My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Entry for Văn hoá

Đọc cái tựa entry mọi người đừng có hiểu lầm là tớ lại nói đến cái văn hoá mà tớ thường để trong ngoặc kép in nghiêng nhá, hị hị. Cái tớ muốn nói đến ở đây là cái văn hoá trong sinh hoạt hàng ngày í.


Thực ra thì chẳng ai còn xa lạ gì với cái từ này. Tớ lên google thử search từ "Văn hoá"
mà đã cho 21.800.000 kết quả với các vấn đề liên quan. Theo Wikipedia thì " Văn hóa là một khái niệm mang nội hàm rộng lớn, liên quan đến mọi mặt của cuộc sống con người và do vậy có rất nhiều cách hiểu " Đúng, vì nó có quá nhiều cách hiểu nên mọi người dường như đang biến tướng, lái nó theo cách hiểu của mình.

Đưa ra một vài ví dụ thực tế theo cách cảm nhận của tớ thôi nhé.


- Thứ nhất là vụ FPT. Cái này thì mấy ngày nay báo chí nói đến nhiều rồi Xô ko nhắc lại nữa. Biện minh cho vụ múa 99% là nuy này thì "nhớ về nguồn gốc, cội nguồn" . Sau vụ này, văn hoá FPT đang dần nhạt nhoà đi trong cái nhìn khách quan của người ngoài cuộc.


- Còn Vedan, nó là văn hoá gì đây? Văn hoá môi trường chăng? Hay là "văn hoá
ngầm" của Vedan với các cơ quan chức năng? Tại sao dân đưa đơn hơn 10 năm mà đến tận bây giờ mới đc xem xét đến? Trong quãng thời gian đó có bao nhiêu con người đã nhiễm bệnh từ nguồn nước ô nhiễm? Bao hộ dân mất trắng cơ nghiệp? Có ai ước tính đc đâu. Người ta chỉ tính là Vedan trốn đc 91 tỷ đồng mà thôi. Nhưg nói thật, chắc gì dân ta đã tẩy chay Vedan. Có khi vẫn còn nghĩ là nó xả chất thải ở đâu kệ nó, mình ăn thì cứ ăn í chứ. Tôi cam đoan một bộ phận không nhỏ sẽ nghĩ như thế đấy. Và gần đây lại là vụ sữa kém chất lượng. Nhưng mọi người sẽ vẫn dùng. Vì chắc vẫn chưa nhìn thấy hậu quả gì. Chả nhẽ toàn cho trẻ uống sữa mẹ theo kiểu "Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ"? Hay mua hẳn con bò về nhà lấy sữa cho an toàn. Còn toàn mua sữa ngoại, sữa tốt uh? Nào có phải ai cũng có khả năng. Ôi thôi! Nói về vấn đề"Văn hoá ẩm thực" thì đến mai chưa hết.



- Đến cái văn minh công cộng nhé. Tôi cam đoan 100% người dân VN đã từng ít nhất là
một lần xả rác ngoài đường ( có khi là trừ những đứa trẻ sơ sinh mà thôi ). Xếp hàng thì chen lấn, đèn đỏ thì vượt ( nhanh chậm vài giây thì có làm đc gì đâu cơ chứ ), ko đội mũ bảo hiểm rồi ra ngoài đường ngó ngó ngiêng ngiêng, lo lo sợ sợ công an. Để làm gì nào? Rồi thì thấy có chuyện gì là bu đầy vào tạo thành các "đám đông ô hợp" mà chẳng giải quyết đc gì. Tắc đường thì cứ thấy chỗ nào còn trống thì lách lên, mặc kệ đấy là làn đường dành cho chiều ngược lại. pó tay luôn.



- Điện thoại di động - hầu như sinh viên, học sinh và những ng đi làm ai cũng có. Xô
cực kỳ vui khi có bất kỳ một chuông tin nhắn hay một cuộc gọi nào đó đến. Tức là có một ng bạn đang cần đến mình. Thi thoảng buồn buồn mà nhận tin nhắn thông báo từ tổng đài cũng vui, hị hị. Nhưng ghét nhất là đang trong giờ học cái tiếng tít tít ấy nó cứ vang lên một cách hồn nhiên. Mình chả ghét vì nó ảnh hưởng đến bài giảng đâu ( vì thi thoảng có nghe giảng đâu cơ chứ ). Mà mình chỉ cảm thấy khó chịu thôi. Nó thể hiện sự không tôn trọng mọi người, cả giảng viên lẫn các bạn trong lớp. Gì thì gì chứ cái chuyện không tôn trọng là mình ghét nhất. Ngoại trừ ở nhà ra còn đi đâu, làm gì mình cũng để đt rung. Ở nhà mà đang ngồi với bố mẹ cũng để rung luôn. Nói thật chứ thi thoảng cũng hay bị giật mình vì nhạc chuông đt lắm, Xô yếu tim mà.



- Còn cái văn hoá trong cách ứng xử nữa. Biết Xô ghét nhất câu gì ko? "Đồ nhà quê!". Sao
mỗi lần nghe câu này mình thấy khó chịu thế. Tuy đôi lúc bạn bè hay đùa nhau, vẫn thường nói là: "Sao mày quê thế?" hay là "Mày quê ở đâu vậy?" nhưng tuyệt nhiên ko bao giờ nói "Đồ nhà quê!". Câu đó như kiểu tát vào mặt người đối diện í. Đặt trường hợp mình là người thành phố, thị xã, hay tóm lại là những nơi có đời sống khá đi, khi nghe câu này chắc nghĩ là mọi ng trêu thôi. Nhưng nếu người nhận đc câu đó lại là một bạn xuất thântừ miền quê nghèo xem, chắc chắn sẽ cảm thấy tủi thân. Vàmình thấy một bộ phận giới trẻ đang có lối hành xử như vậy đấy. Họ xem nhẹ những người có xuất xứ kém mình. Có khi có người chỉ mới nhập hộ khẩu HN thôi nhưng mà nhìn thấy dân tỉnh lẻ đã có cảm giác coi thường. Mà tỉnh lẻ thua gì HN nào? Đầy người ưu tú hơn í chứ.


Ôi thôi nói ra thì còn nhiều vấn đề nữa nhưng nói ít thôi, nói nhiều lại bảo mình phản động, hehe.

Lượn đây, bận tối mắt tối mũi.