My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Rất ngoan và rất hiền

Rất ngoan và rất hiền magnify
Mình bị phản bội. Cứ nghĩ đến chuyện này là điên hết cả người lên. Trung nháy - anh nhớ đấy. Anh đã cản bước con đường nghệ thuật của em vì những cái hết sức tình cờ và bất ngờ. Hứa lên hứa xuống với mình là 1 chầu nem chua rán chuộc tội mà biến mất không thấy tăm hơi đâu từ mấy hôm nay. Cứ đợi đấy. Em mà tìm đc thì ko phải nem chua rán đâu mà là thịt anh rán đấy. Chỉ sau 1 cú điện thoại của Trung nháy mà mình rơi từ trên đỉnh cao hạnh phúc xuống vực sâu tăm tối. Nhưng không sao, chỉ là bị trì hoãn lại thôi. Em sẽ trở lại - vào một ngày không xa...


Dạo nài gặp hơi nhìu chuyện dở hơi. Thực ra nó cũng ko có gì đáng bực mình lắm nhưng nó cũng làm ảnh hưởng đến tâm hồn vốn dĩ "ngây thơ trong sáng" của mình (viết ra được cái câu nài nà tớ hơi bị "dựng tóc gáy" đếy)

2 hôm nay có thằng điên cứ nhắn tin làm quen. Mà toàn nói những câu làm mình không thể tiêu hoá đc. Nguyên văn những tin như này nhé:


Cách đây 1 hôm:



Thằng điên(chẳng biết là ai nên gọi thế) : Có người muốn nói chuyện với bạn.



Chocolate: Cứ giới thiệu tên tuổi đi rồi nói gì thì nói.



TĐ: Bạn nói về bạn đi. Mình chỉ biết bạn học tài chính.



Cho: Nếu chỉ biết tớ học TC tức là bạn rất mơ hồ về tớ. Thế thì làm quen làm gì?



TĐ: (del hết rồi nên chẳng nhớ nữa, túm lại cũng chỉ là những câu éo thể hiểu đc)



Cho: Bây giờ nếu bạn ko nói bạn là ai thì đừng nhắn tin cho tôi nữa. Tôi cũng ko nhắn lại đâu.



TĐ: Tớ đi ngủ đây mai còn đi làm. Lúc khác nói chuyện.

(mịa cứ làm như mình hào hứng nói chuyện với nó lắm ko bằng í)



Hôm nay này. (cái này thì không sai 1 từ vì vừa nhắn xong)



TĐ: Muốn làm quen mà cũng khó vậy ta.



Cho: Muốn làm quen thì đến trước mặt tôi đây này. Đừng nhắn tin.



TĐ: Thế bạn ở đâu để mình đến?



Cho: Sao tưởng biết tôi học TC rồi chứ? Cứ đến đó đi.


TĐ: Nhưng TC lắm ngõ ngách lắm sợ tìm không ra ( cứ làm như mình cho gặp thật hay sao í). Đùa thui chứ muộn thế này đi sao đc ( í nó là nó ko đi nhá ), có làm phiền bạn không? ( theo kiểu là tớ đến gặp bạn đây ). Đấy em đã bảo là thằng này carrot lắm mà.


Cho: Điên nó vừa vừa thôi. Là ai thì nói ra đi, éo có time đâu nhá.



TĐ: Làm gì mà ghê thế? Điên thì làm sao nhắn tin đc. Con gái TC bây giờ hay nhỉ.



Cho: m lại 1 câu như này. Tôi ko phải kẻ thich đùa. Bây giờ 1 là bạn nói rõ bạn là ai. 2 là đừng nhắn tin nữa.


TĐ: Nói ra liệu có biết không. Mà sao nóng tính thế? Đây không phải là tính con gái TC đâu. (nóng tính ah? cứ nói những câu dở hơi đi rồi bà cho biết thế nào là nóng tính nhá )


Cho: Nghĩ hơi nhầm về gái TC rồi đấy. Bình thường thì rất ngoan, rất hiền nhưng đừng làm đây khó chịu. The end.



TĐ: 4 năm trong đó mình thừa hiểu rồi nhưng bạn lại khác.



Cũng muốn chửi thêm vài câu nữa nhưng tại đã nói The end rồi nên thôi.

Các ấy mà đọc xong thì đừng có bảo là tớ đanh đá nhé. Như đã nói ở trên. Bình thường thì rát ngoan, rất hiền nhưng cứ có ai đấy thử chạm mạch xem, rồi sẽ biết.

Mà sao nó cứ lôi mác gái TC ra doạ mình thế nhỉ? Thế cứ là gái TC phải ngoan, phải hiền, gọi dạ bảo vâng ah? Xin phép em không làm đc. Em có thể ngoan, có thể hiền với những người đáng đc đối xứ thế thôi. Còn những kiểu cám hấp trên vung ngoài vùng phục vụ này thì em xin kiếu.

Đi làm nốt đống bài tập đây. Mai chữa rồi. Mà sao mắt cứ díp lại thế này. Bắt đền anh, tại sáng nay gọi mình dậy sớm

P.S: tối mai xóm tớ làm lẩu liên hoan. Ai ăn thì đến. Cầm tiền với bát đũa theo. Đến ăn mà cầm theo tiền thì là đương nhiên, khỏi phải hỏi nhá. Còn cái vụ bát đũa thì là do chưa phân công đc ai rửa nên nhất quyết là bát nhà nào nhà đấy cầm đến ăn rồi mang về nhà mà rửa. Chấm hết.