No name
Tuesday, August 26, 2008 12:37:00 PM
Dạo này hơi bị vui. Bằng chứng là con bé vừa đi vào nhà tắm, vừa hát, vừa nhảy và đã có cú xoạc chân như đúng rồi. May mà không có thằng nào nó đặt camera trong phòng tắm nhà mình. ![]()
Mà cũng chẳng hiểu mình vui vì cái gì nữa. Tiền thì hết, bệnh tật thì đầy mình nhưng sao vẫn vui. Có lẽ là trong lòng thấy nhẹ nhõm, thanh thản. Đấy cứ đơn giản mà sống có phải vui hơn không. Tất cả stress cứ cho hết vào hộp sữa vừa uống xong, cho xuống đất dẫm bẹp bẹp vài cái là hết thôi mà. ![]()
Giờ này chắc bố mẹ ăn cơm xong rồi. Gọi điện về hỏi thăm rồi nhân tiện xin 1 ít mà ai cũng biết là cái gì đấy.
Phải canh giờ chứ không gọi đúng lúc đang ăn thì chắc bố mẹ không ăn nổi mất. Hức hức
Thôi chuẩn bị tí rồi đi sinh nhật. Hum nay sinh nhật bạn của cái anh mà nhảy cặp với mình ngày xưa. Thôi học nhảy từ lâu lắm rồi nhưng mấy anh em vẫn chơi với nhau. Hum nay 1 là được lên CLB Khiêu vũ Quốc tế bên chợ Hôm (mình mới lên có 1 lần), 2 là đi hát kara. Cái nào cũng okie hết. Dạo này đang vui mà. Hôm nay mà được lên sàn thì có khi mình biểu diễn lại cú xoạc chân vừa nãy, quá tuyệt vời. ![]()
Chơi nốt mấy hôm nữa thôi. Cuối tuần này về nhà rồi.








