Chuyển mùa
Sunday, October 5, 2008 8:25:00 AM
Zời đẹp, chỉ muốn lượn đường nhưng xin lỗi, mỗi lần cái ý định dạo phố của em vừa hiện lên trong đầu, chưa kịp thay y phục thì cái đống bài tập cho tuần tới của em nó chặn ngay ở cửa ra vào í. Nó nhiều đến nỗi dù em gầy gò và cái cửa thì rất rộng nhưng em vẫn ko thể lách ra mà đi đc. hic. Buồn ơi là sầu.
Nhưng tóm lại thì sáng nay em cũng đã được thưởng thức cái không khí ko phải se lạnh như bây giờ mà là lạnh run cầm cập. Đêm qua sinh nhật đứa bạn, "thác loạn" cả đêm với karaoke đèn mờ, rượu ngon + gái đẹp.
12h đêm mới xong, phải ngủ lại nhà nó. Sáng nay mưa to, khổ thân anh phải qua đón mình về. Anh thì bị mưa táp vào mặt ướt hết, lại lạnh nữa chứ. Mình thì chả biết gì, leo lên xe, chui vào áo mưa, vòng 2 tay ôm anh rồi lại ngủ ngon lành.
. Khổ thân anh quá. Iu xế chứ lị
Thôi đi ngủ lấy sức cái. Tối pupu mua ốc về 3 đứa ở nhà tự sướng với nhau. Zời lạnh này mà ốc nóng thì, thôi rồi, đừng hỏi.
Nhưng tóm lại thì sáng nay em cũng đã được thưởng thức cái không khí ko phải se lạnh như bây giờ mà là lạnh run cầm cập. Đêm qua sinh nhật đứa bạn, "thác loạn" cả đêm với karaoke đèn mờ, rượu ngon + gái đẹp.
Thôi đi ngủ lấy sức cái. Tối pupu mua ốc về 3 đứa ở nhà tự sướng với nhau. Zời lạnh này mà ốc nóng thì, thôi rồi, đừng hỏi.








