tài năng và xinh đẹp đúng không? Các bạn hãy vote cho bạn Pom theo 2 cách:
- Cách thứ nhất: soạn tin MTC 089 rồi gửi tới 8342 nhá.
- Cách thứ 2: đăng nhập vào trang web Binh chọn miss AOF rồi làm theo hướng dẫn.
Với Xô, Pom đã là miss ồy.
( đừng hiểu nhầm nhá, tớ ứ phải gay đâu đới
)
Xông ồy Pom ơi, nhưng mà nhớ cafe nhớ. Không cho oánh chết nhớ.
E. Kết entry: một cô gái đẹp là đẹp ở trí tuệ và có tâm hồn đẹp. Trau chuốt học thức và khả năng tâm lý hiểu người khác sẽ đẹp lên trong mắt mọi người nhiều hơn là làm một cô búp bê bày trong tủ kính.
A. Mấy hôm nay do tình hình thời tiết rất chi nà lộn xộn nên cái thời gian biểu của tớ lại trở nên tuần tự đến lạ thường.
- Sáng: ngủ đến 9h, dậy đi chợ, nấu cơm.
- Trưa: ăn xong lại leo lên giường ngủ tiếp.
- Chiều: dậy tắm rửa, giặt giũ, rồi lại đi chợ, nấu cơm.
- Tối: học bài và online. Nói là học bài chứ thực ra là lôi cái bàn ra và thuê truyện về đọc.
Đấy, mấy ngày mưa vừa qua nó diễn ra như thế đấy. Trời mưa làm đảo lộn hết mọi sinh hoạt của tớ. Nhàm sao mà cái con bé nhí nhố và nhắng nhít như tớ chịu đc cái cảnh cứ ra ra vào vào như thế cơ chứ. Đến là cuồng chân! Đến là bực mình!
Hôm qua thấy trời có vẻ tành tạnh, đã để cái blast là : "Mai sẽ lượn xem trung tâm Hà Lội ló như xế lào ồy" thế mà sáng ra, chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng mưa. Đến nản. Trùm chăn ngủ tiếp.
Đến chiều nay thì cái thời gian biểu này sẽ có sự thay đổi vì tớ phải lên trường rồi. Chưa kịp hí hửng vì mất điện ko phải đi học thì nó lại có. Khổ thế đấy. Có điện cũng khổ. Dại mồm chớ nó mà mất cho 2-3 ngày thì vỡ mặt.
B. Sau 24 năm, tình hình thoát nước của HN ko có gì tiến triển. Và các cơ quan chức năng thì: "Đây là trận mưa lịch sử", "không thể dự đoán trước được điều gì", .....
" Tình hình là sáng nay nước sông Nhuệ đã cao hơn đập Thịnh Liệt 7 cm. Đê tả sông Nhuệ đang đối mặt với nguy cơ vỡ." Mình lại ngay cạnh sông NHuệ -------->>>>>>>>> ôi zời ơi em di tản đây. Sắp lụt rồi. Ở HN mấy hôm nữa chắc chết. Rau thì không có mà ăn. Mà với em, một bữa cơm thiếu rau thì chết đi cho xong.
Nhưng những ngày mưa này lại thấy ấm lòng với những tin nhắn đến và đi: "Chỗ mày có lụt không? Có ngập không? Cẩn thận nhé!..."
C. Hôm qua Vy tỉ khen chồng tớ ngày càng béo khoẻ, béo đẹp, béo dễ thương. Ối xời, chồng mìng mà lị. Mấy ngày mưa vừa qua được tớ chăm sóc tận tình, "cơm bưng nước rót" nại chả sướng.
Ôi vợ thì gần sông Nhuệ, chồng thì gần sông Tô Lịch. 2 vợ chồng nhà tớ sắp bơi đến gặp nhau rồi. Chết mất thôi.
D. Không kể lể nữa. Giờ là cái ý nghĩa chính của entry này. Sau khi đọc entry nhiều ý nghĩa trước của tớ thì bạn Pom pom đã có ý kiến. Vì vậy tớ quyết định làm thêm cái entry này ủng hộ bạn Pom ( 1 chầu cafe Pom ới )


Các bạn thấy bạn Pom xinh hok? Cái pic trên cùng cũng là bạn Pom đới. Yêu bạn Pom lắm mới để đới ná.
Tên: Cao Thị Ngọc Hà
Học lớp: CQ44/11.07
Ngày sinh: 01/12/1987
Nơi sinh: Điện Biên
Chiều cao: 164.5cm
Cân nặng: 51.5kg
Năng khiếu: Đàn organ,guitar,belly dance..
Sở thích: Đọc sách,tập đàn,nghe nhạc,chụp ảnh
Một cô gái rất tài năng và xinh đẹp đúng không? Các bạn hãy vote cho bạn Pom theo 2 cách:
- Cách thứ nhất: soạn tin MTC 089 rồi gửi tới 8342 nhá.
- Cách thứ 2: đăng nhập vào trang web Binh chọn miss AOF rồi làm theo hướng dẫn.
Với Xô, Pom đã là miss ồy.
Xông ồy Pom ơi, nhưng mà nhớ cafe nhớ. Không cho oánh chết nhớ.
E. Kết entry: một cô gái đẹp là đẹp ở trí tuệ và có tâm hồn đẹp. Trau chuốt học thức và khả năng tâm lý hiểu người khác sẽ đẹp lên trong mắt mọi người nhiều hơn là làm một cô búp bê bày trong tủ kính.








