No name 2
Wednesday, August 27, 2008 2:03:00 AM
Hôm qua vui quá. Bằng chứng là giờ cảm xúc vẫn còn, người nó cứ lâng lâng. Hôm qua đi hát nhưng mình lại học thêm được điệu salsa (trong lúc tranh thủ chờ mọi người đã năn nỉ anh í dạy cho). Mình chỉ buồn cười cái kiểu dạy của anh í thôi. 1, 2, 3 lắc. 1, 2, 3 lắc
. Rồi kết luận một câu: "Học điệu này sướng cực!". Sướng cái gì mà sướng ![]()
Hum qua không hiểu làm sao mà khi hát cái giọng nó tự nhiên cao vút lên như thế. Bình thường mình có hay lên cao được đâu. Toàn bị mọi người chê.
Thế mà hôm qua song ca "Tuyết rơi mùa hè" bị anh í kêu là cao quá anh không vào được. Anh ấy còn bảo là em hát bài "Mưa buồn" mà đoạn nào em cũng hát cao, sợ em thật đấy. Dạ vâng, em cũng thấy sợ em rồi đấy.
Chắc do hôm qua vui quá lên cái giọng nó cứ vút lên như thế.
Mình quyết định đi học nhảy lại rồi. Nghe rủ rê + niềm đam mê vẫn còn trong người. Tuần tới về nhà lên sẽ đăng kí học. Cứ học đi, chẳng có gì là thừa đâu. Có thể nó sẽ giúp mình công việc sau này thì sao. Lần này là phải học có bài có bản và nâng level lên, chứ không gà gà vịt vịt như ngày xưa cái kiểu 1, 2, 3 lắc. 1, 2, 3 xoay được nữa rồi ![]()
Dạo này máu nghệ thuật tự nhiên trỗi dậy hay sao í? Hôm nay sẽ đi lấy con guitar về. Quyết tâm quay trở lại con đường âm nhạc. Nhưng lần này sẽ là guitar chứ không là organ nữa. Cái tiềm năng organ cứ để đấy đã. Sau này có con, nhà có điều kiện thì 2 mẹ con sẽ cũng nhau tập piano. ![]()








