Xúc cảm
Sunday, November 2, 2008 7:43:00 AM
1. Lâu lắm rồi nước mắt mới lại rơi lặng lẽ vì một bộ phim như thế này.
Lần đầu tiên xem phim mà không đọc trước nội dung. Mình xem phim chỉ vì tò mò trước một bộ phim được xem là đang hot. Mọi người bàn tán về nó, về nhữung cảnh "so hot, so sexy" trong phim. Thực sự xem cả film thì không có cảnh nào gọi là " so hot" cả nhưng, "Painted skin" đã khiến mình phải khóc.
A battle between good and evil, love and hate...
".......
- Bội Dung, cho dù nàng là ai, chúng ta cũng có tình nghĩa.
- Thiếp là yêu quái, đã sát hại rất nhiều người.
- Nàng là phu nhân của ta, cho dù nàng có là yêu quái, ta vẫn một lòng yêu nàng, ta mãi mải yêu nàng
.........."
Đoạn sau như nào thì mọi người xem phim khắc rõ.
Mọi lời nói, hành động của Bội Dung, Vương Sinh, Bàng Dũng hay đến cả ma nữ Tiểu Duy cũng chỉ thể hiện 1 điều duy nhất: yêu và hi sinh vì người mình yêu. Để rồi đến cuối phim, khi Tiểu Duy nhận ra rằng cho dù cô có bắt Bội Dung phải nhận mình là yêu quái thì Vương Sinh vẫn một lòng một dạ yêu Bội Dung. Tiểu Duy đã dùng linh khí của mình để giúp mọi người sống lại. Cô chết đi, nhưng không tan biến thành cát bụi mà thân xác cô hoá thành những cánh hoa mỏng manh.
Với mình, đó là cảnh đẹp nhất trong phim.
2. Buổi sáng vừa hửng nắng xong, giờ lại mưa rồi. Cuồng chân lắm rồi ý.
"Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi
Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi đâu suốt đêm khuya
Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên. "
3. Mấy hôm nay mưa to gió lớn mà anh cũng lặn lội xuống chơi với mìng, thương lắm, yêu lắm.
Với mình anh là người chồng tốt:
- Thương vợ.
- Yêu vợ.
- Chiều vợ.
Mìng rất nà hay nhõng nhẽo nhá nhưng anh chiều hết.
Đơn giản thế thôi nhưng mình đủ cảm nhận đc là anh yêu mình nhiều lắm.
Và trong thâm tâm, mình cũng cho rằng mình là một người vợ không có gì đáng chê trách cả.
- Không xinh đẹp mĩ miều nhưng vẫn hay được mọi người khen duyên, dễ thương.
- Không phải loại giỏi giang, tài cán gì cho cam nhưng cũng đang học ở một trường đại học có tiếng với chính thực lực của mình.
- Không thể được điểm 10 đảm đang nhưng vẫn biết cách thu vén nhà cửa, chăm sóc bản thân tốt và tự tin nấu cho chồng những món ăn ngon.
- Không được ngoan hiền cho lắm nhưng với những người đáng kính trọng thì vẫn "một dạ, hai vâng".
- Không năng nổ nhưng cũng không phải cái loại ngù ngờ, ngu ngơ trước xã hội.
- Quan tâm tới chồng đúng mực, không gò bó, ép buộc anh phải làm cái này, làm cái kia.
.........
Tóm lại thì tớ là một người vợ chả có gì đáng chê trách cả đúng không? Và chồng tớ thì đúng là một người chồng đúng nghĩa.
Vậy thì........các tình yêu chuẩn bị tiền mừng đi nớ. Sắp cưới ồy đới. =))
Lần đầu tiên xem phim mà không đọc trước nội dung. Mình xem phim chỉ vì tò mò trước một bộ phim được xem là đang hot. Mọi người bàn tán về nó, về nhữung cảnh "so hot, so sexy" trong phim. Thực sự xem cả film thì không có cảnh nào gọi là " so hot" cả nhưng, "Painted skin" đã khiến mình phải khóc.
A battle between good and evil, love and hate...
".......
- Bội Dung, cho dù nàng là ai, chúng ta cũng có tình nghĩa.
- Thiếp là yêu quái, đã sát hại rất nhiều người.
- Nàng là phu nhân của ta, cho dù nàng có là yêu quái, ta vẫn một lòng yêu nàng, ta mãi mải yêu nàng
.........."
Đoạn sau như nào thì mọi người xem phim khắc rõ.
Mọi lời nói, hành động của Bội Dung, Vương Sinh, Bàng Dũng hay đến cả ma nữ Tiểu Duy cũng chỉ thể hiện 1 điều duy nhất: yêu và hi sinh vì người mình yêu. Để rồi đến cuối phim, khi Tiểu Duy nhận ra rằng cho dù cô có bắt Bội Dung phải nhận mình là yêu quái thì Vương Sinh vẫn một lòng một dạ yêu Bội Dung. Tiểu Duy đã dùng linh khí của mình để giúp mọi người sống lại. Cô chết đi, nhưng không tan biến thành cát bụi mà thân xác cô hoá thành những cánh hoa mỏng manh.
Với mình, đó là cảnh đẹp nhất trong phim.
2. Buổi sáng vừa hửng nắng xong, giờ lại mưa rồi. Cuồng chân lắm rồi ý.
"Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi
Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi đâu suốt đêm khuya
Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên. "
3. Mấy hôm nay mưa to gió lớn mà anh cũng lặn lội xuống chơi với mìng, thương lắm, yêu lắm.
Với mình anh là người chồng tốt:
- Thương vợ.
- Yêu vợ.
- Chiều vợ.
Mìng rất nà hay nhõng nhẽo nhá nhưng anh chiều hết.
Đơn giản thế thôi nhưng mình đủ cảm nhận đc là anh yêu mình nhiều lắm.
Và trong thâm tâm, mình cũng cho rằng mình là một người vợ không có gì đáng chê trách cả.
- Không xinh đẹp mĩ miều nhưng vẫn hay được mọi người khen duyên, dễ thương.
- Không phải loại giỏi giang, tài cán gì cho cam nhưng cũng đang học ở một trường đại học có tiếng với chính thực lực của mình.
- Không thể được điểm 10 đảm đang nhưng vẫn biết cách thu vén nhà cửa, chăm sóc bản thân tốt và tự tin nấu cho chồng những món ăn ngon.
- Không được ngoan hiền cho lắm nhưng với những người đáng kính trọng thì vẫn "một dạ, hai vâng".
- Không năng nổ nhưng cũng không phải cái loại ngù ngờ, ngu ngơ trước xã hội.
- Quan tâm tới chồng đúng mực, không gò bó, ép buộc anh phải làm cái này, làm cái kia.
.........
Tóm lại thì tớ là một người vợ chả có gì đáng chê trách cả đúng không? Và chồng tớ thì đúng là một người chồng đúng nghĩa.
Vậy thì........các tình yêu chuẩn bị tiền mừng đi nớ. Sắp cưới ồy đới. =))








