Shut up!
Monday, October 27, 2008 3:23:00 AM
Các cụ ngày xưa đã dạy rồi: "Biết thì thưa thì thốt - Không biết thì dựa cột mà nghe". Mà bảo rồi, các cụ đã nói thì cấm ai bảo sai.
Nhớ nhé. Cái gì biết thì bảo là biết, cái gì không biết thì bảo là không biết. Đừng có cái kiểu: "Nghe bọn nó bảo thế" hay "Thấy người ta nói vậy" rồi lại adua theo đi buôn bán lung tung. Đến khi mà cái sự thật nó được sáng tỏ thì chỉ có nước ăn VẢ. ( xin lỗi dùng động từ hơi mạnh )
Nhớ nhé. Nhắc rồi đấy không thì đến khi bị sao thì lại bảo ko nói trước.
Sự thật nào rồi cũng được sáng tỏ cho dù điều đó khiến ta đau lòng.
**************
Vừa nói chuyện với thằng bạn thân xong. Giờ nó đang trên Thái Nguyên. Có vẻ nó đang gặp rắc rối gì đó mà không cho mình biết. Mình cũng không hỏi vì mình biết đến lúc nào đó, nó sẽ cho mình biết. Bây giờ nó chưa nói tức là vẫn chưa thể nói. Thế thôi. Mình tin nó. Sang tuần sau nó xuống với mình rồi.
***************
Ku Lâm: nhiều lúc nghĩ ko biết bao giờ mới gặp dc người ưng ý
hehe
Chocolate: ngồi thảnh thơi mà nghĩ đc thế là tốt
vì thực sự là sẽ chả bao giờ gặp đc ng ưng ý.
Ku Lâm: nói chung là dẹp
Để em ngồi suy nghĩ chút.
Chocolate: nghĩ cho thoáng ra
ko lại chui vào cái vòng luẩn quẩn.
----------
Có lẽ mình đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Chấm cảm.
Nhớ nhé. Cái gì biết thì bảo là biết, cái gì không biết thì bảo là không biết. Đừng có cái kiểu: "Nghe bọn nó bảo thế" hay "Thấy người ta nói vậy" rồi lại adua theo đi buôn bán lung tung. Đến khi mà cái sự thật nó được sáng tỏ thì chỉ có nước ăn VẢ. ( xin lỗi dùng động từ hơi mạnh )
Nhớ nhé. Nhắc rồi đấy không thì đến khi bị sao thì lại bảo ko nói trước.
Sự thật nào rồi cũng được sáng tỏ cho dù điều đó khiến ta đau lòng.
**************
Vừa nói chuyện với thằng bạn thân xong. Giờ nó đang trên Thái Nguyên. Có vẻ nó đang gặp rắc rối gì đó mà không cho mình biết. Mình cũng không hỏi vì mình biết đến lúc nào đó, nó sẽ cho mình biết. Bây giờ nó chưa nói tức là vẫn chưa thể nói. Thế thôi. Mình tin nó. Sang tuần sau nó xuống với mình rồi.
***************
Ku Lâm: nhiều lúc nghĩ ko biết bao giờ mới gặp dc người ưng ý
hehe
Chocolate: ngồi thảnh thơi mà nghĩ đc thế là tốt
vì thực sự là sẽ chả bao giờ gặp đc ng ưng ý.
Ku Lâm: nói chung là dẹp
Để em ngồi suy nghĩ chút.
Chocolate: nghĩ cho thoáng ra
ko lại chui vào cái vòng luẩn quẩn.
----------
Có lẽ mình đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Chấm cảm.








