Tôi 20
Thursday, October 16, 2008 4:19:00 AM
" Giờ cũng không tự hỏi mình những câu trẻ con kiểu như: Rồi cuộc sống của mình sẽ đi về đâu nữa. Sống thì cứ sống thôi, sao mà nghĩ nhiều làm gì. Cứ cố gắng làm những thứ mình đang làm, dù là chưa hết sức, nhưng là có cố gắng. Rồi hưởng mấy cái "niềm vui ti tiện" từ mấy cái thành quả, vậy cũng vui rồi. Tạm thế đã.
Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày, chưa đi xong chặng đường của ngày hôm nay, thì làm sao lo cho chặng đường của ngày hôm sau được. Không vấp váp trên chặng đường ngày hôm nay, làm sao rút kinh nghiệm trên chặng đường ngày hôm sau được. Và càng không thể chỉ cứ ngồi một chỗ để vẽ ra cái bản đồ của cả chuyến đi, nhưng lại chẳng bao giờ bắt đầu cái chuyến đi đó cả.
Thế nên, đi thôi!..."
**********************
21h đêm hôm qua, mặc kệ mưa gió lao từ Cổ Nhuế ra Thanh Xuân. Sáng sớm lao từ Thanh Xuân về để đi học. Vừa chạm cái bánh xe vào đất Cổ Nhuế thì bị 2 thằng đi xe máy phóng nhanh đâm vào. Thế là xoè đẹp. Thế mà 2 thằng khốn đấy ( sorry cả nhà nhưng em phải nói thế ) nó không thèm quay lại xin lỗi, dù chỉ 1 câu hỏi xem mình có sao ko cũng ko có nốt. MK! Có khi cái đẹp chúng nó phô hết ra ngoài rồi nên bên trong đêk còn cái gì cả. Rỗng tuếch!
Về đến nhà, vội vàng ôm sách vở phi lên tầng 5 thì: "Hôm nay được nghỉ mày ạ!". Có ai đen hơn em ko?
Ăn cơm xong tí nữa lại lặn lội đi làm tập san cho lớp. Dự báo là sẽ mất hết cả buổi chiều. Chấm hết!
Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày, chưa đi xong chặng đường của ngày hôm nay, thì làm sao lo cho chặng đường của ngày hôm sau được. Không vấp váp trên chặng đường ngày hôm nay, làm sao rút kinh nghiệm trên chặng đường ngày hôm sau được. Và càng không thể chỉ cứ ngồi một chỗ để vẽ ra cái bản đồ của cả chuyến đi, nhưng lại chẳng bao giờ bắt đầu cái chuyến đi đó cả.
Thế nên, đi thôi!..."
< Tôi 20+ >
**********************
21h đêm hôm qua, mặc kệ mưa gió lao từ Cổ Nhuế ra Thanh Xuân. Sáng sớm lao từ Thanh Xuân về để đi học. Vừa chạm cái bánh xe vào đất Cổ Nhuế thì bị 2 thằng đi xe máy phóng nhanh đâm vào. Thế là xoè đẹp. Thế mà 2 thằng khốn đấy ( sorry cả nhà nhưng em phải nói thế ) nó không thèm quay lại xin lỗi, dù chỉ 1 câu hỏi xem mình có sao ko cũng ko có nốt. MK! Có khi cái đẹp chúng nó phô hết ra ngoài rồi nên bên trong đêk còn cái gì cả. Rỗng tuếch!
Về đến nhà, vội vàng ôm sách vở phi lên tầng 5 thì: "Hôm nay được nghỉ mày ạ!". Có ai đen hơn em ko?
Ăn cơm xong tí nữa lại lặn lội đi làm tập san cho lớp. Dự báo là sẽ mất hết cả buổi chiều. Chấm hết!








