Lâu lắm rồi không nhìn thấy nụ cười xinh...
Friday, August 15, 2008 1:17:00 PM
Dạo này bọn nó bảo mình bị trầm cảm. Mấy hôm nay lên lớp chẳng nói chuyện với ai cả. Ko có chuyện gì để nói, ko thích nói. Áp lực từ mọi phía: cuộc sống, học hành, thi cử...Mình cảm thấy nặng nề...
Dạo này mất ngủ. Cứ lên giường là lại trằn trọc suy nghĩ. Về gia đình, bạn bè, về anh, về chính bản thân mình, về tương lai của cả 2...Mình sợ khi phải nghĩ đến việc xa anh. Mà cái cảm giác đó gần lắm, rất gần...Mình sợ...
Mình đang ghét chính bản thân mình lúc này đây. Làm cho mọi người buồn. Mình cũng buồn lắm chứ. Mình ko muốn mang cái bộ mặt nặng nề ấy lên lớp chút nào nhưng đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất với mình. Ngay cả lúc chia tay với Ex thì tất cả mọi người cũng ko nhận ra đc cảm xúc của mình. Mình nén nỗi đau lại. Nhưng sao lúc này mình ko thể nén mọi cảm xúc lại thế này...
Mình ko thể chia sẻ với ai cả. Kể cả anh. Mình sợ anh cũng buồn. Và điều đó thì ko chỉ làm mình buồn mà còn làm mình đau nữa. Mình yêu anh. Rất yêu. Có lẽ anh cũng đang lờ mờ nhận ra mình có chuyện gì đó nhưng mình ko thể, mình ko nói ra đc.
Mình đang có những hành động thật ngu ngốc. Mình hối hận. Quá muộn rồi. Mình sợ lắm.
Anh ah, em xin lỗi. Em muốn thú nhận tất cả nhưng em ko thể. Và một khi anh biết đc mọi việc thì em tin rằng anh sẽ giận, rất giận em. Em phải làm sao đây?
Bố mẹ ah, con xin lỗi. Con làm bố mẹ buồn lòng rồi.
Mình muốn đc nhìn lại nụ cười xinh tươi này.
Lâu lắm rồi...








