Friday, October 17, 2008 5:46:00 PM
Em thề với cả nhà là ai cũng bảo nhìn cái pic trên cụa em đanh đá. Mà em thề là em rất hiền, dù có đứa nó bảo "nhìn em gà gà thế mà đểu" . Hôm qua em vừa chơi nó 1 vố để chứng tỏ cái sự "gà gà mà đểu" cụa em. Cái vụ nài thì chỉ có em và ông xã em nà biết sự thật thôi. Ôi tội lỗi! Amen!
(sorry ku nhìu ná)
Nhân tiện nhắc đến ông xã, dạo nài hơi đc nhiều người khen. Phải cái em xí xớn, đi ngoài đường gặp ai cũng toét miệng ra chào nên mọi người quen mặt. Giờ tần suất mình lượn ngoài đường với anh cũng nhiều nên mội ng để ý đến anh nà chuyện tất nẽ dĩ ngẫu.
Hôm qua đi tỉa cái lông mày. Vừa đặt arse xuống ghế thì : "Người yêu em nhìn trẻ nhỉ. Bằng tuổi em ah? Nhà ở đâu? Học trường nào?..." làm con bé chóng cả mặt. Hic tỉa lông mày hết có 5p mà ngồi đếy phải nửa tiếng để buôn. Sau đó là book ở chỗ đếy cái lịch chủ nhật nài ra đó make-up để đi ăn cưới. Mà em nại đang rủ rê kon bạn mang bộ trang điểm đến để tự sướng đêy. Dạo nài đi nhiều nên cũng học mót đc tí cách make-up. Chắc cũng chả đến nỗi vẽ mẹt mìng thành như "con hát" ngày xưa.
Em có 3 quán quen thì: 1 để gội đầu, 1 để tỉa lông mày, 1 để cắt mái, không bao giờ thay đổi
Đến trưa nay đi cắt cái mái ở quán khác thì lại: "Ơ thế người yêu em nhìn trẻ nhể? Bằng tuổi ah em? Nhìn anh ấy hiền thế!(hí hí, toàn bị mìng bắt nạt)..."Khổ! Sao mọi người toàn khen anh trẻ nhể? Hay là không muốn nói nà mình già? Đếy nại ngồi bô lô ba la với anh cắt tóc, đồng hương mà. Khổ mỗi cái tật la cà buôn chuyện cụa mìng.
Được cái sau một hồi thì cả 2 chị ở 2 quán kết luận một câu nà nhìn anh fat quá. Kệ! Quan điểm cụa em nà béo khoẻ béo đẹp mà. Mí lị em iu ông xã cụa em nhắm nhắm.
Bước ra khỏi quán ADO, vừa bật được cái ô lên thì:
- Em ơi cho anh đi nhờ với, nắng quá!
Con bé chả thèm quay lại nhìn mặt thằng nào đó đến 1 lần, độp nuôn:
- Đi nắng cho nó đàn ông bạn ạ!
Đấy em nói mỗi thế thôi í. Mọi người muốn bình nuận em đanh đá cũng đc, bảo em "gà gà mà đểu" cũng đc, nhận tuốt. Thực ra em chỉ thấy em nhí nhố và nhắng nhít thôi. 
Tối nay em với kon bạn vừa ra Lò Đúc để sinh nhật. Chỉ có 3 đứa với nhau. Ăn uống đập phá bét nhè. Trên đường về nại đc lời mời rượu mực. Đúng là đời! Có những lúc ngồi mốc mép chả có ma nào mời đi, có lúc thì liên tục đến mức đc ăn mà ko thể ăn đc. Đến khộ! 
Em rất hay trốn học vào thứ 7 nhưng em thề nà ngày mai em sẽ đi học vì các bạn trai sẽ tổ chức 20-10 cho các bạn nữ. Em đi để nhận quà chứ. hị hị