Happy birthday to honey!
Monday, October 20, 2008 6:11:00 PM
Từ lúc yêu nhau cho tới giờ, em luôn gọi anh bằng rất nhiều nickname. Từ những cái đơn giản như honey, silly, aococ...hay tới những cái dài ngoằng như honey! ITALY ( I trust and love you ), chồng yêu chồng quý, ...Nhưng cho dù em gọi anh bằng gì đi nữa thì anh luôn luôn có một vị trí rất quan trọng đối với em, ông xã của em ah.
Ngày 21.10.1986, anh đến với cuộc đời này để giờ đây, sau 22 năm, anh đã là một người đàn ông đúng nghĩa. Cám ơn anh đã đợi em. Cám ơn anh vì anh đã là một phần cuộc sống của em. cám ơn anh vì anh đã đến để che chở em và để ...yêu em. Cám ơn anh rất nhiều!
Và trong ngày sinh nhật anh, em hứa:
- Em sẽ ngoan hơn.
- Em sẽ hiền hơn.
- Em sẽ bớt suy nghĩ hơn như mong muốn của anh.
- Em sẽ là người vợ tốt của anh.
- Em sẽ biết nghe lời anh hơn.
- Em sẽ thông cảm với anh hơn.
- Em sẽ hiểu anh hơn.
- Em sẽ........
................
Và
- Em sẽ yêu anh nhiều hơn, và sẽ ko bao giờ rời khỏi vòng tay anh đâu, ông xã ah!
Ngày 21.10.1986, anh đến với cuộc đời này để giờ đây, sau 22 năm, anh đã là một người đàn ông đúng nghĩa. Cám ơn anh đã đợi em. Cám ơn anh vì anh đã là một phần cuộc sống của em. cám ơn anh vì anh đã đến để che chở em và để ...yêu em. Cám ơn anh rất nhiều!
Và trong ngày sinh nhật anh, em hứa:
- Em sẽ ngoan hơn.
- Em sẽ hiền hơn.
- Em sẽ bớt suy nghĩ hơn như mong muốn của anh.
- Em sẽ là người vợ tốt của anh.
- Em sẽ biết nghe lời anh hơn.
- Em sẽ thông cảm với anh hơn.
- Em sẽ hiểu anh hơn.
- Em sẽ........
................
Và
- Em sẽ yêu anh nhiều hơn, và sẽ ko bao giờ rời khỏi vòng tay anh đâu, ông xã ah!








